Viết cho ngày Phụ nữ 20-10

Anh gửi về nơi đó để cùng em...

15:41 | 20/10/2015
Người ta tặng nhau những bó hoa, những lời âu yếm, còn anh chỉ có thể tặng em những vần thơ tình chau chuốt. Anh nâng niu từng vần thơ như thể nâng những cánh hoa trước cơn gió, để khi đến với em, những vẫn thơ vẫn còn vẹn nguyên, ấm áp tình anh...
Anh gửi về nơi đó để cùng em...

Anh chẳng có sô-cô-la
Cũng chẳng tặng hoa tươi và bánh ngọt
Chỉ có những vần thơ tình chau chuốt
Gửi về em xua giá buốt đầu đông

Bởi với anh em hơn "vạn bông hồng"
Mà anh mãi chờ trông bao ngày tháng
Chiều cuối thu hoàng hôn còn bảng lảng
Nắng dỗi hờn vì năm tháng cách xa

Vần thơ yêu anh viết cũng nhạt nhòa
Bao nỗi nhớ anh gửi về em đó
Em nhận nhé chút tình trao trong gió
Cả hồn anh đã nhuộm đỏ tim yêu

Cuối thu rồi vệt nắng cũng liêu xiêu
Bao mơ ước cùng những điều có thể
Nước muôn sông lững lờ trôi về bể
Anh gửi về nơi đó để cùng em

20-10 anh viết nhé em xem
Những câu thơ.....
trong khát thèm......
nhung nhớ !


20/10/2015 Hồng Giang

Anh gửi về nơi đó để cùng em...

Ngày hôm nay nắng cũng liêu xiêu, cuối mùa thu nồng nàn da diết trái tim yêu, chỉ có anh là không thể đến bên cạnh mang cho em những điều có thật. Chỉ mong những vần thơ anh viết, gửi về em sẽ xua tan đi giá rét đầu đông.

Tình yêu đôi khi chẳng cần hoa, cần bánh ngọt, cần những lời âu yếm, cần kề sát bên nhau… chỉ cần hai trái tim có thể cảm nhận được những điều ấm áp...

B.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này