Du xuân không đơn giản

10:05 | 13/02/2014
LĐTĐ -Du xuân trong những năm gần đây là niềm đam mê của không ít người, đủ mọi lứa tuổi nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ. Vứt bỏ bụi trần, những ồn ào của đô thị, vượt vài chục cây số là bạn có cơ hội hòa mình với làng du lịch Mai Châu, Hòa Bình xa hơn là Mộc Châu, Sơn La…Năng lượng và tinh thần có thừa nhưng kinh nghiệm cho mỗi chuyến du xuân đường trường không phải ai cũng có.

  Hà Giang, mảnh đất cực bắc tổ quốc, quyến rũ khách du lịch có cao nguyên đá Đồng Văn, rồi chợ tình Khâu Vai, thuộc đất Mèo Vạc. Ngay trong những ngày tết các thành viên diễn đàn ô tô (Otofun) đã có chuyến đi các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai để được tận mắt chứng kiến cảnh người dân địa phương đón tết. Đương nhiên những chuyến đi dài hơi và tốn kém như thế này không phải ai cũng đi được.

Niềm đam mê chinh phục

Trước tết, Tuấn không khỏi mê mẩn khi xem trên mạng những bức hình về mảnh đất Mộc Châu, Sơn La. Mùa xuân Mộc Châu trắng tinh khôi bởi hoa mận và càng đẹp hơn khi có chút nắng ấm. Màu trắng ấy trải dài từ những con đường, vạt rừng đến những bản làng xa xôi. Gọi điện hỏi mấy ông anh từng có thời gian dài công tác ở đây, Tuấn càng có thêm động lực: “Cảnh đẹp thật đấy, chú đi là mê liền”. Nhấc a lô rủ thêm hai ông bạn nữa, cả nhóm chốt lịch mùng 4 tết lên đường.

Cũng liên quan đến mảnh đất Mộc Châu nhưng nhóm 6 người mê công nghệ thông tin của Nguyễn Thế Sơn lại chọn cho mình cung đường Quốc lộ 6 cũ gồ ghề với vô số ổ trâu, ổ voi. Đây từng là huyết mạch giao thông của cả vùng Tây Bắc hùng vĩ nhưng giờ nó gần như bị bỏ quên nằm lặng lẽ nơi rừng núi cô quạnh. Lý do cả nhóm chọn cung đường xấu này vì nó có chút hoài cổ nhưng hơn hết vẫn là muốn thử sức dàn xe mô tô địa hình mà họ dày công chăm sóc trong năm. Chọn mùng 6 tết, trùng với con số thành viên trong đoàn và cho có chút niềm tin về tâm linh cả nhóm lên đường. Vượt chặng đường dài, cuối cùng họ cũng đặt chân tới thị trấn Nông trường Mộc Châu, giờ là nơi gặp nhau của 2 con đường cùng một cái tên – Quốc lộ 6, nhưng người ta đã gọi chúng là đường mới và đường cũ, như để phân biệt quá khứ và hiện tại. Xuyên qua những đồi chè cả nhóm tiếp tục tới đèo Hua Tát.  Địa danh này mới chính thức là điểm khởi đầu cho chuyến chinh phục thiên nhiên của những người đam mê du lịch.

Những chuyến du xuân sẽ chọn vẹn nếu ta biết rõ lộ trình đi và có những người bạn tâm đầu ý hợp. Ảnh minh họa

Con đèo này dài chừng 25 cây số, ngày xưa nó là con đèo rất hiểm trở, là thách thức đối với bất cứ lái xe nào qua đây, mặt đường nhỏ, một bên là núi cao dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Góc cua tay áo rất hẹp, khuất tầm nhìn. Theo thời gian bị bỏ hoang, mặt đường xuống cấp trầm trọng, chỉ còn trơ lại nền đường cũ. Càng hoang sơ, càng gồ ghề thì niềm đam mê khám phá của 6 chàng trai càng mãnh liệt.
     
Không chỉ là lên xe và nổ máy

Anh Quốc Thắng, từng là bí thư Đoàn thanh niên tại một tổng công ty, đúc kết kinh nghiệm: “ Không ít bạn cho rằng cứ du lịch là phải về với thiên nhiên mới thú và hay nhất vẫn là ngủ ở những lều di động mang theo. Điều này chỉ đúng về mùa hè, còn mùa xuân, nhất là vào những ngày này khi nhiệt độ về đêm ở thành phố dưới 9OC, ở miền núi có nơi 2OC đến 3OC, tốt nhất ta nên tính đến phương án thuê nhà nghỉ để đảm bảo sức khỏe”.

Du xuân không đơn giản là “xách ba lô lên và đi”, nhất là với các chuyến đi dài ngày hay những địa danh mà người đi lần đầu tiên đặt chân đến. Dù nhóm của Nguyễn Thế Sơn có trong tay những chú “ngựa chiến” nhưng thông tin về cung đường họ chinh phục quá ít ỏi nên họ khá vất vả khi phải điều khiển, thậm chí là cùng nhau khiêng xe qua những ổ voi lầy lội, hay lần mò chút một để vạch cỏ dại rồi đẩy những thân cây đổ chắn ngang đường. Thiên nhiên tươi đẹp cứ héo dần để những mệt mỏi dã dời xâm chiếm cơ thể.

Từng có mặt tại nhiều địa danh của đất nước, anh Huy Tuấn, thành viên diễn đàn Phuot.vn chia sẻ: “ Nhiều người cứ nghĩ đơn giản như cầm theo tiền xách ba lô lên xe máy rồi đi để trải nghiệm mà không hiểu những vấn đề cơ bản. Chẳng hạn trên những cung đường đèo núi phần lớn mọi người chưa nghiên cứu kĩ các cung đường. Trong các cung đường chạy đêm nguy hiểm thì đường QL70 từ Yên Bái đi Lào Cai là nguy hiểm nhất, đặc biệt là khi đường bị ướt. Chạy xe trên QL70 khi trời mưa phùn thì tài già hay tài non đều khó nhìn thấy mặt đường kể cả vạch kẻ đường. Còn về sương mù thường gặp ở các con đường từ Thung Khe đi Mộc Châu, từ phà Vạn Yên đến Mộc Châu, từ Hà Giang đi Quản Bạ v.v..Không ít nhóm du lịch tự phát vì đi quá đông, xuất phát quá muộn nên chạy như bay ở những con đường nhiều góc cua và chẳng thèm để ý đến đoàn của mình vẫn có xế non ít kinh nghiệm.

Về thời tiết, cái này chả mấy ai thèm quan tâm, bởi nhiều bạn trẻ quan niệm đã đi kể cả bão cũng đi. Nhiệt tình là tốt nhưng nhiệt tình theo kiểu mù quáng là không nên. Đi Tây Bắc về mùa hè đi muộn chút cũng không sao nhưng đã sang xuân thì cần phải đi sớm. Vì sau 19h nhiệt độ giảm nhanh, có độ ẩm cao thì mây mù càng nhiều.Chạy Hà Nội-Mai Châu nếu muộn quá mây sẽ đầy trên đèo Thung Khe khiến tầm quan sát đường rất kém, tai nạn và các hiểm nguy khác có thể đến bất cứ lúc nào”.

Nhiều gia đình đi vui xuân và luôn đinh ninh một điều rằng hàng quán dọc đường lúc nào cũng rộng cửa, thoải mái đồ ăn nên không mang theo đồ ăn dự phòng. Cách suy nghĩ chủ quan này đã khiến nhiều gia đình khóc dở mếu dở bởi ở những nơi vắng người hay làng bản xa xôi việc tìm một quán ăn không hề đơn giản chút nào. Anh Trần Trọng Bình, Quan Hoa, Cầu Giấy kể về chuyến đi của cả gia đình cách đây hai ngày với giọng xót xa: “Vợ chồng tôi đưa hai con nhỏ tới Mộc Châu chơi xuân, thực ra là đi theo ý thích của chúng tôi. Do không tìm hiểu kĩ về thời tiết nên đến đó các cháu đều bị nhiễm lạnh vì nhiệt độ chênh lệch giữa ô tô và ngoài trời khá cao. Nơi này chỉ phù hợp với các bạn trẻ chứ không phù hợp với du lịch gia đình.

Gia Bảo
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này