Mình đã thuộc về nhau

09:41 | 10/08/2015
Dù nắng hè có cháy bỏng, dù đông có lạnh lùng, mỗi khi hoàng hôn rơi, mỗi khi đêm xuống, mỗi sớm em thức dậy chỉ cần có anh ôm em vào lòng và khẽ nói: Có anh ở đây và mình thuộc về nhau. Khi đó bầu trời trong mắt em sẽ mãi mãi là anh.
Mình đã thuộc về nhau

MÌNH ĐÃ THUỘC VỀ NHAU

Mình đã thuộc về nhau rồi phải không anh?

Khi hai ta trải qua bao thăng trầm dâu bể.

Mình là của nhau khi tuổi đời đã trễ

Nhưng mầm tình xanh tươi với bao la.

Mình tìm thấy nhau trong hàng vạn người qua

Tuổi anh trăng già, tuổi em không còn trẻ nữa

Trái tim yêu héo gầy đâu còn ấm lửa

Bỗng rực hồng khi ta chạm vào nhau

Bàn tay anh vuốt ve tin yêu đã úa màu

Bàn tay em phủi bụi đớn đau ngày cũ

Tiếng anh nói gọi nhớ thương đang ngủ

Bừng tỉnh vươn mình ùa đón những thiết tha

Mình nắm tay nhau cùng đến bến mơ hoa

Ánh mắt em nồng nàn diết da anh thỏa khát

Bờ vai phong trần em tựa vào nghe tim anh hát

Những nốt nhạc lòng chan chứa yêu thương

Mình nắm tay nhau đi hết chặng đường

Cùng sưởi ấm lòng nhau bằng tin yêu chân thật

Sẻ chia cùng nhau bao điều vui, buồn, đuợc, mất

Giữ mãi nụ cười mãn nguyện đón ngày vui.

Hà Nội, ngày 2.8.2015.

Mình đã thuộc về nhau

Mình hứa sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường phải không anh. Em từng nghe ai đó nói rằng tình yêu không có tuổi và nỗi nhớ không có tên. Thật hạnh phúc cho ai yêu và được sống trong cảm xúc yêu thương đó.

"Mình đã thuộc về nhau" câu nói ngọt ngào luôn in đậm trái tim của chúng mình, hãy yêu thương trân trọng anh nhé. Em hạnh phúc em tự hào vì sau bao sóng gió bao thăng trầm của cuộc sống, bàn tay em, bàn tay anh vẫn nắm chặt, ánh mắt vẫn nhìn nhau chan chứa yêu thương.

Dẫu khó khăn dẫu bể dâu nhưng chỉ cần có anh, có nhau, em tin rằng con đường chúng ta đi sẽ trải đầy nắng vàng và hoa lá. Hãy nhắm mắt lại đi anh em sẽ hát ru anh bằng khúc tình thu dịu dàng nhất.

Dù nắng hè có cháy bỏng, dù đông có lạnh lùng, mỗi khi hoàng hôn rơi, mỗi khi đêm xuống, mỗi sớm em thức dậy chỉ cần có anh ôm em vào lòng và khẽ nói: Có anh ở đây và mình thuộc về nhau. Khi đó bầu trời trong mắt em sẽ mãi mãi là anh.

Minh Huế

Đọc thêm >>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này