LĐLĐ thành phố Hà Nội

Chung tay giúp công nhân mỏ vượt khó

05:26 | 05/08/2015
Sau vài ngày mưa lũ, Quảng Ninh rơi vào tình trạng ngập úng nặng nề, hàng nghìn ngôi nhà của người dân đã bị vùi lấp, đổ sập…  Bên cạnh đó, lực lượng công nhân lao động phải đối mặt với nỗi lo hầm lò hư hỏng nặng, việc khai thác và sản xuất than bị đình trệ dài ngày dẫn đến nguy cơ không có việc làm.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động Tháng công nhân năm 2015
LĐLĐ thành phố Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực

Ân tình trong mưa lũ

Ngay sau khi nhận được thông tin mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân nói chung và CNLĐ tỉnh Quảng Ninh nói riêng, LĐLĐ TP Hà Nội đã có cuộc họp khẩn và quyết định trích số tiền 100 triệu đồng cứu trợ cho công nhân. Mặc dù vào ngày nghỉ, đúng 6h sáng thứ bảy (1/8), đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội đi Quảng Ninh do đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, dẫn đầu đã xuất phát mang theo số tiền cứu trợ tới CNLĐ vùng mưa lũ.

Chung tay giúp công nhân mỏ vượt khó
LĐLĐ TP Hà Nội ủng hộ CNLĐ tỉnh Quảng Ninh 100 triệu đồng.

Quả thực có vào tận vùng ngập lụt mới hiểu được những ân tình, sự sẻ chia đau thương mất mát của LĐLĐ thành phố với người dân nơi đây quý giá tới mức nào. Ngước nhìn bầu trời vẫn bao phủ một màu mây xám xịt, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó CT thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, buồn bã: “Suốt 40 năm qua, chưa bao giờ chúng tôi lại lâm vào tình cảnh như bây giờ. Trên trời thì nước trút xuống, dưới chân thì nước dâng lên. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng hơn là hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) đối mặt với nguy cơ không có việc làm bởi các hầm lò đều bị ngập, vùi lấp. Đơn cử mỏ than Mông Dương có trên 1 vạn công nhân nhưng hiện thiết bị, hầm lò đều hư hỏng nặng, khắc phục nhanh cũng phải 5 tháng nữa mới đi vào sản xuất. Trong 5 tháng đó CNLĐ biết sinh sống bằng gì…”.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Sau những trận mưa khủng khiếp, ước tính tại Quảng Ninh có 2.226 ngôi nhà bị ngập, đổ, 19 người thiệt mạng, hàng ngàn người dân mất nhà cửa. Đau thương nhất là một gia đình tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long có 8/9 người cùng thiệt mạng vào lúc 4h sáng ngày 27/7, trong đó có cháu nhỏ mới lên 4 tuổi!

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài gây nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét và ngập úng, hiểu thấu những đau thương mất mát của người dân nơi đây, đồng chí Đặng Minh Thuần ân cần chia sẻ: “So với những mất mát, tai ương mà CNLĐ nơi đây đang phải gánh chịu thì số tiền cứu trợ chúng tôi mang theo chỉ như muối bỏ biển. Nhưng đó là tình cảm chân thành của chúng tôi chia sẻ với CNLĐ tỉnh Quảng Ninh. Hi vọng, tấm lòng của LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ phần nào làm nguôi ngoai nỗi đau của CNLĐ Quảng Ninh trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên”.

Trong chuyến công tác này, đoàn công tác của LĐLĐ TP Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn với thân nhân gia đình anh Cao Văn Vỹ (công nhân Cty than Hòn Gai) đã có 8/9 người bị thiệt mạng trong trận lũ này. Bản thân anh Vỹ bị thương nặng. Được biết, anh Cao Văn Vỹ đang phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hiện ngôi nhà gia đình anh Vỹ quá nguy hiểm, không thể tiếp tục sinh sống được nữa. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long sẽ tạo điều kiện cấp cho anh Vỹ một lô đất có diện tích từ 60 - 80 m2 tại khu tái định cư phường Cao Thắng và xây cho gia đình anh một ngôi nhà. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chính quyền TP Hạ Long làm việc với Công ty Than Hòn Gai, sau khi anh Vỹ hồi phục đi làm trở lại bố trí sắp xếp công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh.

Người dân tỉnh Quảng Ninh vẫn nhấp nhổm như ngồi trên lửa khi hay tin trong những ngày tới khả năng mưa lớn vẫn tiếp tục… Và nếu điều đó xảy ra, họ lại tiếp tục gồng mình gánh chịu thêm những tổn thất, mất mát. Vì lẽ đó, hơn bao giờ hết, họ cần lắm những tấm lòng sẻ chia!

Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này