Phạm trọng tội vì mâu thuẫn nhỏ

13:31 | 20/10/2015
Do mâu thuẫn với Thắng từ lần xô xát 1 năm trước, Long nhiều lần rủ bạn bè chặn xe Thắng dọa đánh. Sợ hãi, Thắng đã phải bỏ học để được yên thân. Tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt, ai ngờ Long vẫn chưa nguôi ý định trả thù và rắp tâm dùng hung khí để giải quyết!
Án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ
Thêm những mâu thuẫn trên bao bì khăn ướt Mamamy
Mâu thuẫn với chồng, thai phụ tự thiêu

Ngày 16/10/2015, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cổng trường THCS Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), nạn nhân là Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, ngụ tại thôn Vinh Yên, xã Bá Hiến). Hai nghi phạm liên quan đến vụ án trên là Dương Văn Tiến (SN 2000) và Dương Quang Long (SN 2000, đều ở thôn Tân Lập, xã Bá Hiến) và hiện đang theo học lớp 10.

Phạm trọng tội vì mâu thuẫn nhỏ
Nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 14/10, Long và Tiến xảy ra xô xát với Nguyễn Văn Thắng (SN 1988) và Trần Văn Thêm (SN 1997, cùng ở xã Bá Hiến) tại khu vực trước cổng trường THCS Bá Hiến. Trong lúc hai bên xô xát, Long đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm Thắng, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Long và Tiến đã rời khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, trước khi xảy ra sự việc, Long và Tiến có mâu thuẫn với nạn nhân Thắng từ hơn 1 năm trước.

Tìm đến thôn Vinh Yên, ngôi nhà của cậu học trò đoản mệnh bao trùm bởi một không khí tang thương. Tiếp chúng tôi trong căn phòng lạnh lẽo, ông Trần Đức Hậu (73 tuổi, ông ngoại nạn nhân) không khỏi xót xa khi chia sẻ về vụ việc đau lòng xảy đến với cháu mình.

Ông Hậu cho biết, vào thời điểm trước đó, nạn nhân đang học lớp 9 thì có mâu thuẫn, xô xát với Long. Tưởng mọi chuyện xong đó thì thôi, ai ngờ Long ôm hận trả thù cho bằng được. Nhà Long ở gần trường, nên mỗi khi nạn nhân đi học, Long lại rủ bạn ra dọa nạt. Vụ việc trầm trọng đến mức, Công an xã Bá Hiến phải vào cuộc để giải quyết mâu thuẫn, cũng như nhà trường phải gọi hai bên gia đình đến nói chuyện. Nhưng Long không chịu buông tha mà lại tiếp tục dọa đánh Thắng. Do quá sợ hãi nên Thắng đã phải bỏ học, rồi ở nhà đi làm phụ hồ.

Phạm trọng tội vì mâu thuẫn nhỏ
Hai đối tượng Long và Tiến tại cơ quan điều tra

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực học đường. Ngoài việc lỗi từ bản thân người gây ra sự việc, còn có lỗi lớn từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Nhận định về thực trạng tội phạm tuổi học đường, cũng như hướng giải quyết để hạn chế vấn nạn này, luật sư Trần Đại Dương (đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, các em đang ở độ tuổi mới lớn, tâm lý bất ổn, nhận thức chưa chín chắn thành ra có những hành vi thiếu tự chủ, rồi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Tôi thấy phần lớn các em phạm tội nằm trong trường hợp gia đình ly tán, nên các em không được hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn, không được giáo dục một cách tích cực. Có trường hợp bố mẹ bận mưu sinh bỏ bê con cái. Từ đó, thiếu sâu sát đến con cái, khiến con em mình trở nên vô cảm. Thêm vào đó, kiến thức pháp luật của các em rất nông cạn, không nhận thức được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào…”, luật sư Dương chia sẻ.

Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này