Cả giận mất khôn

10:37 | 05/12/2015
Quá nóng giận về hành vi hỗn hào của con trai, ông Lê Văn Ngoạn (SN 1942, trú tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã sát hại chính con ruột của mình. Sự việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.
Cha sát hại con trai 3 tuổi trong khách sạn
Đau lòng vụ mẹ sát hại con 4 tháng tuổi

Nát tan tình phụ tử

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h ngày 27/11/2015 tại địa phận thôn Lê Xá. Vào thời gian trên, người dân trong thôn bàng hoàng khi hay tin ông Ngoạn đã gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Điều đáng nói, nạn nhân lại chính là Lê Văn Ngân (SN 1976) con ông Ngoạn. Một số nhân chứng cho biết, lúc đó, họ nghe thấy tiếng người cãi nhau nhốn nháo tại khu vực nhà những người con trai của ông Ngoạn.

Khi người dân chạy tới nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức kinh hoàng, anh Ngân nằm gục bất tỉnh dưới đất, trên người có nhiều vết thương bê bết máu. “Người nhà hốt hoảng nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng đến khoảng 10h cùng ngày, do tình trạng vết thương quá nặng, anh Ngân đã tử vong” - nhân chứng rùng mình nhớ lại.

Thủ phạm tình nghi gây ra cái chết của anh Ngân được xác định chính là ông Ngoạn. Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và đến nhà ông Ngoạn, mời ông này về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Ông Trịnh Đình Dậy - Phó trưởng công an xã Cẩm Phúc - cho biết, khi lực lượng công an ập đến nhà ông Ngoạn, ông ta vẫn ngồi bình thản ở ghế, không có biểu hiện hoảng hốt, sợ hãi. Được mời về trụ sở, ông đồng ý hợp tác, không kháng cự. “Tại đây, chúng tôi thu giữ một chiếc xe đạp ở sân. Trên xe có một con dao nhọn dài khoảng 28 đến 30cm, rộng chừng 3,5 đến 4cm cùng một mớ rau muống” - ông Dậy thuật lại.

Tại cơ quan điều tra, người bố khai nhận, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, giữa ông và anh Ngân xảy ra to tiếng, cãi vã nhau. Trong lúc cự cãi, anh Ngân đột ngột vác một cây gậy đuổi đánh bố. Trước sự hỗn hào của con trai, ông Ngoạn vô cùng bực tức và đành bỏ về. Về nhà, cơn nóng giận của ông ngày một dữ dội hơn, ông vội vã đạp xe ra chợ Ghẽ mua một dao nhọn.

Cả giận mất khôn
Khu vực nơi án mạng xảy ra.

Trên đường về, ông Ngoạn tạt qua nhà vợ chồng anh Ngân. Lúc này, anh Ngân cũng vừa đi chợ mua thức ăn về, hai bố con gặp nhau, giữa họ tiếp tục to tiếng. Người con trong phút nóng giận đã túm lấy cổ áo người bố. Tức tối trước thái độ hỗn hào của con, cơn giận dữ trong người ông Ngoạn mỗi lúc một tăng, sẵn con dao vừa mua, ông vung lên đâm nhiều nhát vào người con trai cho đến khi anh này gục ngã bất tỉnh.

Bi kịch từ mâu thuẫn tiền bạc

Tìm về nhà nạn nhân Ngân, không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà. Những người thân của anh Ngân khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi, ai nấy đều lắc đầu, xót xa trước sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình. Ông Bùi Thanh Phúc (công an viên, đồng thời cũng là em họ đằng ngoại ông Ngoạn) cho biết, vợ chồng ông Ngoạn sinh được 5 người con trai. Anh Ngân là con trai thứ ba trong nhà.

Sống ở địa phương, gia đình ông Ngoạn được đánh giá là những người hiền lành. Từ trước tới nay, vợ chồng ông Ngoạn sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nhưng so với những hộ dân trong làng, đất đai nhà ông khá rộng rãi. Vì vậy, sau khi dựng vợ, gả chồng cho các con, mảnh đất rộng của gia đình được ông Ngoạn bán dần đi và chia tiền đều cho các con để họ có vốn làm ăn.

Nhờ đó, mà sau này, cả 5 người con trai đều có nhà cửa khang trang. Họ sống sát nhau và đều có kinh tế khá giả. Mảnh đất còn lại trong làng chỉ còn ngôi nhà cấp bốn đang xuống cấp, là nơi hai vợ chồng ông Ngoạn sống khi về già.

Một số người dân sống gần gia đình cho biết, khoảng một tuần trước khi án mạng xảy ra, ngày nào ông Ngoạn cũng ra chửi mắng, cãi cọ với các con. Theo chị Sáng - con dâu lớn của ông Ngoạn, nguyên nhân khiến bố chồng chị có hành động như vậy là bởi trước đây khi bán đất, chia cho các con xong, ông còn dư 70 triệu đồng. Vì chưa cần dùng đến nên số tiền này được ông cho người con trai út vay tạm. Mỗi tháng, người con này có đưa một ít tiền lãi để ông bà chi tiêu thêm.

Nhưng gần đây, ông một mực bắt chú ấy phải trả lại tiền cho ông. Anh em chúng tôi ở gần nhà nhau nên ngày nào ông cũng ra đây để chửi bới, mắng mỏ các con vì không chịu trả tiền cho ông” – bà Sáng tâm sự.

Ngừng giây lát, bà tiếp lời: “Mỗi lần ra, ông còn mang theo một con dao inox nhỏ, lung tung, khiến ai cũng sợ hãi. Tuy nhiên, nghĩ bố tuổi cao, đầu óc không còn được minh mẫn nên ban đầu chúng tôi nói nhỏ nhẹ với ông, sau đó, thấy nói mãi không ăn thua nên khi ông tới gây sự cứ kệ, còn mình cứ làm việc của mình. Nhưng không ai có thể ngờ ông lại có hành động tàn nhẫn với chính con mình như vậy” - bà Sáng ngậm ngùi nói.

Theo lời bà Sáng, anh Ngân từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan 9 năm. Về nhà, vợ chồng anh buôn bán đồ điện dân dụng, nên gia đình cũng có của ăn của để. Anh Ngân sinh được hai người con, một trai, một gái. Trong đó, cô con gái mới sinh được hơn chục ngày.

“Những lần trước, khi thấy bố ra mắng chửi, chú Ngân biết chuyện đều sang can ngăn. Hôm xảy ra sự việc cũng vậy. Vợ mới sinh, chú phải đi chợ mua thức ăn về nấu cho vợ con. Khi thấy bố tiếp tục qua chửi, chú khuyên can vài câu, ai ngờ lại khiến ông bực tức, dùng dao đâm luôn chú ấy. Từ một người không liên quan gì, vậy mà chú Ngân lại phải nhận kết cục đau lòng như vậy” - người chị dâu xót xa chia sẻ.

Tìm hiểu qua người dân trong thôn, được biết, ông Ngoạn tuy nhiều tuổi, nhưng thường chơi lô đề. Nhiều lần người thân nhắc nhở, nhưng ông vẫn không thay đổi. Sự việc xảy ra, người trong gia đình vô cùng xót xa, bàng hoàng.

“Những lần trước, khi thấy bố ra mắng chửi, chú Ngân biết chuyện đều sang can ngăn. Hôm xảy ra sự việc cũng vậy. Vợ mới sinh, chú phải đi chợ mua thức ăn về nấu cho vợ con. Khi thấy bố tiếp tục qua chửi, chú khuyên can vài câu, ai ngờ lại khiến ông bực tức, dùng dao đâm luôn chú ấy. Từ một người không liên quan gì, vậy mà chú Ngân lại phải nhận kết cục đau lòng như vậy” - người chị dâu xót xa chia sẻ.

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này