Giọt buồn

06:38 | 23/08/2015
Sao khi buồn người ta hay ví nỗi buồn thành “giọt”, như giọt mưa, như giọt sương, như giọt lệ rơi xuống khiến lòng ai đó giăng giăng nỗi buồn.
Giọt buồn

GIỌT BUỒN

Chiều nay giọt mãi sầu rơi
Cánh hoa từng cánh xinh thời rời xa
Để cành với lá buồn mà
Nhấm từng giọt tưởng vui ra đau mày

Miên man gió thổi đâu đây
Nỗi lòng chất chứa sầu này giăng ngang
Lắng lòng giọt mãi buồn tan
Rơi trầm đáy thấy hồn càng mãi như

Giọt buồn rơi xuống chiều thu
Mặn lòng mãi mặn sầu vây bốn bờ
Từng giọt rơi xuống bài thơ
Bao vần thơ đắng rầu chờ niềm vui

Tháng 8.2015

Giống như khi ta trao cho ai tình muộn, tuy da diết nhưng rất mong manh, như thể trao cho người những giọt nắng nhưng lại nhận về những giọt mưa.

Giọt buồn rơi xuống chiều thu, như cơn mưa rơi trong mùa thu khiến lòng người như đã sang thu.

Như em nhớ anh, trao cho anh hạt nhớ, để chiều mưa đi qua thu vỡ thành muôn mảnh, trôi về muôn phương...

Hạ Lan

>>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này