Để không phải "nháo nhào"

20:56 | 21/08/2015
Xem ra cái anh “tài chính kinh doanh” truy đến cùng anh “đa cấp” bác nhể.

- Truy là phải, cái chuyện “19 hay 21 tuổi” thì tớ phản đối chứ chuyện này là biểu dương.

- Em cũng nghĩ vậy. Ngẫm ra đằng sau vụ này em thấy có nhiều sự lạ.

- Đa cấp rộ lên đã nhiều năm nay, đã cảnh báo nhiều rồi, nhiều người cũng đã biết mình “chót rúng chàm”, có gì mà lạ nữa.

- Em nói lạ là lạ ở chỗ cũng là một hiện tượng mà đối với người dân thì là bị lừa, còn đối với các cơ quan thì lại nói là “tin”.

- Chú nói gì tớ chả hiểu.

- Thì đấy, sau khi điều tra mới biết BQP chỉ là ký hiệu của Liên kết Việt chứ không phải Bộ QP, thế mà ở đâu họ cũng khẳng định là công ty này thuộc Bộ QP.

- Đã gọi là lừa thì chuyện mạo danh cũng là lẽ thường.

- Dưng lạ là bao nhiêu giấy chứng nhận, bảng vinh danh, chứng thực chất lượng sản phẩm của công ty này đều được hội này, cấp nọ ghi rõ công ty...Bộ QP!

- Thì các hội, cấp đó đã chả trả lời là do cái anh “Liên kết” kia khai giả mạo nên họ mới cấp.

- Em là em không chấp nhận được lý do đó. Chẳng nhẽ không tìm hiểu điều tra gì mà cấp bừa thế à? Như vậy có khác gì một học sinh nói mình học giỏi vậy là đương nhiên cấp bằng tốt nghiệp.

- Chuyện ấy đâu có lạ, nhan nhản ra đấy. Tớ còn nhớ cái câu bất hủ: “Trước khi bị kỷ luật tổ chức ấy hoàn toàn trong sạch...”. Mặc định thế rồi, nếu nói lạ thì nói suốt ngày.

- Thì đành thế, nhưng lạ nữa là đã phát hiện rồi, trong khi bao nhiêu người đã chót làm chân rết cho “Liên kết” đang nháo nhào lo mất tiền, vậy mà “Liên kết” vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, chẳng thấy cơ quan chức năng nào có động thái gì.

- Tớ đã nói mặc định rồi mà. Chuyện tớ muốn nói với chú là 5 giờ chiều nay chốt tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 1, đang nháo nhào hết cả lên kia kìa.

- Bác nói em mới nhớ, vừa rủ ông bạn trưa nay làm vài vại bia cho mát, ông ấy nói cả nhà đang phải chia làm ba mũi túc trực tại 3 trường để kịp thời nộp – rút hồ sơ.

- Ơ hay, tớ tưởng cứ ngồi nhà nộp – rút qua mạng?

- Nói là nói vậy chứ chuyện tương lai cả đời nháo nhào túc trực cũng phải thôi, yên tâm ngồi nhà sao được.

- Ừ nhỉ, ngồi nhà lại giống cái anh cấp giấy vinh danh. Hẳn nào hôm qua ông bạn tớ còn nháo nhào chuyện nước, sáng nay tớ hỏi thăm có nước chưa, ông ấy trả lời 5 ngày nay vẫn chưa có nhưng quên chuyện nước đi để lo cái khoản hồ sơ cho cậu út.

- Hóa ra toàn chuyện nóng cả, chỉ có em và bác nhàn rỗi “rách việc” tào lao đủ thứ chuyện.

- Tớ nghĩ chẳng phải là tào lao mà qua các chuyện này mình cũng muốn gửi gắm tới các cấp, ngành liên quan làm thế nào, chấn chỉnh ra sao để cuộc sống không còn phải “nháo nhào” nữa!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này