Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Nhật lại bị “tố” lừa đảo XKLĐ

09:47 | 14/07/2015
Báo Lao động Thủ đô  cuối tháng 8/2014 đã có bài phản ánh về việc Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Nhật (gọi tắt là Cty Việt Nhật), ở CT3B Mễ Trì Thượng, số 10 Đại lộ Thăng Long có dấu hiệu lừa đảo đưa người lao động sang Canada. Mới đây, báo LĐTĐ tiếp tục nhận được đơn tố cáo Công ty Việt Nhật có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo chiêu trò nhận tiền đặt cọc rồi bỏ rơi người lao động…
Xử lý nghiêm tuyển dụng “chui” lao động
Đi XKLĐ: Cùng cực ngày về
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng giả danh cán bộ Thanh tra lừa đảo XKLĐ

Báo Lao động Thủ đô vừa nhận được thêm đơn thư của bà Đặng Thị Thanh (SN 1969) trú tại khu 10, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tố cáo Công ty CP Việt Nhật (ở phòng 803, nhà CT3B KĐTM Mễ Trì Thượng, Hà Nội) có dấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình bà thông qua XKLĐ. Cụ thể, tháng 8/2013, khi con trai bà là Đỗ Xuân Hoàng (SN 1992) xuất ngũ về quê thì được giới thiệu gặp bà Ngô Thảo Hoa, Giám đốc Công ty CP Việt Nhật nhờ đưa đi xuất khẩu lao động.

Bà Ngô Thảo Hoa đã hướng dẫn gia đình bà Thanh nên đưa Hoàng sang Canada làm nông nghiệp với chi phí 350 triệu đồng. Theo bà Hoa, trước mắt gia đình phải nộp trước 11,5 triệu đồng học ngoại ngữ và 84 triệu đồng đặt cọc và hứa đến tháng 4/2014, Hoàng sẽ được đi XKLĐ, lúc ấy gia đình mới phải nộp nốt số tiền còn lại.

Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Nhật lại bị “tố” lừa đảo XKLĐ
Bà Đặng Thị Thanh và con trai là Đỗ Xuân Hoàng “tố” Công ty CP Việt Nhật lừa đảo XKLĐ

“Tháng 3/2014, khi con tôi học xong ngoại ngữ, gia đình có hỏi chị Hoa là bao giờ con tôi được sang Canada thì được trả lời là phải chờ. Tuy nhiên, chờ hơn 1 năm vẫn không thấy động tĩnh gì nên gia đình tôi nhiều lần gọi điện cho chị Hoa nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ rồi tắt máy. Gần chục lần gia đình xuống tận công ty để hỏi nhưng chị Hoa vẫn tránh mặt, không tiếp. Khi gia đình đòi lại tiền đặt cọc thì chị Hoa lấy đủ mọi lý do để không trả lại, thậm chí còn thách thức gia đình tôi đưa sự việc ra pháp luật”, bà Thanh bức xúc.

Cũng theo bà Thanh, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên bà đã cầm cố sổ đỏ để vay ngân hàng 150 triệu đồng cho con đi XKLĐ. Vậy mà, hạn trả nợ ngân hàng đã đến nhưng con bà vẫn chưa được đi. Đến nay dù phải trả lãi ngân hàng hàng tháng nhưng con trai bà vẫn không dám đi xin việc ở đâu, chỉ biết quanh quẩn ở nhà làm những việc lặt vặt để chờ đi XKLĐ.

Mới đây, sau nhiều lần liên hệ, đến gặp trực tiếp không được, đầu tháng 7, gia đình bà Thanh xuống gặp bằng được bà Hoa để đòi lại số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, bà Hoa không tiếp mà bảo gia đình gặp chị Minh kế toán. Khi gặp chị Minh, gia đình bà Thanh bức xúc khi biết số tiền mà công ty trả lại chỉ hơn 30 triệu đồng nên gia đình không nhận.

Cùng chung hoàn cảnh với gia đình bà Thanh, anh Trần Minh Việt, trú tại xóm 6, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định, cũng “sống dở, chết dở” vì trót tin vào Công ty CP Việt Nhật khi đã đặt cọc tiền để đi XKLĐ.

Anh Việt cũng đã nộp 14 triệu đồng học ngoại ngữ, 84 triệu đồng đặt cọc và 50 triệu đồng bảo lãnh từ năm 2013. Tuy nhiên, đến nay anh cũng chưa được đưa đi XKLĐ. Chờ đợi quá lâu, anh Việt có gọi điện và đến tận công ty để hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời “hãy chờ”. Theo anh Việt, lý do mà công ty đưa ra là do chính trị bên Canada bất ổn, đơn hàng lao động cho ngành nông nghiệp chưa có. Nếu anh muốn chuyển sang ngành xây dựng sẽ nhanh được đi hơn và phải nộp thêm 2000 USD.

“Công ty bảo chuyển ngành phải nộp thêm 2000 USD, chúng tôi đồng ý ngay, kể cả là 5000 USD nhưng phải làm giấy cam đoan thì công ty không đồng ý. Nguyện vọng của tôi chỉ muốn được đi XKLĐ để kiếm tiền trả khoản nợ mà mình đã vay, cũng như nuôi hai đứa con được ăn học đàng hoàng”, anh Việt trình bày.

Anh Đỗ Xuân Hoàng cho biết thêm: “Tôi đã trải qua 2 khóa học do Công ty CP Việt Nhật giảng dạy. Học cùng tôi đợt 1 có 16 người, đợt 2 là 5 người. Từ năm 2013 đến nay, chưa ai trong số này được đưa đi XKLĐ. Khi liên lạc với mọi người, thì ai nấy đều bức xúc trước cách trả lời vòng vo của công ty.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Ngô Thảo Hoa, Giám đốc Công ty CP Việt Nhật, cho biết: “Bây giờ công ty giải quyết theo tinh thần của người lao động. Nếu người lao động không đi nữa, chúng tôi sẽ tính phương án giải quyết. Còn nếu gia đình muốn thế nào thì tùy vào việc của gia đình. Còn báo chí bây giờ chúng tôi không làm việc nữa vì đã quá mệt mỏi…”

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu và có hướng xử lý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc

Ngô Hùng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này