Ngồi tù 10 năm vì dùng búa hành hung nữ giám đốc | |
Nam sinh ném thùng rác vào cô giáo bị đuổi học một tuần | |
Thị trấn Yên Viên, Hà Nội: Cán bộ có hành hung người dân? |
Chị Lê Thị L, 23 tuổi quê huyện Nông Cống (Thanh Hóa) là nạn nhân cho biết, khoảng 11 giờ trưa, chị tiếp thị rượu tại một quán hàng ăn ở phường Điện Biên (Tp. Thanh Hóa). Khi đó, quán vắng khách nên chị L ngồi nghỉ.
Vết thương trên đầu của chị L |
Bất ngờ có 2 kẻ lạ mặt mặc áo trùm kín người và đeo khẩu trang xông vào hành hung chị. “Một kẻ túm tóc, một kẻ xịt bình hơi cay vào mặt khiến tôi không kịp kháng cự. Sau đó họ còn lôi tôi ra ngoài vỉa hè rồi dùng vật cứng đánh vào đầu tôi”,chị L kể lại.
Rất may khi đó có vài nhân viên quán ăn và người dân nhìn thấy đã tri hô nên hai kẻ lạ mặt vội lên xe máy bỏ đi. Theo người dân chứng kiến, hai kẻ lạ mặt có cầm một con dao ngắn, trong lúc giằng co con dao bị văng xuống đất.
Quán ăn nơi chị L bị hành hung |
Ngay khi xảy ra sự việc, chị L được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng choáng váng chảy máu, tinh thần hoảng sợ.
Đại diện hãng rượu nơi chi L làm việc tại Thanh Hóa cho biết, chị L là nhân viên tiếp thị rượu của hãng, vừa xin vào làm việc được thời gian. Chị L bị đánh có thể do mâu thuẫn với nhân viên với hãng rượu khác cũng trên địa bàn.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
Trịnh Tuyên
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/nhan-vien-tiep-thi-ruou-bi-2-ke-bit-mat-hanh-hung-27762.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này