Nếu một ngày ngôi sao kia lỗi hẹn

12:44 | 22/07/2015
Anh chỉ muốn làm ngôi sao may mắn, để suốt đời mang hạnh phúc cho em. Nhưng nếu một ngày ngôi sao kia lỗi hẹn, giữa ngân hà anh sẽ hóa sao băng...

Mong muốn, khát khao là như vây, nhưng cuộc đời luôn có nhiều nỗi trớ trêu...

Giữa bộn bề công việc, giữa những chuyến đi triền miên dọc dài theo đất nước, Phạm Hồng Sơn vẫn đau đáu một mối tình... một mong ước nhỏ nhoi, một tình yêu trọn vẹn.

Nhưng ẩn chứa bao điều muốn nói với người ấy...

Anh chỉ muốn làm ngôi sao may mắn
Bay giữa đời mang hạnh phúc cho em
Nếu một ngày ngôi sao kia lỗi hẹn
Giữa Ngân hà anh sẽ hóa sao băng!

Nếu một ngày ngôi sao kia lỗi hẹn

Anh chỉ muốn là mặt trời rực nắng
Sưởi trái tim đang đau đớn vì yêu
Để một ngày cuộc đời mình bỗng hiểu
Chẳng thể nào có thể sống thiếu nhau!

Anh muốn gọi tên em người yêu dấu
Suốt đời mình mãi mãi chẳng hề phai
Để tình yêu và con tim ở lại
Với Thiên hà luôn lấp lánh tương lai!

Nếu một ngày ngôi sao kia lỗi hẹn

Anh chỉ muốn làm ngôi sao may mắn, anh chỉ muốn làm mặt trời rực nắng, sưởi trái tim đang đau đớn vì yêu...

Anh muốn gọi tên em người yêu dấu, để tình yêu và con tim ở lại, để mỗi ngày cuộc đời mình hiểu nhau...

Nếu một ngày ngôi sao kia lỡ hẹn. giữa ngân hà anh sẽ hóa sao băng..

Đọc thêm >>>>

Phạm Hồng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này