Ba Đình rực nắng, mừng Tết Độc Lập

10:12 | 02/09/2015
Sáng sớm hôm nay (2.9) thời tiết thật đẹp, mọi ngả đường dẫn vào trung tâm Thủ đô, đặc biệt là quảng trường Ba Đình luôn chật kín người. Mặc dù, ai nấy đều thấm mệt vì phải dậy sớm, đi bộ quãng đường xa, nhưng tâm trạng ai ai cũng phấn khởi vì được xem diễu binh, diễu hành mừng Tết Độc lập
N Mít tinh chào mừng Quốc khánh 2-9!
Xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 ở đâu?
Quảng trường Ba Đình tưng bừng tổng duyệt diễu binh
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Quốc khánh 2/9
Ba Đình rực nắng, mừng Tết Độc Lập
Các cháu bé cũng náo nức xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh Lê Hà

Chị Thanh Hương nhà ở phường Bồ Đề, Long Biên mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng vẫn dậy sớm để đưa các con ra Quảng trường Ba Đình xem lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.

Chị nói, các con chị rất háo hức được xem lễ diễu binh, diễu hành. Mấy mươi năm mới có một lần thế này, đây là dịp tốt để giáo dục tinh thần tự tôn dân tộc và lòng yêu nước cho các cháu. “Khó có sách vở nào giáo dục bằng ví dụ trực quan sinh động này”, chị Hương cho biết.

Còn anh Hải, một nhân viên của Công ty FPT nhà ở quận Hoàng Mai khi nói chuyện với PV cũng cho hay: Hôm nay gia đình anh dậy rất sớm để hoà vào dòng người chào đón Tết Độc lập. Từ tối hôm qua, để chuẩn bị cho các con đi xem lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh, cả gia đình anh đã ra phố mua đủ 3 bộ áo mang Quốc kỳ Việt Nam.

Anh chia sẻ, mặc dù con gái anh mới 4 tuổi, nhưng đây là dịp hiếm có để cháu tận mắt thấy các chú bộ đội, những hình ảnh mà hàng ngày ở lớp mẫu giáo cháu chỉ hình dung qua lời của các cô giáo thường kể cho các con nghe.

Ba Đình rực nắng, mừng Tết Độc Lập
Cháu bé được công kênh trên vai bố để xem cho rõ

Không chỉ người dân các quận nội đô mà rất nhiều người dân ở các địa phương và vùng lân cận cũng đã tụ tập về trung tâm Thủ đô Hà Nội để xem lễ diễu binh, diễu hành mừng Tết Độc lập. Bác Hường, 67 tuổi ở tận huyện Chương Mỹ cho biết: "Do đọc báo trước, biết tình hình giao thông khó khăn, nên cả gia đình tôi 6 thành viên đã thức dậy lúc 4 giờ sáng, đi xe máy lên gửi ở nhà họ hàng gần Ngã Tư Sở, sau đó đi bộ lên quảng trường Ba Đình xem lễ diễu binh, diễu hành''.

Bác bảo, dịp này là ngày hội của non sông, đất nước. Xưa bác đi chiến trường, đánh đuổi quân thù giành độc lập tự do, nay đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn bị những thế lực thù đe doạ những giây phút bình yên. Vì vậy, bác muốn lên xem tận mắt quân đội Việt Nam Anh hùng để thể hiện tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”…

Tại khu vực Bờ Hồ phía Tràng Thi - Hàng Khay, biển người đứng hai bên đường chào đón những “đoàn quân” đi từ phía Quảng trường Ba Đình về Nhà Hát Lớn. Nhìn chung, tâm trạng ai cũng hồ hởi, chốc chốc lại nghe tiếng của mấy cụ già nói chuyện với nhau: "Quân đội chúng mình thế này, khối đại đoàn kết toàn dân thế này chả sợ gì hết, phải thế chứ, hùng mạnh thế để bảo vệ giang sơn".

Ba Đình rực nắng, mừng Tết Độc Lập
Một cặp vợ chồng Tây công kênh nhau trên vai ghi hình lưu niệm khoảnh khắc đặ biệt

Ngay đến những khách du lịch Tây ba lô cũng không bỏ qua cơ hội này. Hòa vào dòng người tấp nập trên phố phường mừng Tết Độc lập, nhiều khu khách Tây mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, tay cầm cờ Việt Nam cũng đổ xuống phố chung vui.

Một du khách đến từ Anh (trong ảnh) nói với PV rằng, anh chị đi nhiều nước, dự nhiều lễ Độc lập ở các quốc gia nhưng chưa thấy không khí ở đâu như ở Hà Nội. "Very good"! Chị vợ nói.

Ba Đình rực nắng, mừng Tết Độc Lập
Không khí lễ hội tại phố Lê Thái Tổ

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này