Quảng Bình:

Sạt lở bờ sông, đời sống người dân bị đe dọa

12:37 | 07/09/2015
Hiện nay, sông Son chạy qua xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân đang sinh sống dưới vùng hạ lưu sông Son đang lo âu, thấp thỏm mỗi khi mùa mưa lũ gần kề.
Cả miền Bắc có mưa, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở
Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 6 người tử vong
Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đê

Báo động sạt lở sông Son

Mới trải qua những trận mưa đầu mùa nhưng dọc bờ sông Son, đoạn qua xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, ở 2 xóm Đà Hàn và Lòi Mui của thôn Liên Thuỷ nơi con sông đi qua, nhiều hộ gia đình đang thấp thỏm lo âu bởi nhà cửa, đất đai, ruộng vườn có thể bị cuốn trôi lúc nào không hay.

Sạt lở bờ sông, đời sống người dân bị đe dọa
Người dân thôn Liên Thuỷ luôn sống trong cảnh lo sợ “hà bá” nuốt nhà lúc nào không hay

Đi dọc theo con sông Son, chúng tôi chứng kiến nhiều đoạn sông lở sâu vào đất liền, nhà dân làm gián đoạn giao thông đi lại, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Hữu Thăng (48 tuổi, xóm Đá Hàn) cho biết: “Địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng sau trận lũ lịch sử năm 2013. Sau trận lũ đó, con sông đã sạt lỡ nhiều nơi và nhà tôi cũng nằm trong diện đó, sông đã ăn lấn vào đến sân vườn. Để chống lở, gia đình phải thuê xe tải chở hơn 100 xe đất để bồi đắp mép sông nằm trước mặt nhà, nhưng chỉ mới vỏn vẹn 2 năm, số đất trên đã trôi ra sông”.

Ông Thăng cho biết thêm: “Với tình trạng sạt lở như vậy, người dân chỉ biết khắc phục, chống chọi bằng cách đắp đất bồi thêm. Nhưng không được bao lâu, mưa lũ kéo về lại cuốn trôi hết. Nếu như không có biện pháp khắc phục thì hàng trăm nhà dân thuộc 2 xóm Đá Hàn và Lòi Mui sẽ bị cuốn ra sông ngày một ngày hai”.

Theo phản ánh của người dân, nơi đây thuộc vùng trũng thấp nên mỗi khi mưa lũ tới, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn đều bị nhấn chìm trong biễn nước, đất đai cứ thế trôi ra sông Son, người dân đành bất lực trước sự tấn công của “hà bá”. Ông Đoàn ở xóm Lòi Mui kể về thời gian sinh sống khổ cực khi mùa mưa lũ về: “Sợ nhất là mỗi khi trời mưa to, nước sông dâng lên chảy tràn ngập cả nhà, gia đình tui phải bỏ chạy lên rừng lánh nạn. Khi về tới thì toàn bộ đất đai trũng thành từng hố sâu, phải vay mượn mua đất lấp lại”.

Cùng chung hoàn cảnh với thôn Liên Thuỷ, thì thôn Phù Kinh, thôn Yên Giang cũng đang trong tình trạng tương tự. Mặc dù sạt lở đe doạ trước mặt nhưng người dân xã Liên Trạch đành bất lực nhìn cảnh đất đai, ruộng vườn bị sông Son ăn lấn dần.

Cần sự quan tâm từ chính quyền

Đến nay, nhiều hộ dân thôn Liên Thủy đã phải di dời nhà cửa vì sông Son sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù nhà cửa, tính mạng bị be dọa, nhưng người dân thôn Liên Thuỷ sống ven sông Son vẫn bám trụ với mong muốn sớm có một bờ kè kiên cố để bảo vệ. Tuy nhiên tình trạng này được người dân phản ánh, kiến nghị lên chính quyền địa phương từ lâu nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được sự quan tâm.

Sạt lở bờ sông, đời sống người dân bị đe dọa
Nhiều nhà dân xóm Đà Hàn nằm cách mép sống chỉ mấy bước chân

Ông Hoàng Tuấn, Trưởng thôn Liên Thuỷ cho biết: Toàn thôn có 170 hộ với khoảng 700 nhân khẩu sống dọc bên bờ sông Son. Trước tình trạng sạt lở đe doạ trực tiếp đến nhà dân, năm 2014 chính quyền đã tổ chức di dời 8 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng còn nhiều hộ khác, dù nguy hiểm nhưng vẫn chưa có điều kiện di dời.

Trao đổi về nội dung này ông Hoàng Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Trạch cho biết: “Trước tình trạng lở bờ sông qua trên địa bàn xã, nhiều năm nay, qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri của huyện, tỉnh, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên xây dựng một bờ kè kiên cố nhằm chống sạt lở bảo vệ an toàn cho người dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án nào”.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này