Rồi sẽ xấu hổ

13:27 | 21/04/2015
Buồn quá bác ạ!

- Chú lại có nỗi niềm gì vậy?
- Thế bác không thấy chuyện “vỡ trận” ở Công viên nước Hồ Tây đáng buồn sao?
- Buồn chứ, nhưng nỗi buồn này hình như cũng đã chai sạn rồi. Chú nhớ chuyện tranh nhau xem hoa anh đào mà dẫm nát hoa như bãi chiến trường không?
- Nhớ chứ ạ. Còn chuyện tranh nhau ăn bánh khuyến mại nữa. Những nỗi buồn kiểu này quên sao được hả bác?

-Ai bảo cái Công viên nước tự dưng thông báo miễn phí vào cửa, mà lại miễn trong có 2 tiếng đồng hồ? Rõ là dớ dẩn.

-Miễn phí cũng là chiêu tiếp thị, lại có lợi cho khách hàng, cũng chẳng trách họ được.

-Biết vậy, nhưng tớ vẫn thấy có gì đó không ổn. Ai lại miễn phí kiểu ấy, không tranh nhau mới lạ. Thói đời “kém miếng khó chịu” mà.

-Nói gì thì nói, công viên đã thông báo hết chỗ, không nhận khách vào nữa mà vẫn chen lấn, vượt rào, coi thường tính mạng, tung cả quần áo, bằng mọi giá để vào chỉ vì được bơi miễn phí thật đáng trách.

-Qua chuyện này, tớ thấy tư duy tư lợi của dân ta cần phải xem xét. Chỉ vì cái lợi nhỏ nhoi mà đánh mất hết cả nhân phẩm. Tớ dám chắc trong số những người leo rào ấy nhiều người có kinh tế khá giả, không thiếu vài trăm ngàn mua vé vào cửa.

-Xài miễn phí vẫn sướng chứ bác. Vấn đề là “phông văn hóa” của đại đa số dân còn thấp, chỉ biết lợi trước mắt mà không quan tâm đến mô tê gì hết.

-Vì vậy tớ mới thấy có ý kiến ta nên có bộ luật văn hóa.

-Ôi giời, bao nhiêu lĩnh vực có luật mà vẫn như không, bác lại nói chuyện Luật Văn hóa. Văn hóa là hệ thống tri thức của mỗi người. Ai lại áp tri thức vào luật?

-Chẳng nhẽ cứ để những hình ảnh đáng xấu hổ này diễn ra mãi à? Giữa thời đại hội nhập, một tích tắc hình ảnh chen lấn, bế vác trẻ em, nhẩy rào xoạc váy… sẽ tràn ngập trên các trang mạng trong nước và quốc tế. Sao mỗi người không thấy tự xấu hổ nhỉ?

-Rồi sẽ xấu hổ bác ạ!

-Được vậy thì còn gì bằng. Hy vọng tiếng nói của chú và tôi sẽ khơi dậy lòng tự trọng của họ.

THIỆN TÂM

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này