Giả nhân viên văn phòng chính phủ Mỹ để lừa đảo

06:40 | 18/10/2015
Qua mạng xã hội, chị N.T.N. (SN 1969, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) kết bạn với một người đàn ông tự xưng đang làm việc ở văn phòng chính phủ Mỹ tên là Tomaz Da Sil Va.
Giả sếp lớn thuộc Bộ Xây dựng lừa được nhiều tỷ
Tự nhận trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo

Hàng ngày, hai người vẫn thư từ qua lại, trao đổi thông tin và chuyện trò. Sau đó, Tomaz Da Sil Va bày tỏ tình cảm với chị N. và nói tháng 9/2015 sẽ sang Việt Nam sống cùng với chị N. Là một phụ nữ nông thôn chất phác thật thà, chị N. không chút hoài nghi. Chị còn tâm sự chuyện gia đình khó khăn, chồng mất, con đang bị bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị N., Tomaz Da Sil Va ra sức minh chứng cho tình yêu của mình và hứa sẽ gửi cho chị N. 2.000 USD để chị chữa bệnh cho con. Ngoài ra, Da Sil Va còn hứa gửi cho chị N. 1,5 triệu USD vào ngân hàng, khi nào sang Việt Nam sẽ lấy ra sử dụng cho việc xây tổ ấm.

Lúc đầu chị N. bán tín bán nghi, nhưng sau khi Tomaz Da Sil Va trưng ra các giấy tờ chứng nhận đã đóng tiền cho hải quan bên Mỹ (tiền thuế), có cả hình ảnh một thùng hành lý để làm quà thì chị N. hoàn toàn tin tưởng. Chị có thắc mắc vì sao ông ấy không gửi tiền vào tài khoản cho chị, Tomaz Da Sil Va giải thích rằng do an ninh ở đây rất chặt chẽ. Nếu gửi tiền vào tài khoản cho chị sẽ bị theo dõi, nên gửi theo đường ngoại giao cho chắc.

Ngày 9/8/2015, Tomaz Da Sil Va thông báo hàng đã đến Việt Nam. Hôm sau, một nhân viên nữ điện thoại báo hàng của chị N. đã về đến sân bay và yêu cầu chị đóng 250 triệu đồng tiền lệ phí vào tài khoản sân bay sau đó nhân viên an ninh sẽ giao hàng đến tận nhà. Chị N. gọi hỏi lại thì được Da Sil Va khẳng định cứ vay mượn tiền nộp như người ta bảo, sau đó lấy tiền trong thùng hàng ra trả lại. Tin tưởng chị N. đã vay đủ 250 triệu đồng nộp vào tài khoản đúng theo hướng dẫn. Chờ mãi vẫn không thấy hàng, 15 ngày sau, chị N. gọi điện thì có người trả lời chị phải đóng thêm 75 triệu đồng nữa. Nếu không đóng tiền, hàng của chị sẽ bị sung vào công quỹ. Biết bị lừa, chị N. làm đơn trình báo cơ quan công an.

Lý Cẩn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này