Hoài niệm về Ngôi biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo

12:10 | 23/09/2015
Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, trưa 22/9/2015, ngôi nhà số 107 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội bỗng nhiên sập đổ khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Nguyên nhân sập nhà số 107 Trần Hưng Đạo là do xuống cấp
Đổ biệt thự cổ ở phố Trần Hưng Đạo

Vốn là phóng viên nhiều năm được phân công viết về giao thông đường sắt, nên tôi khá thân thuộc với ngôi biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Trưa ngày 22/9/2015, đang đi công tác xa, nghe tin ngôi biệt thự bị sập khiến nhiều người thương vong tôi cũng không khỏi giật mình.

Nhiều người trong ngành Đường sắt đều biết, đây là ngôi biệt thự cổ, sàn gỗ khá đẹp với hành lang rộng ở hai cánh gà và một khoáng sân trời trước cửa. Nhiều năm qua đây là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của ngành Đường sắt, từ Đại hội Đảng, Đại hội thi đua yêu nước, hội diễn văn nghệ, sơ tổng kết hằng năm đều diễn ra ở đây.

Dù không muốn biết, nhưng tôi cũng đã nghe nói có sự tranh chấp, đầu tư, cho thuê ngôi biệt thự đẹp như mơ này. Nhà nước cũng muốn thu hồi, Tổng công ty ĐSVN cũng muốn giữ lại. Một số hộ gia đình được phân vào ở tạm tại đây nhiều năm qua, dù biết không thể níu giữ nhưng vẫn cố gắng với hy vọng được đền bù kha khá.

Có một thời gian dài, nơi đây được cho thuê toàn bộ tầng một làm nơi khám chữa bệnh công nghệ cao. Bên trong có cả giường bệnh điều trị. Điều đó có nghĩa là tầng một đã được đập phá, hoán cải, ngăn cách để làm phòng khám, chữa bệnh. Phía bên trong còn có 2 dãy nhà làm phòng khám đa khoa của Bệnh viện Giao thông 1. Bản thân tôi cũng nhiều lần khám bệnh, thử máu và cả siêu âm tại đây. Điều đó cho thấy tần suất sử dụng ở đây khá cao.

Chưa kể hai bên hàng quán, chợ mọc lên mỗi ngày một đông, vào giờ trưa thì khối lượng người tập trung trong cổng biệt thự này khá lớn, quá nhiều so với công suất của nó. Điều này hẳn ai cũng biết.

Trở lại chuyện ngôi biệt thư đẹp như mơ bị sập giữa ban ngày, cũng có nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra. Liệu có sự tranh chấp kéo dài, liệu có người muốn được đền bù nhanh, liệu có chủ đầu tư nào muốn xây dựng lại khu biệt thự này một cách hợp pháp... Việc cải tạo cho thuê, thay đổi công năng sử dụng của ngôi biệt thự này trong 15 năm trở lại đây có vô tình phá hủy công trình? Những câu hỏi này phải chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Với những người yêu Hà Nội, biết khá rõ về ngôi biệt thự đẹp như mơ này thì chỉ còn là niềm hối tiếc, hoài niệm. Tình cờ qua trang Hội ngộ văn chương, ông Trần Thu Dung đã cung cấp những hình ảnh tư liệu quý khiến sự hoài niệm luyến tiếc của nhiều người trong đó có tôi càng lớn hơn.

Xin cảm ơn tác giả Trần Thu Dung rất nhiều và xin được chia sẻ hình ảnh biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo đến bạn đọc.

Ngôi nhà không địa chỉ. Trụ sở sinh hoạt của hội Tam Điểm chi nhánh «Tình Huynh Đệ Bắc kỳ» thuộc Đại Đông Pháp.
Ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo trong một tấm ảnh cũ
Ngôi nhà chụp tháng 8 năm 2014
Ngôi nhà chụp tháng 8 năm 2014
Ngôi nhà sập đổ ngày 22 tháng 9 năm 2015
Ngôi nhà sập đổ ngày 22 tháng 9 năm 2015

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này