Vì sao không nên “yêu” ngay cuộc hẹn đầu tiên?

09:15 | 31/08/2015
Đừng đốt cháy “đường yêu” dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, nếu bạn không muốn sau tình một đêm, chàng bỏ chạy nhanh hơn ma đuổi...
5 lời “thủ thỉ” khiến chàng tắt ngóm “lửa yêu”
Những trục trặc của đàn ông khi "yêu"
Chuyện ấy: Đừng biến đối tác thành "chuột bạch"

Bạn sẽ làm gì để trói chân một anh chàng mới quen nhưng đã làm bạn trúng sét ái tình? Một bộ đồ khêu gợi, hở hang hay cử chỉ điệu đà, gợi cảm? Bạn sẽ nghĩ ra đủ chiêu trò để mong làm cho đối phương ngây ngất, nhưng đôi khi những điều mà bạn nghĩ sẽ rất có tác dụng lại khiến chàng chạy thục mạng.

Vì sao không nên “yêu” ngay cuộc hẹn đầu tiên?
Đôi khi những điều mà bạn nghĩ sẽ rất có tác dụng lại khiến chàng chạy thục mạng.

Giả sử như bạn có kinh nghiệm yêu đương, đủ mặn mà để làm cánh đàn ông ngây ngất, bạn từng có nhiều mối tình trước khi gặp chàng, bạn tự thấy bản thân từng trải cả trên đường tình lẫn đường đời. Nhìn thấy chàng bạn đoán biết ngay chàng là người thế nào. Bạn chắc chắn kiểu người như chàng sẽ thích một cô gái mạnh mẽ, cá tính hơn là một cô nàng thỏ non, thẽ thọt, thiếu tự tin.

Bạn bắt đầu tấn công chàng bằng những câu chuyện hài hước đầy ngụ ý, và bạn biết chàng đã “cắn câu”. Và bằng một lẽ hiển nhiên, chàng sẽ tìm cơ hội để đưa bạn về nhà. Bạn khéo léo hướng chàng đi dạo lòng vòng, có thể là đi ra ngoại ô hoặc đi dọc theo bờ biển dịu mát. Ánh mắt và nụ cười đầy ngụ ý của bạn khiến một người từng trải như chàng nhận ra tín hiệu, và chàng chẳng ngại gì mà không “bốc cháy”.

Bạn và chàng hôn nhau và có thể làm “chuyện ấy” ngay trong xe của chàng hoặc lao nhanh vào một khách sạn gần đó. Bạn cảm nhận được sự cuồng nhiệt của chàng và chắc chắn rằng, đó là đêm mà chàng không thể nào quên.

Sau khi chia tay, bạn chờ đợi cuộc gọi từ chàng để tiến sâu hơn trong mối quan hệ bắt đầu một cách đầy “cá tính” ấy, vì bạn tin vào bản lĩnh của bản thân. Thế nhưng chàng bặt vô âm tín, thậm chí còn chẳng thèm nghe điện thoại khi bạn gọi tới. Bạn tự hỏi: Tại sao chàng lại bỏ chạy mất hút?

Vì sao không nên “yêu” ngay cuộc hẹn đầu tiên?
Làm “chuyện ấy” ngay lần đầu sẽ khiến chàng nghĩ bạn chỉ là “tình một đêm” và sau đó chẳng còn gì nữa.

Tình yêu vốn muôn mầu muôn vẻ, tùy thuộc vào tính cách của mỗi người, nhưng hầu như tất cả đều theo một chiều thuận: quen biết, cảm tình, yêu, sau cùng là tình dục. Thế nhưng cũng không ít những mối tình đi ngược lại, người ta vì lý do nào đó mà “tình một đêm” với người khác và sau đó phát triển thành tình yêu. Những mối quan hệ này rất ít và mong manh.

Làm “chuyện ấy” ngay lần đầu sẽ khiến chàng nghĩ bạn chỉ là “tình một đêm” và sau đó chẳng còn gì nữa. Nếu bạn thật sự cảm thấy chàng chính là “bạch mã hoàng tử” của mình, thì có thể dành cho chàng một nụ hôn đằm thắm lúc chia tay. Điều đó không chỉ khiến bạn trở thành “đối tác” hoàn hảo mà còn khiến cho chàng khao khát được chinh phục.

Khi đã có được trái tim chàng rồi, việc bạn thể hiện bản lĩnh “chăn gối” sẽ khiến chàng cảm thấy như ăn phải “bùa yêu” không thể rời xa bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn và chàng hấp dẫn nhau cả trong tình yêu lẫn chuyện ấy.

Đừng đốt cháy “đường yêu” dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, nếu bạn không muốn sau tình một đêm, chàng bỏ chạy nhanh hơn ma đuổi.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này