Chương trình “ơn giời cậu đây rồi”

Đừng để tiếng cười gượng gạo và thô tục

10:35 | 05/12/2015
Dù mới trải qua 5 tập phát sóng nhưng “Ơn giời cậu đây rồi” mùa 2 đang gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện hàng loạt tình huống ôm ấp, hôn hít giữa các vị trưởng phòng và khách mời trong chương trình.
Việt Hương "nựng yêu" Trường Giang trong tập 4 "Ơn giời cậu đây rồi"
"Ơn giời, cậu đây rồi!" trở lại

Hết cười nhảm đến “cảnh nóng”

“Ơn giời cậu đây rồi” mùa thứ 2 đã đi qua 5 tập phát sóng và đang là một trong những show truyền hình có lượng người xem cao nhất trên sóng VTV. Fanpage chính thức của chương trình đang thu hút hơn 1,3 triệu fans theo dõi và bình luận sau mỗi tập. Nếu như ở mùa 1, công chúng từng cười ngả nghiêng với một format hài thực tế mới lạ thì ở mùa 2, một làn gió mới hy vọng được thổi vào “Ơn giời cậu đây rồi”. Theo BTC chương trình, “Ơn giời cậu đây rồi” mùa thứ 2 muốn mang lại nhiều hơn những ý nghĩa nhân văn đằng sau một sản phẩm giải trí cuối tuần. Khán giả hiện nay không còn giải trí theo cách đơn thuần là cười rồi để đó. Bởi vậy, mỗi tập phát sóng ở mùa thứ 2, khán giả sẽ thấy sự xuất hiện của các tình huống bi bên cạnh hài. Những tình huống này đẩy người chơi và khán giả truyền hình suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống. Bên cạnh đó, năm nay, đội ngũ trưởng phòng được đa dạng hóa, bao gồm bộ tứ danh hài đình đám của khu vực phía Nam là Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Chí Tài và hai danh hài đất Bắc là Công Lý, Tự Long.

Không thể phủ nhận sự nỗ lực sáng tạo của ê kíp sản xuất và đội ngũ nghệ sĩ của chương trình. Thế nhưng “Ơn giời cậu đây rồi” mùa 2 vẫn không tránh khỏi bị chỉ trích cho dù fomat chương trình mùa thứ 2 đã có những thay đổi để giảm bớt những tiếng cười “thiếu muối”, nhảm và nhạt như mùa đầu tiên. Dễ dàng nhận thấy trong 5 tập đầu phát sóng, “tuyệt chiêu” chung của 2 trưởng phòng Trấn Thành và Trường Giang sử dụng với các khách mời nữ là ôm ấp, hôn và thậm chí là… đè xuống sàn nhà.

Đừng để tiếng cười gượng gạo và thô tục
Trấn Thành hôn khách mời Phương Trinh

Đỉnh điểm là trong tập 4, Trấn Thành đã nhận vô số “gạch đá” với màn cưỡng hôn nữ diễn viên trẻ Angela Phương Trinh. Trên sóng truyền hình quốc gia, Trấn Thành không ngại ngần ôm, hôn và đè Phương Trinh nằm ra sàn nhà. Sau đó, anh nằm hẳn lên người và hôn má Phương Trinh. Hành động này khiến Angela Phương Trinh “méo mặt” vì bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành bị khán giả phản ứng khi diễn trên sân khấu “Ơn giời cậu đây rồi”. Ngay tập đầu tiên mùa thứ 2 phát sóng, với vai con trai của diễn viên Angela Phương Trinh, Trấn Thành đã khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự hồn nhiên thái quá khi liên tục có các động tác thân mật như chạm vào ngực, vòng tay ôm eo nữ diễn viên 9x.

Ở tập 3, trong tình huống Trường Giang vào vai bạn trai Vân Trang, vị trưởng phòng này đã khiến người xem “nóng mắt” bởi những màn vuốt ve, ôm ấp. Trong tình huống này, Vân Trang thậm chí còn đu trên người Trường Giang. Không chỉ dừng lại ở các trưởng phòng nam, trong 2 tập mở màn mùa thứ 2 của chương trình, trưởng phòng nữ duy nhất Việt Hương cũng có màn đụng chạm với các khách mời nam là Will 365 và Khương Ngọc.

Cần tiết chế ngay

Dù cố tình “tấn công” bằng những tình huống bất ngờ nhằm tạo cho khách mời thêm đất diễn nhưng “Ơn giời cậu đây rồi” mùa thứ 2 đang trở thành một chương trình lạm dụng “cảnh nóng” giống như cách mà nhiều phim Việt đang sử dụng để tạo chiêu trò “câu” khán giả. Hơn nữa, những cảnh “cưỡng hôn” tràn ngập trên sóng truyền hình có nhiều đối tượng người xem khác nhau cũng khiến không ít người e ngại. Khán giả Lê Thu Na bày tỏ: “Chương trình này chỉ đem đến những nụ cười cơ học, mang tính giải trí thị trường mà không hề chuyển tải bất kỳ giá trị nhân văn nào”.

Dù cố tình “tấn công” bằng những tình huống bất ngờ nhằm tạo cho khách mời thêm đất diễn nhưng “Ơn giời cậu đây rồi” mùa thứ 2 đang trở thành một chương trình lạm dụng “cảnh nóng” giống như cách mà nhiều phim điện ảnh Việt đang sử dụng để tạo chiêu trò “câu” khán giả.

Trao đổi về vấn đề này, thạc sỹ tâm lý Hà Thành cho rằng, trong điện ảnh các “cảnh nóng” thường mang tính nghệ thuật nhưng ở “Ơn giời cậu đây rồi”, mặc dù không sexy, không hở hang, nhưng những cảnh diễn như ôm ấp, hôn hít vô hình chung trở nên trần trụi và sống sượng. Tuy nhiên, theo thạc sỹ tâm lý Hà Thành, những cảnh ôm ấp trong “Ơn giời cậu đây rồi” không tác động nhiều đến đối tượng khán giả vị thành niên như mọi người đang lo lắng.

Thế nhưng, cô Nguyễn Xuân Quỳnh – giáo viên trường PTTH Phan Huy Chú, lại cho rằng ngay từ trên ghế nhà trường, các em học sinh, sinh viên luôn được nhắc nhở phải kín đáo trong chuyện tình cảm, không ôm hôn nhau nơi công cộng nên những cảnh “cưỡng hôn” ngay trên sóng truyền hình quốc gia như thế này ít hay nhiều cũng có tác động tới tâm lý của đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên. Ngoài ra, nếu những cảnh ôm hôn cứ lặp đi lặp lại, khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán và sẽ nghĩ có thể do các trưởng phòng lợi dụng cơ hội vì lý do cá nhân.

“Ơn giời cậu đây rồi” hấp dẫn người xem cũng chính bởi format mới lạ, tạo tình huống bất ngờ. Song sự bất ngờ cũng nên trong một khuôn khổ nhất định. Hy vọng rằng trong các tập tiếp theo, những cảnh ôm hôn trong chương trình này sẽ được tiết chế nhằm giảm cảm giác khó chịu cho khán giả.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này