Làm thế nào để có một đêm tân hôn thành công

10:05 | 02/11/2015
Mùa cưới đã đến, các cặp đôi háo hức chuẩn bị cho mình những tháng ngày mật ngọt. Ai cũng mong muốn đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc trong chuyện ân ái ngay lần đầu tiên?. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra bởi sự thật là một số cặp vợ chồng sống với nhau đến gần hết nửa đời mới bắt đầu “thành công” trong ái ân

Có những cặp sau một thời gian dài yêu nhau, trải bao thử thách lẫn sự giữ gìn không "vượt rào" và để dành tất cả sự huyền diệu ấy cho đêm tân hôn.Thế nhưng “lần đầu tiên” ấy lại không thần tiên như họ tưởng tượng. Có nhiều cặp đôi biến đêm tân hôn trở thành ác mộng, có những cặp đôi biến đêm tân hôn thành một cơn mưa chăn gối đầy nước mắt, cũng có cặp “lần đầu là lần cuối”. Vì sao?

Làm thế nào để có một đêm tân hôn thành công

Không thể “thâm nhập”

Khi cả cô dâu và chú rể chưa từng trải qua “chuyện ấy” thì việc khó đi vào vùng cấm rất dễ xảy ra. Có những cặp loay hoay cả đêm tân hôn mà cũng chỉ “đứng ngoài” vì không làm gì được. Có thể do phản ứng của cô dâu thường gồng mình lên vì sợ đau, cũng có thể chú rể chưa vào được vùng cấm đã “hết tiền”.

Vào mùa cưới, các bác sỹ tư vấn hôn nhân gia đình thường bị “quá tải” trong việc giải đáp những vẫn đề của “khách hàng”. Đa phần các trường hợp đều không phải do “cơ quan” của cô dâu có vấn đề mà bởi vì mỗi lần “va chạm” là cô dâu cứ gồng cứng người lên khiến “cửa ngõ” tạo thành một vòng co đến… con kiến cũng không thể chui lọt.

Gãy “súng” vì hăng hái “xung trận”

Ngay đêm tân hôn, vừa mới háo hức “lao vào tác chiến” chưa đầy một phút, quý ông nọ đã kêu thét lên một tiếng rồi lăn ra giường, ôm lấy “báu vật”, mặt tái mét. Cô dâu mới sợ quá không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn tháy máu trên tấm ga giường là đã hết hồn, vội chạy ra tìm người nhà.. kêu cứu.

Kết luận của bác sỹ là vũ khí bị đứt dây chằng khi tác chiến. Hóa ra ra từ lúc bước vào phòng “hoa trúc”, vì quá háo hức với chuyện ấy nên anh chồng vội vã lao vào vợ với tốc độ chóng mặt. Thậm chí vợ còn chưa có cảm giác gì thì đã phải tiễn chồng…vào viện.

Bởi vậy mới nói, “chuyện ấy” không chỉ cứ “ấy” là được, hấp tấp quá cũng gặp họa.

Làm thế nào để có một đêm tân hôn thành công

Uống gấp 3 lần “biệt dược”

Có nhiều quý ông vì lý do nào đó biết mình bị “yếu” cái khoản ấy cho nên đêm tân hôn lén uống thuốc tăng cường sinh lực. Vì ham muốn mang lại cho vợ một đêm tân hôn hoàn hảo hoặc đơn giản là “ra oai” với vợ cho đỡ tẽn tò nên các quý ông bất chấp “hướng dẫn sử dụng” có ghi rõ liều lượng, cứ thế tăng gấp 2 gấp 3 lần “sinh lực”. Những tưởng mình sẽ “sung” gấp 3 lần nhưng thực tế đã chứng minh cho họ thấy “một phút huy hoàng rồi vụt tắt”.

Uống quá liều các loại thuốc “tăng cường sinh lực” là vô cùng nguy hiểm trong khi hầu hết các loại “biệt dược” này được bán “dong” hoặc bán ở “chợ đen” không rõ nguồn gốc sử dụng. Đã không ít chú rể gặp nạn ngay đêm tân hôn vì sau khi “hành sự”, “vũ khí” vẫn giương cao không chịu hạ xuống. Vào viện cấp cứu thì mới hay đã bị hoại tử, đành phải cắt bỏ.

Làm thế nào để có một đêm tân hôn “thành công”

Một đôi vợ chồng mới không cần chỉ có tình yêu mà cần có sự chuẩn bị, nhất là cần có kiến thức về tình dục, biết "tùy cơ ứng biến", thích nghi với hoàn cảnh. Chấp nhận không yêu nhau được đêm nay thì chờ đêm sau vì vợ chồng là chuyện cả đời. Thông cảm, chấp nhận những trục trặc, vụng về của người bạn đời để rồi sau đó được bù đắp bằng những giây phút đắm say khác.

Khi cả hai có kinh nghiệm hơn và biết điều chỉnh để hai thể xác và hai trái tim đi đến sự hòa hợp ngày càng sâu sắc.

Vũ Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này