Đâu phải muốn là được

15:13 | 17/04/2015
Gớm sáng nay đi làm bức xúc quá bác ạ!  

- Đi làm mà bức xúc chắc là chuyện giao thông chứ gì?

- Sao bác nói như thần vậy? Ăt là hắn đấy. Bác tính, đúng giờ các phương tiện đổ về nhà máy, công sở lại vướng cái chắn tàu. Oải quá bác ơi, đúng như nhiều người nhận định: Muốn biết văn hóa giao thông ra sao cứ ra chắn tàu sẽ biết.

- Thế chú thấy văn hóa giao thông thế nào?

- Còn thế nào nữa. Chẳng ai chịu chờ bên đường mình cả. Có khoảng trống nào là tràn sang. Khi chắn tàu mở ra các phương tiện cứ thế đâm đầu như đàn dê đen dê trắng, tưởng nhanh lại hóa chậm.

-Tưởng chú nói chuyện gì chứ chuyện này đã trở thành nét đẹp giao thông rồi. Tớ muốn bàn với chú ở tầm vĩ mô hơn. Cách đây phải đến 10 – 15 năm đã có quy hoạch rời ga cuối ra Ngọc Hồi, Đông Anh, Gia Lâm. Điều này chứng tỏ từ ngày ấy đã có chuyện tắc đường do chắn tàu. Vì thế có trách là trách cái quy hoạch treo chứ trách gì cái văn hóa giao thông!

-Ai lại cứ nhè giờ cao điểm là chắn, sáng nào cũng vậy chắc phát điên bác nhể?

-Chẳng cứ chú phát điên mà lực lượng hướng dẫn giao thông cũng đang phát điên đấy.

-Vâng em nghe nói vừa rồi anh công an đề nghị rời ga ra khỏi thành phố vì mỗi khi chắn tàu điều tiết giao thông vất vả quá, nhưng anh đường sắt không chịu.

-Nghe phân tích thì anh nào cũng có lý. Vấn đề là phải giải quyết thế nào cho hài hòa. Tớ hỏi nhé, chú có việc đi tàu phải đến tận Đông Anh chú có oải không?

-Em nhớ ngày trước đã bàn sẽ có các tuyến xe bus chuyên dụng chuyên chở hành khách từ nội thành ra ga và ngược lại cơ mà. Chuyện dễ ợt thế sao không thực hiện?

-Nói đến anh xe bus làm gì. Đi tàu ai chả có hàng hóa lỉnh kỉnh, vậy mà tớ chứng kiến có bà chỉ mang cái bọc chăn thôi mà chẳng chuyến xe nào cho lên cả. Cuối cùng đành phải đi xe ôm. Rõ khổ, lại mất đứt một ngày công lao động.

-Theo em đó chẳng phải lý do chính. Đã là xe bus chuyên dụng có quy định rõ ràng thì làm gì sinh chuyện. Em thấy anh đường sắt còn đưa lý do Ga là lịch sử, là di tích, là nơi du lịch chiêm ngưỡng, các nước ga đặt ngay tòa thị chính…

-Thôi, thôi. Tớ đố cậu chiêm ngưỡng cái ga của ta đấy, ô nhiễm môi trường thế bất đắc dĩ phải đi mới đến chứ du lịch, tham quan nỗi gì.

-Vậy nên em ủng hộ rời ga ra xa thành phố, vừa đỡ tắc đường, vừa đỡ nguy hiểm, lại vừa tránh ô nhiễm.

-Tớ đã nói rồi đây là vấn đề vĩ mô, đâu phải chú muốn, tớ muốn, mọi người muốn mà được.

-Cũng rắc rối bác nhỉ!

-Thế mới có chuyện để tớ và chú tào lao!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này