CÚC HỌA MI
( Tặng Bạn của Tôi)
Có phải em
Loài hoa Cúc Trắng
Đang suy tư nằm khép mình im lặng
Giận hờn mùa thu đi qua bỏ lại mây xao xác với lá vàng
Chợt khẽ khàng
Mắt ngước nở chớm đông
![]() |
Ngờm ngợp cành
Giấu mình dưới những cánh trong run rẩy
Hoang dại em
Trắng cuộc đời xô đẩy
Họa Mi mỏng mảnh vẫn ngân lên khúc hát dịu dàng
Trên những lối mòn xanh bước ngày qua
Để trái tim ai lóng lánh những thảm hoa?
![]() |
Cúc Họa Mi
Mãi thanh khiết một loài hoa ươm nắng
Quấn quýt bên nhau những vũ điệu còn rung rinh ảo vọng
Dẫu muộn màng vẫn hồn nhiên trong trắng
Dâng hương sắc nhụy vàng em níu giữ mùa thu
Muôn cánh xiết đam mê
Em không cũ bao giờ
![]() |
Cúc Họa Mi
Chút hương thầm, lao xao và rủ rỉ
Bạn trong tôi
Dẫu mùa thu đi vội
Giọt giọt đời còn thơm trên tóc rối
Đông về rồi
Trắng muốt, Họa Mi ơi…
Thơ: Phạm Phương Thảo
Xem thêm tại đây>>>
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cuc-hoa-mi-29483.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này