Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

09:51 | 16/06/2015
Khi người dân Hàn Quốc đang phải đối mặt với dịch bệnh, các quốc gia hủy nhiều chuyến bay du lịch tới Hàn Quốc, thì đâu đó, những đoàn người vẫn tiếp tục cuộc hành trình, không thể cưỡng lại vẻ đẹp mê đắm của xứ sở Kim Chi
Ấn tượng 8 ngày bước chân qua Mông Cổ
Lý Sơn - từ khóa "nóng" nhất mùa du lịch cho tín đồ du lịch biển đảo
Đánh thức tiềm năng du lịch sông Hồng
10 hòn đảo tuyệt nhất cho chuyến du lịch hè 2015
Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Đến với Hàn Quốc, ai cũng phải một lần nhìn ngắm Hoa Anh Đào bừng nở rợp trời Jinhae, nơi diễn ra lễ hội Anh đào tưng bừng nhất mùa xuân, thưởng thức không gian tràn ngập mầu hồng phớt ấm áp. Nếu đến với Busan, nơi được mệnh danh là thủ đô mùa hè của Hàn Quốc, sẽ được bước chân trên bờ cát mịn màng của Nữ hoàng sắc đẹp Songjeong, hay đến Dadaepo nhìn ngắm bầu trời rực lửa khi bình minh lên… Còn đảo Nami xinh đẹp dành cho những ai ưa thích sự thơ mộng và yên bình.

Nhưng ít ai biết, chỉ nằm cách Seoul khoảng hơn 100 dặm về phía Nam, thành phố Yongin vẫn ở đó, êm đềm và tuyệt đẹp như chốn thiên đường, khiến cho ai đã đến đó một lần, trong lòng không thể nào quên.

Xứ Hàn và những con đường mưa

Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Đi chuyến bay 23h30 tại Nội Bài, mờ sáng hôm sau đáp xuống In-Cheon Airport Express Way, một cảng hàng không quốc tế lớn của Hàn quốc, nằm trên đảo Incheon Yeongjong. Đi ô tô khoảng 2 giờ đồng hồ, tôi đặt chân đến Yangji, một huyện ít dân cư thuộc thành phố Yongin.

Ấn tượng đầu tiên khi bước chân ra khỏi xe đó là những con đường ướt mưa. Mưa không nặng hạt, cũng không phải mưa phùn. Những hạt mưa làm bầu trời như phủ một lớp mây bồng bềnh kỳ ảo. Hạt mưa ở đây rất gần gũi, không đủ để làm ướt áo nhưng đủ để làm những con đường thêm lóng lánh.

Những con đường vắng Yangji trong mưa thật đẹp, khiến cho lòng người như được tưới mát bởi một dòng suối dịu êm đang phủ trên mái tóc, trên sống mũi, trên môi và cả trên những bờ mi. Mưa chỉ mang đến sự tinh khiết, trong lành mà chẳng mảy may làm phiền đến bất kỳ ai đang bước trên những con đường mưa với hai hàng cây thơ mộng đang vươn mình lên cao.

Thiên đường của các loài hoa

Hàn quốc không chỉ nổi tiêng với những cây hoa Anh đào nở rộ từ Seoul đến Pusan, Masan, Chinhea hay lễ hội anh đào ở Jinhae. Nhưng còn ở Yongin, muôn loài hoa vẫn âm thầm khoe sắc và đằm thắm như một nàng thiếu nữ rụt rè, gợi cảm ẩn mình dưới những tán lá xanh thẫm.

Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Hoa ở xứ Yangji – Yongin có rất nhiều loài và đều mang những vẻ đẹp lộng lẫy. Hoa Mẫu đơn mầu hồng tím mang dáng vẻ vương giả, đài các vào mùa nở những nụ chúm chím rồi vươn cao lên khỏi những tán lá xanh thẫm.

Loài hoa Tử Đằng trắng và tím thì hào hứng leo lên cao rồi rủ những thảm hoa dài xuống mặt đất như trêu ghẹo. Thỉnh thoảng nàng lại đung đưa trong cơn gió nhẹ như một bức mành lay động. Những bông hoa mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người ngắm hoa có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Dọc lối đi, những hàng Hoa hiên mầu vàng cam đang chúm chím nở. Loài hoa này thường thì sẽ nở vào tháng 5 hoặc tháng 6 nhưng ở nơi đây, hình như chúng cũng đua với những loài hoa khác nở vào cuối mùa xuân đầu hạ, khi những cơn mưa phùn và ánh nắng cứ thay nhau đuổi bắt, tự tình.

Nhưng loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của những mầu sắc ở đây, chính là hoa Chintale (loài hoa Đỗ quyên). Nếu như lên Sapa, Việt Nam, thấy hoa Tầm xuân nở đầy những con phố, thì ở Yangji, hoa Chintale như phủ kín mặt đất với đủ mầu sắc trắng, đỏ, tím hồng, đỏ cam … Cuối xuân đầu hạ, hoa Chintale rụng xuống như một tấm thảm ngũ sắc. Thật kỳ lạ, không chỉ đẹp khi ở trên cành mà ngay cả khi rụng kín mặt đất, hoa Chintale cũng khiến lòng người ngẩn ngơ.

Đến với cái nôi của dòng Niết bàn Phật giáo Waujeongsa

Cách Yangji không xa, Waujeongsa dường như là nơi duy nhất ở Yongin có nhiều khách du lịch ghé thăm. Waujeongsa nằm cách thủ đô Seoul khoảng 45km về phía Nam, giao thông thuận tiện và cảnh quan của khu vực xung quanh cũng rất đẹp như khu nghỉ mát trượt tuyết Everland Resort Yangji Pine, khu làng dân gian nổi tiếng Folk Village và Núi công viên Yeonhwasan đẹp như tranh vẽ.

Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Đến Waujeongsa, nơi được coi là sinh ra dòng Niết bàn Phật giáo ở xứ Hàn có cảm giác như một cuộc hành trình tìm đến sự bình yên trong tâm thức nhưng cũng không kém phần uy nghiêm và hùng vỹ.

Có hơn 3000 tượng Phật đặt tại khu đất của đền. Nổi tiếng nhất trong số đó là tượng đầu Phật Buldu được đặt ở lối vào và tượng Phật ngồi Wabul đặt ở chính giữa ngọn núi. Với chiều cao 8m, tượng Buldu là tượng lớn nhất được làm từ cây bách xù có nguồn gốc từ Indonesia, cao 3m và dài 12m. Là bức tượng Phật bằng gỗ lớn nhất trên thế giới đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Ngôi đền cũng là nơi có bức tượng Phật 5-Dyani được làm từ 30 tấn đồng thau được đúc trong nhiều thập kỷ để hoàn thành và Chuông Thống Nhất nặng 12 tấn. Những địa điểm thu hút khách du lịch khác có thể kể đến là tượng Phật bằng đồng đang ngồi với hai chân vắt chéo nhau là tượng Phật lớn nhất đất nước, hay tượng Bulgohangsang Thích Ca Mâu Ni duy nhất của quốc gia.

Rời Waujeongsa, đến một nơi mà ít du khách đặt chân tới khoảng hơn 2km về phía Tây, đó chính là Yongdam.

"Người tình" Yongdam

Du lịch Hàn Quốc: Yongin bí ẩn

Hồ Yongdam được hình thành từ đập nước ngọt Yongdam được trải dài 1,4 km theo hướng Bắc Nam, rộng chừng 400m. Thời tiết ở đây luôn ở mức 19 đến 20 độ, vào buổi sáng lất phất mưa phùn trải trên mặt nước. Thỉnh thoảng một vài chú vịt trắng từ từ trôi trên làn nước trong xanh khiến người ta có thể tưởng tượng như đang ngắm bức tranh Hồ Thiên Nga của Dale Ziegler.

Những âm thanh hiện đại dường như không đặt chân được tới nơi đây, tất cả chỉ còn lại không gian êm đềm làm lòng người thêm đắm đuối mơ mộng, và có lẽ đều ước ao có thể một lần nắm tay tình nhân đi dạo bên bờ Yongdam.

Rời Yongdam ai cũng đầy luyến tiếc như vừa phải chia tay một người tình với đôi mắt trong veo đầy lãng mạn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này