Biết làm sao được

12:32 | 09/07/2015
- Bác biết tin gì chưa?

- Hình như ngày nào không có tin là chú không yên nhỉ?

- Bác nói chỉ được cái đúng, thời đại thông tin mà.

- Thông tin gì, chú vào thẳng đề đi.

- Cái tin tượng Phật cao 45m ở chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (Thái Bình) đang xây bị đổ sập.

- Vậy hả? Có thiệt hại về người không?

- Rất may khi ấy không có công nhân nào.

- May thật. Tớ thấy may nữa là mới đang xây dựng, chứ hành lễ rồi mới sập thì hậu quả khôn lường.

- Em nghe đâu tiền xây dựng tượng là từ nguồn xã hội hóa, trong những năm gần đây chùa đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để trùng tu.

- Đang xây đã sập, chắc chắn do lỗi xây dựng rồi.

- Bác nói thế nhẹ quá. Đây rõ là rút ruột công trình.

- Thì thế. Công trình xây dựng bằng tiền ngân sách còn bị rút ruột, huống chi tiền xã hội hóa.

- Tiền gì thì tiền cũng phải quản lý chặt, chứ kiểu này thì nguy to.

- Mà em cứ băn khoăn, sao có ngôi chùa mà đầu tư dững hàng trăm tỷ nhể!

- Thế chú chưa biết chuyện ở Vĩnh Phúc người ta còn có dự án trích ngân sách hơn 300 tỷ để xây dựng văn miếu thờ Khổng Tử à?

- Em biết chứ, đó là để tỏ lòng hiếu học, có học mới có bác ạ. Vì thế chuyện này em chả băn khoăn. Em băn khoăn là kêu gọi đầu tư cho chùa chiền thì dễ, mà kêu đầu tư cho an sinh xã hội lại khó vậy?

- Cũng còn tùy đầu tư cái gì.

- Thì em lại vừa đọc được thông tin mới chỉ có 37% người dân Hà Nội được sử dụng nước sạch.

- Tớ vẫn nghĩ nhiều vùng ngoại thành chưa có nước sạch, chứ số liệu như thế thì cũng đáng suy ngẫm thật.

- Đáng quá chứ bác. Từ thiếu nước sạch sinh ra bao nhiêu chuyện ấy chứ.

- Nhưng tớ còn nhớ có chỉ tiêu đến hết năm 2015, 100% người dân Hà Nội sẽ có nước sạch cơ mà?

- Mong muốn là thế nhưng “cái khó nó bó cái khôn” bác ạ. Lý do là thiếu kinh phí do khó kêu gọi đầu tư xã hội hóa. Vì thế em cứ băn khoăn xã hội hóa vào dân sinh sao khó thế?

- Điều này tớ hiểu, đầu tư gì thì cũng phải bù thu, mà thu từ nguồn nước sạch hơi bị lâu đấy. Chạm đến tiền thôi lại xài nước mưa, nước giếng.

- Hẳn nào bao nhiêu đường ống, trạm cấp nước xây dựng cứ dở dang mãi. Cứ suy từ câu chuyện em và bác vừa nói thì nhu cầu cúng lễ cần hơn nhiều nhu cầu nước sạch bác nhể.

- Biết làm sao được!!!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này