UVBCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị

Xây dựng Thủ đô phát triển xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ

15:39 | 25/04/2015
Sáng nay (25.4), Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã long trọng Tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015). 
Thủ đô phát triển luôn có sự đóng góp của lực lượng vũ trang
Nhìn thẳng, làm thật để đưa Thủ đô phát triển

UVBCT- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo cùng lãnh đạo Trung ương, TP và đông đảo các cựu chiến binh, thanh niên xung phong… đến dự.

Xây dựng Thủ đô phát triển xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ
Bí thư Phạm Quang Nghị đọc diễn văn

Trước 400 đại biểu, những công dân ưu tú đại diện cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công… thay mặt lãnh đạo TP, UVBCT- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Hà Nội là trái tim của cả nước, rất tự hào trong những năm chiến tranh là chỗ dựa, là hậu phương vững chắc cho chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi trên các chiến trường Nam Bộ khi đó.

Trước công lao trời biển của các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho Tổ quốc hồi sinh, Bí thư Phạm Quang Nghị xúc động: “ Với lòng yêu nước nồng nàn, trong suốt cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc, hàng vạn thanh niên lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

Tại giờ phút thiêng liêng này, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ đến 11. 500 liệt sỹ những người con ưu tú của Hà Nội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Có được ngày hôm nay, chúng ta biết ơn biết bao những thanh niên xếp bút nghiêng lên đường chống Mỹ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc.. đã hy sinh thân mình để Tổ quốc quyết sinh.

Hôm nay, còn những con người đang ngồi đây, các đồng chí là những cựu chiến binh, là những nhân chứng lịch sử của dân tộc, gánh lên vai trách nhiệm trong công tác bảo vệ đất nước và xây dựng Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, TP mãi mãi ghi ơn công lao các đồng chí.

Xây dựng Thủ đô phát triển xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Phạm Quang Nghị đề nghị: Để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, xanh , sạch và giàu đẹp, toàn thể cán bộ, nhân dân cũng như các cựu chiến binh, các thanh niên xung phong, người có công... có mặt tại đây tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, đoàn kết sáng tạo, nêu cao tự lập, tự cường, quyết chiến, quết thắng góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của Bác Hồ, của Thủ đô 1.000 năm tuổi và sự hy sinh vẻ vang của hàng ngàn chiến sỹ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Sau bài phát biểu của Bí thư Phạm Quang Nghị, hội trường như lặng đi trước hồi ký những năm tháng hào hùng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của các đại biểu. Ở hậu phương, những phụ nữ Hà Nội, Hà Tây (cũ) thực hiện phương châm “Ruộng đồng là chiến trường, cày cuốc là vũ khí. Nhiều chị em viết đơn cho chồng ra tiền tuyến”.

Đại tá Nguyễn Văn Lương, nguyên viện trưởng viện 7 và các cựu thanh niên xung phong đã kể những câu chuyện xúc động về những năm tháng tuổi trẻ. Dẫu mỗi câu chuyện tuy có khác nhau nhưng đều tựu chung về lòng khát khao cháy bỏng hai từ hòa bình và không chịu khuất phục trước sự xâm lược của ngoại bang, dù chúng có mạnh đến mấy.

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này