Vụ thảm án tại Thạch Thất (Hà Nội)

Cái kết không bất ngờ của kẻ thủ ác

16:08 | 15/12/2015
Những ngày qua, dư luận đặc biệt lên án hành động dã man của đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) - nghi phạm gây ra thảm án khiến 4 người thương vong. Nhiều người dân biết đến quá khứ bất hảo của Kỳ nhưng, ít ai biết rằng người vợ từng được Kỳ “thề non, hẹn biển” đã phải sống trong chuỗi ngày dài đau khổ bởi bản tính tàn nhẫn của gã đàn ông này.
Lại xảy ra một vụ thảm án ở Thạch Thất
Hung thủ vụ thảm án ở Thạch Thất từng có 4 tiền án và nghiện nặng ma túy
Nghi phạm sát hại cả gia đình ở Thạch Thất là đối tượng “cộm cán”

Quả đắng đầu đời

Nguyễn Văn Kỳ là con út trong gia đình có 5 anh chị em, nên được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Thuở cắp sách tới trường, Kỳ đã thường xuyên giao du với đám bạn xấu. Hết lớp 7, Kỳ bỏ học chơi bời lêu lổng, rồi dần dấn sâu vào con đường lầm lỗi. Ngày đó, Kỳ được biết đến là một kẻ ăn chơi sa đọa, cờ bạc có số má ở địa phương.

Sớm va với “mảng tối” của xã hội, Kỳ ranh mãnh đến độ già trước tuổi. Hắn tiếp cận cô gái cùng xã tên Vương Thị H. (SN 1969), giữa họ nhanh nảy sinh tình cảm rồi dẫn đến đám cưới. Những tưởng hạnh phúc sẽ dài lâu, nhưng đó lại là chuỗi ngày dài chị H. phải sống trong tủi nhục.

Cái kết không bất ngờ của kẻ thủ ác
Túp lều nơi Kỳ ở sau khi ra trại

Sau khi lấy vợ, Kỳ vẫn chứng nào tật nấy, bỏ bê gia đình. Ngay khi vợ mang thai, Kỳ cũng chẳng mấy khi ở nhà, rồi sa chân vào ma túy. Dần dần mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh càng khiến cho cuộc sống của họ thêm ngột ngạt. Cuối cùng, người vợ đành phải ly hôn để thoát khỏi cảnh khổ cực ấy.

Ở cữ tuổi ngoại tứ tuần, chị H. trông già hơn rất nhiều so với tuổi của mình, khi phải chịu cảnh “có chồng cũng như không”. Chị H. kể: “Sau ngày cưới, tôi không có được ngày nào hạnh phúc. Anh ta suốt ngày cờ bạc, giao du với đám bạn xấu, không quan tâm đến vợ con. Khi con được gần 20 tháng, thì chúng tôi ly hôn. Kể từ đó tôi ở vậy nuôi con. Anh ta cũng không chu cấp được gì để tôi nuôi con cả”.

Người thân của chị H. cũng cho biết, kể từ ngày làm rể trong gia đình, Kỳ cũng không hề đoái hoài gì đến nhà ngoại. Anh ta tối ngày chỉ biết đắm chìm trong trò đỏ đen. Tài sản trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi, mảnh đất mà cha ông để lại, Kỳ cũng bán luôn. Sau khi ly hôn, mẹ con chị H. về nhà ngoại sinh sống, còn Kỳ bỏ mặc người vợ trẻ cùng đứa con thơ.

Sau đó, Kỳ tiếp tục lang bạt giang hồ. Túng ắt làm liều, Kỳ liên tục gây ra những vụ cướp tài sản, hút hít ma túy. Chuỗi ngày sau đó của Kỳ chỉ sống trong cảnh tù tội. Trong thời gian ở trại, anh ta quen người phụ nữ thứ hai. Song mối quan hệ giữa họ cũng chẳng dài lâu thì Kỳ bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và rồi, “bà hai” của Kỳ cũng bỏ hắn mà đi.

Cái kết không bất ngờ của kẻ thủ ác

Lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ tại CQĐT

Kỳ khai nhận, vào tháng 5.2015, Kỳ mãn hạn tù về địa phương, nhưng không có nhà ở, không có việc làm, nên sống tại một lán nhỏ thuộc thôn 3 (xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất). Khoảng 23h ngày 6.12, Kỳ chuẩn bị 1 dao nhọn đi lang thang vào khu vực xã Canh Nậu xem nhà nào sơ hở thì trộm cắp bán lấy tiền để mua heroin sử dụng. Khoảng 1h ngày 7.12, Kỳ tới khu vực nhà ông Chuân. Thấy nhà đóng cổng ngõ, nhưng không đóng cửa nhà, nên Kỳ trèo tường vào, lên phòng anh Chỉnh ở tầng 2, lấy trộm 2 điện thoại. Khi ra đến cầu thang thì bị anh Chỉnh phát hiện hô trộm. Bị gia đình ông Chuân đuổi theo nên Kỳ dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Chuân, anh Chỉnh và đâm bị thương bà Năm, anh Tuân, sau đó bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, Kỳ vứt dao gây án xuống ruộng rồi lẩn ở khu vực xã Trung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho đến khi bị cơ quan công an bắt.

Trước ngày gây thảm án

Ra tù, cuộc sống của Kỳ cứ nay đây, mai đó. Kỳ trú trong một căn nhà tạm bợ ở cuối khu vực dân cư nối với cánh đồng, xung quanh là nghĩa địa. Năm 2008, Kỳ vào tù và mới ra tù hồi tháng 5.2015 và về đây sống, khiến nhiều người trong làng luôn thấp thỏm lo sợ khi túng quẫn Kỳ sẽ làm liều. Và điều người dân lo sợ ấy đã xảy ra.

Ông Chung (trú tại thôn 2, xã Hương Ngải) cho biết, ông quen Kỳ từ nhỏ bởi cùng trang lứa. Hồi chưa dính vào vòng lao lý, Kỳ đã ham mê cờ bạc, nghiện hút. Cái lán nơi Kỳ trú ngụ, thi thoảng lại có những đối tượng bất hảo tụ tập.

Trao đổi với phóng viên, ông Phí Mạnh Tiến (Trưởng Công an xã Hương Ngải) cho hay: “Từ nhỏ Kỳ đã thiếu sự quản lý của gia đình, ham chơi bời rồi bỏ bê học hành. Kỳ đã có 4 tiền án và hiện nằm trong diện theo dõi. Anh ta sống lang thang, hay giao du với những đối tượng phức tạp, nghiện hút trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ”.

Buổi sáng ngày thảm án xảy ra, nhiều người dân còn thấy Kỳ ở lán, biểu hiện bình thường. Chỉ khi Kỳ bị cơ quan công an bắt giữ thì mọi người mới rõ vụ việc. Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, Kỳ có lên huyện Ba Vì để làm thuê cho một người họ hàng trong nhà. Nhưng khi thấy Kỳ lười lao động, lại có dấu hiệu tái nghiện, nên họ không thuê nữa. Không việc làm, Kỳ tiếp tục lao vào nghiện ngập và quay lại con đường trộm cắp và gây ra vụ thảm án kinh hoàng vào đêm 6.12…

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này