Những chuyển biến tích cực tại lễ hội Chùa Hương

09:51 | 18/02/2014
LĐTĐ -Ngày 15/2, Chúng tôi đến lễ hội Chùa Hương không khỏi lo lắng trước những thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng về cảnh chen lấn, chèo kéo khách, “chặt chem.”, ô nhiễm môi trường... Song trong một ngày được mục sở thị, chúng tôi nhận thấy rõ những chuyển biến tích cực tại lễ hội Chùa Hương năm nay.

Điều cảm nhận đầu tiên là ngay suốt dọc đường vào Chùa Hương, xe của chúng tôi tuyệt nhiên không bắt gặp “cò” đò, nhà nghỉ nào, thực sự được thư thái với hành trình về nơi đất Phật. Không còn cái cảm giác khó chịu như mọi năm, khi xe vừa đến địa phận huyện Thanh Oai đã bị dăm ba xe máy đưổi theo, gần như ép xe của mình phải hành trình cùng họ.

Mua vé thắng cảnh, chúng tôi ra bến đò trong trật tự và suốt dọc suối Yến thật vui khi được tận hưởng một không khí trong lành, nước suối trong veo không một cọng rác. Để có được điều này, ngoài việc ý thức của khách thập phương đã được nâng cao, chắc chắn  phải có  sự chỉ đạo sát sao của ban tổ chức. Bời chỉ cần  so sánh  với bất kể một khu vui chơi công cộng nào, thậm chí ngay một con phố cũng không thể tránh khỏi chuyện rác, ấy vậy mà một dòng suối dài trên 4km, tiếp đón mỗi ngày hàng chục ngàn người lại tránh được chuyện rác trôi nổi thì thật đáng khâm phục.

Tương tư vào lễ chùa. Ảnh: Ngô Văn Minh

Các cửa hàng ăn uống không còn cảnh phản cảm với những hình ảnh thịt thú rừng bị xẻ thịt treo lủng lẳng, thi thoảng có cửa hàng treo thịt nhím nuôi và những con gà Đông Cảo tạo sự hấp dẫn cho khách. Không còn cảnh người ăn xin tràn lan, chỉ thi thoảng có có người lén lút gạ gẫm đổi tiền lẻ. Loa đài quảng cáo bánh “Chú Béo” không còn ầm ĩ phá không khí tĩnh mịch nơi cửa Phật.

Một nhà chờ có mái che theo kiến trúc cổ tại điểm soát vé vào thắng cảnh đã làm nơi đây đẹp thêm trong lòng du khách. Mỗi người một vé trật tự xếp hàng, không còn cảnh chen lấn và tuồn khách trốn vé đi “cửa sau”. Tại điểm lên cáp treo, vì có thời điểm du khách quá đông nên không thể tránh được cảnh chờ đợi, nhưng hoàn toàn trật tự, văn minh dưới sự điều tiết của nhân viên nhà ga. Không còn cảnh “cò vé” mời chào khách với lời hứa trả giá cao sẽ đưa lên cáp treo bằng “cửa sau”.

Thư thái vào động Hương Tích trên dòng suối Yến nước xanh trong không một cọng rác. Ảnh: Ngô Văn Minh

Con đường dẫn vào Nam thiên đệ nhất động đã được phân rõ đường lên xuống bằng sợi cáp chắc chắn; lúc nào cũng có lực lượng công an điều tiết. Chính vì vậy nên mặc dù khách đông vẫn tránh được cảnh ùn tắc, len lấn xô đẩy. Mọi nghi lễ tại động Hương Tích được các sư thầy điều hành vừa cung kính, trật tự vừa toại nguyện được hết lòng mọi du khách.

Nói như một chị cùng đoàn: “Đến nhà mình có việc vẫn phải có gì sơ suất xin được lượng thứ, huống chi tổ chức cả lễ hội lớn với hàng chục vạn khách thập phương  thế này…” Song lần này đến lễ hội Chùa Hương, chúng tôi được chứng kiến những chuyển biến tích cực tại lễ hội nổi tiếng và đông nhất nước này. Những chuyển biến này chứng tỏ ban tổ chức lễ hội, cụ thể là lãnh đạo huyện Mỹ Đức cùng các ban, ngành của huyện đã quyết liệt trong công tác quản lý, kịp thời khắc phục những tồn tại mà báo chí đã nêu; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố.

N.M

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này