Chung kết Copa America: Argentina chỉ sợ... trọng tài

19:41 | 03/07/2015
“Trong khi khởi động, Lionel Messi vô tình va vào Arturo Vidal và sẽ bị... thẻ đỏ”, đấy là bình luận trên Twitter của chuyên mục Dirty Tackle trên trang Sports Yahoo. Quả vậy, vũ khí đáng sợ nhất của Chile trong trận chung kết không phải là Alexis Sanchez, Eduardo Vargas mà chính là trọng tài.
Bản Tango hoàn hảo
Của hiếm ngày hè
Argentina chỉ sợ...  trọng tài
Argentina chỉ sợ... trọng tài

Chile là một trong 3 đội chưa từng vô địch Copa America. Và giải đấu trên sân nhà là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ thay đổi lịch sử. Từ đầu giải đến giờ, Chile được ưu ái hết cỡ, từ lịch thi đấu, các quyết định trọng tài cho đến cả chính quyền.

Arturo Vidal lái ô tô gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Không sao cả, cứ dự xong Copa đi đã. Có ai cảm thấy ngạc nhiên khi Brazil, Argentina, Paraguay, Colombia đều rơi hết cả vào một nhánh trong khi nhánh còn lại của chủ nhà chỉ là những Bolivia, Peru, Bolivia? Đối thủ duy nhất có thể gây khó dễ cho Chile là Uruguay, đội bóng đã suy yếu nhiều và lại không có Luis Suarez!

Chile có một dàn cầu thủ rất đẹp, nhưng đấy là đội bóng mất cân đối. Họ có tuyến giữa cực mạnh nhưng lại có hàng thủ quá xoàng và hàng tấn công không có những “sát thủ” thứ thiệt. Họ bị “đội hình 2 của Mexico” cầm hòa 3-3 ở vòng bảng, họ chỉ có thể vượt qua Ecuador ở trận ra quân với một quả phạt đền mờ ám và họ đánh bại Uruguay sau khi đối phương chỉ còn lại 10 người.

Chung kết Copa America: Argentina chỉ sợ... trọng tài
Trọng tài Colombia bắt chính trận chung kết

Copa đã có 7 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong đó 3 cầu thủ thuộc về đội bóng đối thủ của Chile. Tình cờ không? Khi trọng tài ở Copa America vẫn bị chê là quá hiền và... lười rút thẻ thì họ lại tỏ ra nhanh lệ đến đáng ngờ khi rút thẻ đuổi các cầu thủ thuộc đội đối thủ của chủ nhà.

Chỉ cần nhìn thấy Gonzalo Jara ngã lăn ra là đủ để trọng tài truất quyền thi đấu của Edinson Cavani. Và sau đó nhờ truyền thông, nhờ góc quay của những hãng truyền hình độc lập chúng ta mới thấy được “ngón tay dơ bẩn” của Jara và biết cầu thủ Chile này còn tuôn vào tai của Cavani những lời bẩn thỉu. Còn trong trận đấu, khán giả truyền hình không cách nào nhìn thấy rõ tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Cavani bởi vì đạo diễn hình đã lấp liếm điều đó.

Khi Carlos Zambrano của Peru bị phạt thẻ đỏ trực tiếp tại bán kết, truyền hình cho ta xem lại pha quay chậm vỏn vẹn 2 lần. Có vẻ họ sợ khi quay lại nhiều, người xem sẽ phát hiện ra là đội chủ nhà được trọng tài dung túng. Bàn mở tỷ số của Chile trận ấy cũng việt vị, nhưng truyền hình không cho ta góc quay ngang, một góc quay mà bất kỳ trận đấu được trực tiếp nào cũng phải có.

Chile rất tự tin thi đấu, tự tin chơi xấu và tự tin dùng tiểu xảo vì họ biết khi có tranh chấp diễn ra, trọng tài sẽ bênh họ. Cũng ở bán kết, Arturo Vidal hoàn toàn không bị phạt thẻ dù anh đã dùng tay tóm vào mặt của Zambrano. Nhiều người đã so sánh hành trình của Chile tại Copa lần này với hành trình đầy tranh cãi của Hàn Quốc tại World Cup 2002.

Thế nên nhân vật mà Argentina cần phải dè chừng nhất trận chung kết không phải Alexis Sanchez, Eduardo Vargas hay bất kỳ ai mà chính là Wilmar Roldan, trọng tài thổi trận tranh cúp tại Copa. Hãy tưởng tượng fan của Chile và Argentina cãi nhau trước thềm chung kết xem đội nào sẽ vô địch.

Chile hét lên: “Bọn ta có Bravo”, Argentina đáp: “Bọn ta có Romero”.

Chile hét lên: “Bọn ta có Alexis”, Argentina đáp: “Bọn ta có Messi”

Chile hét lên: “Bọn ta có Vidal”, Argentina đáp: “Bọn ta có Mascherano”.

Chile lại hét: “Bọn ta có Wilmar Roldan”, Argentina bật khóc.

Vâng, lo lắm!

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này