Lợi dụng tục cướp vợ, hại đời nữ sinh lớp 7

14:14 | 17/04/2015
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng sự hãi hùng vẫn thể hiện rõ trên gương mặt em Vừ Y Lỳ (nữ sinh lớp 7, tại một trường dân tộc, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Lợi dụng tục cướp vợ, nhóm trai bản đã bắt em Lỳ và hãm hại em,để lại nỗi đau tận cùng.
Bắt kẻ hiếp dâm cô gái đi trang điểm đám cưới
Học sinh lớp 9 gây ra vụ án chấn động
Vụ thiếu nữ bị hiếp dâm, gia đình nạn nhân yêu cầu pháp luật xử lý
Tưởng con gái bị hiếp dâm, cả nhà đánh đập nghi can dã man
Hiếp dâm nữ sinh rồi mua thuốc tránh thai cho nạn nhân uống

Đêm kinh hoàng

Ngày 22/3, một nhóm thanh niên tự xưng là cư trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn vào lán trọ học của học sinh bản Phù Khả 1 chơi. Nhóm này vào lán của em Vừ Y Lỳ để chơi và tán tỉnh. Sau khi nói chuyện, nhóm thanh niên này đã rủ em Lỳ lên xe đi cùng với danh nghĩa lấy về làm vợ (tục cướp vợ của người dân tộc Mông).

Nhẹ dạ, cả tin nên Lỳ đi theo. Dụ được Lỳ ra khỏi lán, nhóm 5 thanh niên này nhanh chóng chở cô bé đi theo hướng về Mường Típ. Khi đi đến bãi đất trống cách lán tầm 1km thì chúng khống chế em Lỳ và thay nhau dở trò đồi bại mặc cô bé khóc lóc van xin và chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính thì cả nhóm bỏ đi.

Trong đêm tối, nghe tiếng kêu cứu các bạn trọ học gần đó chạy ra thì nhóm thanh niên này bỏ đi. Theo lời kể của Lỳ thì sau khi thoát khỏi nhóm thanh niên đồi bại, em đã gọi điện thông báo cho bố mẹ vào đón về và kể lại chuyện đã xảy ra. Được biết, nhóm thanh niên đó đều trú tại bản Thăm Hón, xã Na Ngoi cách nơi xảy ra vụ việc 8 km.

Lợi dụng tục cướp vợ, hại đời nữ sinh lớp 7
Lán trọ nơi Lỳ đang ở để theo học chữ

Nghe con gái kể chuyện, gia đình em Lỳ đã làm đơn gửi cơ quan công an. Được biết, từ ngày 30/3, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Xồng Bá Ca còn Xồng Bá Cỏ ra đầu thú. Hiện tại, 3 đối tượng gồm Xồng Bá Chài, Xồng Bá Sở, Xồng Bá Tồng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thầy Nguyễn Thế Hiền, hiệu trưởng trường THCS Na Ngoi cho biết là em Lỳ và gia đình không báo cáo vụ việc với thầy cô. Chỉ khi cơ quan công an vào trường hỏi học bạ của học sinh thì nhà trường mới biết.

“Chúng tôi đã tổ chức các giáo viên và học sinh đến nhà em Lỳ để động viên em ấy đi học lại. Hiện nay, Lỳ đã đi học lại nhưng vẫn còn hoảng sợ. Ở trường thì Lỳ là học sinh ngoan, hiền và học tốt. Em ấy thuộc diện học sinh ở bán trú nhưng do nhà trường chưa xây dựng được nhà ở nên phụ huynh đã làm lán ở tạm để các em theo học. Hàng ngày, nhà trường tổ chức nấu cơm cho các em ăn tại trường”- thầy Hiền nói.

Nỗi đau còn lại của một tục lệ

Vừ Y Lỳ là con thứ 3 trong gia đình có 6 người con nên Lỳ được bố mẹ đầu tư cho theo học. Từ nhà vào trường học phải vượt đường rừng hơn 7 km nên gia đình cho Lỳ ở bán trú bằng căn lều nhỏ được xây dựng cách trường 600 mét. Hai năm nay, Lỳ vẫn đều đặn đi học ở trường, chỉ những ngày nghỉ cô bé mới về với bố mẹ. Chăm chỉ, cần cù nên năm nào Lỳ cũng nhận được giấy khen.

Lợi dụng tục cướp vợ, hại đời nữ sinh lớp 7

Em Lỳ đã trở lại lớp học sau sự việc xảy ra

Ông Vừ Giồng Mà (SN 1975) bố của Lỳ cho biết: Nhóm thanh niên gây tội ác với con gái ông đều đã có vợ con, 1 người còn có mối quan hệ họ hàng với gia đình ông. Còn mẹ của Lỳ là bà Xồng Y Xồ (SN 1976) thì đau đớn nói: “ Tôi ân hận là nếu mình làm căn lều gần trường hơn nữa cho con gái thì có lẽ con đã không bị người ta làm nhục như vậy”

Ông Lầu Và Chồng Chủ tịch xã Na Ngoi cho biết là trên địa bàn xã học sinh ở bán trú khá đông nên sau khi vụ việc xảy ra đã khiến các học sinh, phụ huynh rất hoang mang, lo lắng. “Xã Na Ngoi có đến 84% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Các thanh niên này đã lợi dụng tục cướp vợ để lừa em Lỳ”- Chủ tịch UBND xã Na Ngoi nói.

Được biết, tục cướp vợ của người dân tộc Mông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã bị mai một hơn 30 năm nay. Hiện tại, mọi phong tục cưới, xin đều được tổ chức văn minh, hiện đại nên nhiều người dân bức xúc khi biết nhóm thanh niên này lợi dụng tục cướp vợ để lừa đảo, hãm hiếp.

Kỳ Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này