“Hoa cúc vàng”- đêm nhạc ngợi ca vẻ đẹp phụ nữ Việt

17:15 | 07/10/2015
Đêm nhạc ngợi ca một nửa thế giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam mang tựa đề "Hoa cúc vàng" với sự hội ngộ của các ca sĩ nổi tiếng ra mắt khán giả Thủ đô vào 20h ngày 17/10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt- Xô.
Dàn sao tham gia đêm nhạc ủng hộ đồng bào vùng lũ
Hà Trần tái ngộ công chúng trong đêm nhạc “Ru tình”

Không ít những nghệ sĩ lớn đã từng thú nhận, nếu không có tình yêu, không có giai nhân, những bóng hồng mà bình dị hơn nữa là mẹ, là chị thì họ không có cảm hứng để sáng tác. Không còn phụ nữ đâu còn tình yêu, đâu còn thi vị. Vì thế, một nửa mong manh của thế giới kia đã tạo nên cảm xúc bất tận tạo thành những tác phẩm nghệ thuật lưu lại với đời.

Nam ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Người mẹ, người chị luôn là cảm hứng của Dương. Họ là những người thân thiết hơn bao giờ hết. Trong những nhạc phẩm Dương thể hiện đều có bóng dáng tần tảo, chịu thương, chịu khó, sự hy sinh của mẹ. Mẹ là người Dương tôn thờ trong cuộc sống. Ngày phụ nữ, hát lên ca khúc Mẹ là một lời tri ân, lời ngợi ca bằng giai điệu đến với một nửa yêu thương”.

Trong Hoa cúc vàng, Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc "Mẹ tôi", và song ca cùng Khánh Linh ca khúc "Mẹ yêu con".

“Hoa cúc vàng”- đêm nhạc ngợi ca vẻ đẹp phụ nữ Việt

5 ca sĩ nổi tiếng hội ngộ trong Hoa cúc vàng

Diva Hồng Nhung ngợi ca mẹ bằng sáng tác của Trịnh Công Sơn nhạc phẩm "Huyền thoại mẹ". Hai nữ diva hàng đầu Hồng Nhung - Mỹ Linh cùng thể hiện ca khúc "Lời mẹ ru". Nam ca sĩ Tấn Minh thể hiện ca khúc "Mẹ" của Phú Quang.

Những bóng hồng trong ca khúc của Thanh Tùng và Trịnh Công Sơn đã thành giai thoại. Hoa cúc vàng với những ca khúc của hai nhạc sĩ gợi nhớ những bóng hồng một thuở. Trong làng âm nhạc Việt họ là những nhạc sĩ đa tình, đa tài.

Trịnh Công Sơn khi sống đã khẳng định vị trí không thể thay thế của ba người phụ nữ trong trái tim ông. Trong đêm nhạc Hoa cúc vàng, một trong ba người phụ nữ quan trọng ấy đã hát lên những ca khúc đã gắn với tên tuổi của diva Hồng Nhung như "Hạ trắng", "Ru em từng ngón xuân nồng".

Hồng Nhung đã hát nhạc Thanh Tùng khi còn ở Hà Nội thân hình bé con, đi hát không thể lớn nổi, mãi gầy xác như “chú vé con” và một sáng tác của Thanh Tùng bài hát "Một mình".

Nhạc sỹ Thanh Tùng, ông tự nhận mình yêu nhiều nếu không yêu nhiều thì không có những bản tình ca để lại. Ngân lên những bản tình ca ấy, mang bóng dáng của những giai nhân cũng như những buồn vui trong đời người nghệ sĩ với các ca khúc "Hoa cúc vàng" do Khánh Linh thể hiện, Tấn Minh hát "Lời chim đỗ quyên", Mỹ Linh hát "Mùa cũ" và Tùng Dương thể hiện hai ca khúc trữ tình "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn".

Đêm nhạc là món quà dành tặng một nửa thế giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam, 20/10.

Lê Mai

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này