"Khát vọng bình yên" - Khúc tình ca thời chiến

10:11 | 28/08/2015
Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu thời chiến, VTV đặc biệt tháng 8 với tên gọi "Khát vọng bình yên" sẽ mang đến cho khán giả những khúc tình ca bất tận của đôi trai gái đã dâng hiến cả tuổi trẻ và tình yêu của mình đất nước.
Ê kíp đoàn phim ‘Khi đàn chim trở về’ ủng hộ trẻ em vùng cao
Phim 'Nhà tiên tri', 'Kim Đồng' chiếu khai mạc tuần phim 2/9
Khai mạc Lễ hội Phim hoạt hình Việt-Hàn

Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Linh - cô gái là thanh niên xung phong đang ngày đêm bảo vệ thông đường cho xe bộ đội đi vào chiến dịch. Trên đường hành quân ra mặt trận, Linh gặp Nam - chàng trai giải phóng quân. Họ đem lòng yêu nhau nhưng vì nhiệm vụ mà phải nén lại tình cảm riêng tư để làm nhiệm vụ của mình. Họ chia tay khi tình yêu vừa chớm nở, cô gái ở lại nơi huyết mạch giao thông, chàng trai đi vào trong tuyến lửa của chiến dịch. Những khúc tình ca cũng bắt đầu được ngân vang ở hai đầu bom đạn.

Một cảnh trong "Khát vọng bình yên".

Bộ phim tài liệu được xây dựng dựa trên nội dung của các ca khúc Cùng hành quân giữa mùa xuân (ST: Hoàng Hà), Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (ST: Hoàng Hiệp), Gọi anh (ST: Dương Thụ), Tình em (ST: Huy Du), Miền xa thẳm (ST : Đức Trịnh). Giữa tiếng rền vang dữ dội của chiến tranh, tiếng bom mìn tàn phá cuộc sống bình yên, tiếng kêu, tiếng khóc và cả những tiếng hờn căm, người ta vẫn nghe được âm thanh dịu dàng nhưng da diết cháy bỏng của tình yêu.

"Khát vọng bình yên" đó là khát vọng tình yêu, là thứ cảm xúc sẽ đâm chồi nảy lộc ở bất cứ nơi đâu có sự tồn tại của con người.

Vẫn là một câu chuyện về chiến tranh, về một thời kỳ hàng vạn người Việt Nam trẻ tuổi phải dồn sức lực và tâm trí cho cuộc chiến giành tự do, bảo vệ sự sống của chính mình và đồng bào. Những người lính mình đồng da sắt, những con người buộc phải quên đi cái gọi là khát vọng tuổi trẻ, ước mơ tuổi trẻ để lao mình vào nơi chiến trường khói lửa. Nhưng bộ phim của đạo diễn Việt Hương đã khắc họa được nét đẹp nhân văn ẩn sâu trong tâm hồn người lính. Đó là khát vọng tình yêu, là thứ cảm xúc sẽ đâm chồi nảy lộc ở bất cứ nơi đâu có sự tồn tại của con người. "Tôi là người có duyên với người lính. Từ tác phẩm đầu tay cho tới bộ phim gần đây nhất là Cây đàn Điện Biên, tôi đều làm về người lính. Với tôi, đề tài này là một kho tàng vô tận mà không bao giờ có thể khai thác hết được", đạo diễn - NSƯT Việt Hương chia sẻ.

Bền bỉ, kiên trung với trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng bào, nhưng những chàng trai cô gái như Linh và Nam họ còn chiến đấu vì tình yêu, vì niềm hy vọng vào ngày mai khi hòa bình lập lại, họ tìm được nhau và viết tiếp câu chuyện tình dang dở.

"Khát vọng bình yên" sẽ được phát sóng vào 21h40, ngày 31/8 trên kênh VTV1.

Diệu Thúy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này