Phát hiện thi thể cô gái mất tích

14:16 | 17/04/2015
Sau 1 tuần mất tích, thi thể của em Nguyễn Thị T. (SN 1997, trú tại Vân Tảo, Thường Tín) được phát hiện tại khúc sông cầu Yên Lệnh, đoạ chảy qua huyện Duy Tiên (Hà Nam). Nguyên nhân ban đầu được hé lộ khiến nhiều người đau xót.
Nữ sinh Vĩnh Long mất tích trở về sau nhiều ngày: Ẩn số cần lời giải
Con nằm ngủ góc giường, mẹ gào khóc trình báo bị bắt cóc
Thanh Hóa: Một ngư dân đánh cá bị mất tích trên biển.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 9/4, hôm đó T. nói đi chơi với bạn. Đến tối, không thấy T. về, cả gia đình đã liên lạc nhưng không được. Càng đợi, càng lo lắng nên cả nhà đã đổ xô đi tìm, tuy nhiên bóng dáng T. vẫn “bặt vô âm tín”. Người nhà T. cho biết, khoảng 2 ngày trước khi sự việc T. bỏ nhà đi, người yêu của T. đã đến nhà và xin phép gia đình cô cho hai người được tìm hiểu nhau. Vì con vẫn còn đang đi học nên gia đình T. phản đối.

Về xã Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội) vào đúng buổi sáng gia đình tiến hành thủ tục mai táng cho nạn nhân T. Trò chuyện với chúng tôi, chú nạn nhân cho biết: “Lúc nhận được tin cháu mất tích, gia đình không biết cháu nó đi chơi với ai và chơi những đâu để mà tìm kiếm. Tôi thì nhà cũng không gần đây nên có gì thì chỉ tối mới chạy sang nhà nó chơi. Gia đình bối rối nên chẳng biết đứa nào đi chơi với nó”.

Mấy ngày con gái mất tích, đi tìm nhiều nơi nhưng chưa thấy, bố đẻ nạn nhân, anh Nguyễn Văn Cao như người mất hồn. Đang đi làm thợ xây, nghe tin con gái mất tích, ông tất tưởi chạy về nhà và hô hoán mọi người trong gia đình đi tìm. Vợ ông thì ngất lên ngất xuống.

Phát hiện thi thể cô gái mất tích
Bố ruột nạn nhân

Qua tìm hiểu, được biết, dù đang học cấp 3 nhưng T. đã yêu một thanh niên hơn mình 3 tuổi. Theo gia đình nạn nhân, người yêu của T. hiện tại đang đi làm. Sau một thời gian quen và yêu T, khoảng 2 ngày trước khi sự việc T. bỏ nhà đi, người yêu của cô đã đến nhà và xin phép gia đình T. cho hai người được tìm hiểu nhau.

Tuy nhiên gia đình T. phản đối chuyện này. T đang trong thời gian thi học kỳ, bố mẹ cô muốn con mình tập trung vào việc học nên phản đối chuyện T. có quan hệ yêu đương trong thời gian đó. Tuy nhiên T. không đành lòng dứt bỏ tình yêu với người con trai cô đem lòng thương mến. Gia đình đã khuyên răn một là T. tiếp tục học, hai là nếu T. muốn lấy chồng thì cô phải cố gắng học cho xong THPT, lấy tấm bằng cấp 3 rồi khi ấy mọi chuyện sẽ tính tiếp.

Khoảng chập tối ngày 9/4, một số bạn học cùng T. hốt hoảng chạy về thông báo cho gia đình T. rằng T. đã bị mất tích. Sự lo lắng bao trùm lên ngôi nhà và mọi người bắt đầu đổ xô về mọi hướng với hi vọng biết được tin tức gì của con em mình.

Trước khi mất tích 1 tuần, T. có bảo với bạn học cùng rằng: “Tao đi mà không thấy về thì gọi”. Linh tính có chuyện gì không tốt sẽ đến với con mình, gia đình T chạy tới, chạy lui, đến tất cả những nơi mà T.có thể đến nhưng vẫn không có kết quả. Mọi chuyện rối tung, sự hoang mang bao trùm lên người thân của T.

Khoảng 19h ngày 14/4, gia đình T.nhận được một cuộc gọi thông báo có thể con gái của họ đã chết. Gần như gục ngã, bố đẻ nạn nhân đã ngay lập tức cùng người thân trong gia đình xuống hiện trường tại chân cầu Yên Lệnh, đoạn sông Hồng chảy qua thuộc địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Sự đau đớn lên đến tột cùng khi thi thể đó chính là Nguyễn Thị T. Một người dân chài dưới chân cầu Yên Lệnh đã phát hiện xác một cô gái trôi nổi trên sông Hồng chảy qua đoạn này và đã hô hoán người dân đưa thi thể cô gái xấu số lên bờ và thông báo cơ quan chức năng.

Sau khi lục lọi, tìm kiếm thông tin về nạn nhân, người dân đã tìm được số điện thoại của gia đình và gọi điện thông báo. Cơ quan công an huyện Duy Tiên ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm. Tuy nhiên gia đình anh Cao đã xin mang thi thể T. về quê để thực hiện mai táng mà không thực hiện khám nghiệm tử thi.

Nam Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này