GỌI ĐÔNG
Em gọi đông về cho tình thắm lên môi
Cho thơ thắp những vần thương có lửa
Suốt mùa qua mình sẻ chia vần nhớ
Nay đông về đừng ngàng ngỡ hỡi anh.
Hãy gửi cho em bờ vai tựa chân thành
Để cảm nhận đông ngọt lành biết mấy
Để cơn gió đừng lạnh lùng thêm đấy
Hơi thở nồng vui trọn tháng ngày xa.
Hãy gửi về em ánh mắt nhớ thiết tha
Vòng tay xiết đêm về không đơn chiếc
Nụ hôn nồng trong yêu thương da diết
Thoả khát chờ biền biệt tháng ngày qua.
Gửi cho nhau những tình nghĩa mặn mà
Đừng nhàn nhạt vì xa xôi cách trở
Vững niềm tin trong gian nan vất vả
Ta vì nhau hẹn đợi đón xuân về.
Em gọi đông sang gửi ước nguyện câu thề
Mang tới anh những nồng nàn thơ nhắn
Hãy gửi cho em chút tình anh đằm thắm
Để đông về sâu lắng góc nhỏ thương...
25/10/15. Jenny Pham
Mùa đông gửi cho tình yêu một cái lạnh. Trong cái lạnh, những cặp tình nhân gửi trao nhau những nồng say.
Tình mới chưa hẳn là tình thoáng qua. Có đôi khi lòng ta đằm thắm ngay từ những cái chạm đầu tiên. Làm sao hiểu cho hết những trót lỡ của tâm hồn. Mà những thứ không hiểu hết, ta sẽ chẳng kiểm soát được.
Thế nên, khi tâm hồn trót lỡ, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, hãy cứ khờ dại mà mong ước những xa vời. Mong ước, để cho những vần thơ yêu mang chân trời về góc nhỏ tâm hồn ta...
N.B
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tho-tinh-mua-dong-28686.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này