Hưng Yên:

Nghi án Thanh niên bị sát hại rồi dựng hiện trường giả?

17:54 | 09/09/2015
Mấy ngày nay người dân ở xã Ngô Quyền (Tiên Lữ, Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết bất ngờ của anh Trần Văn T (SN 1982, tại thôn Trịnh Mỹ, Ngô Quyền). Sau khi án mạng xảy ra người thân trong gia đình T, cũng như người dân ở xã cho rằng T bị sát hại, sau đó bị dựng hiện trường giả?. Nghi ngờ về cái chết của T nên gia đình đã báo cáo với cơ quan chức năng để tiến hành làm rõ.
Hà Nội: Vừa nhập học, nam sinh bị bạn đâm chết
Mất mạng vì gây hấn với côn đồ
Thảm sát ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương đã ra tay như thế nào ?

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn C (bố của T), ngày 4/9 sau khi đi làm về T cùng mấy người bạn nữa rủ nhau đi uống bia, đêm hôm đó T không trở về. Sáng 5/9 người dân tá hỏa khi phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường làng, chiếc xe máy nằm cách nạn nhân khoảng 3m. Ngay sau đó mọi người nhận ra nạn nhân là T và đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đến sáng ngày 6/9 T đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Nghi án Thanh niên bị sát hại rồi dựng hiện trường giả?
Hiện trường nơi người dân phát hiện T nằm bất động

Trước cái chết bất thường của con trai, ông C và những người trong gia đình cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn, mà rất có thể con trai ông đã bị ai đó đánh bị thương sau đó đưa về làng tạo dựng hiện trường giả. Cũng theo ông C, tiện hiện trường nếu như một vụ tai nạn sẽ để lại dấu tích, chiếc xe cũng sẽ bị lực tác động vào để lại dấu vết…đằng này tại hiện trường lại không có dấu tích gì.

Nghi án Thanh niên bị sát hại rồi dựng hiện trường giả?
Người thân trong gia đình nghi là T bị sát hại rồi dựng hiện trường giả?

“Theo kết quả khám nghiệm pháp y của cơ quan chức năng cung cấp, con trai tôi bị gãy 2 đốt sống cổ, dập gáy, hai bên mang tai có vết thâm sưng. Gia đình tôi nghi ngờ đây là một vụ ám sát, tuy nhiên thực hư vấn đề vẫn chờ vào kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng”, ông C cho biết.

Chia sẻ với PV ông Ngô Xuân Tài, trưởng thôn Trịnh Mỹ cho biết: “Vụ việc xảy ra khiến người dân trong xã không khỏi bàng hoàng, thương xót. Ở địa phương T là một người hiền lành, chưa từng có xích mích với ai, hiện T đang lái xe thuê cho một người ở cùng thôn và chưa có gia đình. Còn đối với cái chết của T có phải là do tại nan hay bị áp sát hay không, chúng tôi vẫn đang chờ cơ quan chức năng điều tra là rõ”.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này