Bình Định: Sương mù dày đặc hiếm gặp ngày đầu năm mới

12:32 | 01/02/2014
LĐTĐ - Từ 5 - 8h sáng mùng 2 Tết, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định như huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã An Nhơn đã xuất hiện sương mù dày đặc.

Nhiều phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn trong quan sát, đi lại. Nhất là ở các giao lộ, tỉnh lộ trên địa bàn 2 huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn, nơi sương mù xuất hiện với tần suất dày đặc nhất.

Sương mù xuất hiện khá dày nên người điều khiển phương tiện phải căng mắt quan sát, bật đèn, đi với tốc độ rất chậm để đề phòng tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Đến 9h sáng cùng ngày, sương mù bắt đầu tan dần. Người dân đang trông đợi sau hiện tượng hiếm gặp này, tiết trời khô ráo, nắng ấm sẽ giúp bà con gặt hái nhiều thành công ngày đầu xuân.

Dưới đây là hình ảnh mà PV  ghi nhận được hiện tượng sương mù hiếm gặp dịp năm mới 2014:

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

 Người dân đi xe trong sương lạnh (ảnh chụp vào lúc 8h sáng mùng 2 Tết tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ).

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Sương mù xuất hiện dày đặc nên nhiều phương tiện phải bật đèn (ảnh chụp tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn).

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Sương mù giăng kín vùng quê huyện Phù Mỹ.

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) chìm đắm trong sương vào sáng mùng 2 Tết.

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Đến 8 giờ 30 phút sáng mùng 2 Tết, sương bắt đầu tan dần, khung cảnh vùng quê ngày đầu năm hiện ra thật yên bình (Ảnh chụp tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát).

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Mặt trời khẽ rọi qua màn sương sớm.

sương mù, dày đặc, hiếm gặp, đầu năm mới, Bình Định

Mặt hồ nước dần tỏ khi sương tan.

Nguồn Vietnamnet

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này