Dựng chuyện bắt cá tầm “khủng” để thổi giá, trục lợi

09:21 | 16/04/2015
Đoạn clip ngắn quay cảnh thanh niên người dân tộc bắt được cặp cá tầm khủng trên đoạn suối cạn lập tức truyền đi lan rộng. Song, không ngờ đó là chiêu kinh doanh câu khách để trục lợi của một chuỗi nhà hàng chuyên khai thác đặc sản cá “khủng”.
Bắt được cá hô “khủng” nặng 135kg
Quảng Nam: Bắt được chim bồ câu mang ký tự lạ trên thân
Nghệ An: Ngư dân bắt được cá voi "khủng"

"Bắt tay" với truyền thông

Đoạn clip có tên “Chàng trai dân tộc Clil bắt được cá tầm khủng”, dài chừng 1 phút 18 giây, do nhóm phóng viên truyền hình báo Tuổi trẻ thực hiện trực tiếp tại hiện trường ghi nhận cảnh hai thanh niên người dân tộc Cil đi kéo lưới tại một con suối cạn ở thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì phát hiện 2 con cá to mắc lưới.

Mỗi con cá có trọng lượng trên dưới 20 kg, dài hơn một mét. Một trong hai chàng trai được phỏng vấn tại hiện trường có tên là Cil Múp Ha Quyên nói: "Đi kéo lưới ở suối nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên tôi rất vui khi bắt được cá to. Khi lên bờ, mọi người nói chúng tôi mới biết đây là cá tầm". Kế đến thông tin của đoạn clip còn cho biết, nhận được tin này, một hệ thống nhà hàng tại quận 4 và quận 7 ở TPHCM lên Lâm Đồng mua hai con cá này. Nội dung trả lời của người đại diện hệ thống nhà hàng Hàng Dương (TPHCM), có tên Lý Nhất Hiếu như sau: Được biết có người dân tộc trên đây bắt được cá tầm lớn, cá tầm ngoài suối, nên tôi tức tốc lên đây để mua về phục vụ khách có nhu cầu đam mê ăn cá lớn.

Dựng chuyện bắt cá tầm “khủng” để thổi giá, trục lợi
Ông Lý Nhất Hiếu mua được con cá tra 190 kg và được thổi giá bán tại nhà hàng gần 2 triệu đồng/kg

Thực tế khi những người trong cuộc soi “nghiệp vụ” cho thấy đoạn clip đã được sắp đặt dàn dựng. Clip quay thực tế tại hiện trường và hai “diễn viên” kéo lưới có vẻ rất chuyên nghiệp nhưng đến cảnh trả lời phỏng vấn của Cil Múp Ha Quyên thì ngập ngừng theo lời lẽ được sắp đặt và càng lộ hơn khi có mặt tại hiện trường diễn ra cảnh quay thả lưới bắt cá của ông Lý Nhất Hiếu. Ông này đã có câu trả lời rất … thương mại về thương vụ cá tầm khủng với lời dẫn trên màn hình chỉ rõ đó là hệ thống nhà hàng Hàng Dương. Sau đó, cuối clip cũng có thêm lời bình tăng tính thu hút đầy lôi kéo khách hàng đến nhà hàng này để thưởng thức món cá tầm khủng: “Ở Việt Nam cá tầm có trọng lượng 20 – 30 kg là rất hiếm”.

Trong giới kinh doanh nhà hàng và sành ẩm thực Sài thành không ai không biết đến ông Lý Nhất Hiếu, chủ nhân của 2 nhà hàng Hàng Dương ở quận 4 và quận 7. Phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông. Ông Hiếu cho rằng, mình bị người bán lừa về nguồn gốc 2 con cá tầm. “Hiện giờ tôi đang truy tìm người bán để hỏi cho ra nhẽ, nhưng điện thoại ông ta đã tắt”, ông Hiếu nói. Chúng tôi đặt vấn đề, vì sao có nhóm phóng viên xuất hiện quay phim tại hiện trường như cảnh đang kéo lưới bắt cá như thật và có ông xuất hiện cùng tại… khu vực ghi hình? “Trong quá trình kinh doanh tôi cũng biết họ (nhóm phóng viên quay phim) và khi biết có cá to trên Lâm Đồng nên đã rủ họ cùng đi. Khi nghe cá tầm được bắt trên suối như vậy nên nhờ ….diễn lại và tôi mua nó về ăn chứ không bán cho khách!”, ông Hiếu nói.

Dàn dựng cảnh diễn

Ngày 15/4, báo Tuổi trẻ đã có đính chính với nội dung: “Trên trang 4 của Tuổi trẻ Chủ nhật, ngày 12/4, có đưa tin “Bắt được cá tầm ở suối” do CTV Đại Việt thực hiện. Chiều ngày 13/4, có thông tin phản hồi đến Tuổi trẻ cho rằng, thực tế đây là cặp cá tầm nuôi tại trại cá ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. CTV của Tuổi trẻ đã đưa tin chưa chính xác về nguồn gốc cặp cá tầm này. Thành thật xin lỗi bạn đọc”.

Chính những điểm mâu thuẫn và gây sốc từ clip “Chàng trai dân tộc Clil bắt được cá tầm khủng” mà cơ quan chức năng đã yêu cầu công an xã Đạ Chais phải làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự thật về chuyện cặp cá tầm khủng. Ông Cao Xuân Thịnh, Trưởng Công an xã Đạ Chais khẳng định với báo chí, thực tế trên hệ thống hồ suối tự nhiên ở thôn Long Lanh không thể có cá tầm lớn như vậy và càng không thể có chuyện một thanh niên bắt được cùng lúc 2 con cá tầm “khủng” nặng 20 kg/con. Theo yêu cầu của cấp trên, ông Thịnh đã xác minh và xác định người ôm con cá tầm lớn trong clip là Cil Múp Ha Quyên (20 tuổi). Ha Quyên con ông Sơ Kết Ha Wooc và bà Cil Múp Ka Minh. Ha Quyên là công nhân của trại cá trong thôn Long Lanh. Trước đây Ha Quyên làm hai năm ở trại Giang Ly, sau đó chuyển sang trại cá Vạn Phát làm được 3 tháng cho đến nay. Người trực tiếp thuê và trả lương cho Ha Quyên là anh Nguyễn Văn Tiến.

Nội dung làm việc giữa Cil Múp Ha Quyên và Công an xã Đạ Chais phơi bày sự thật câu chuyện về nguồn gốc xuất hiện 2 con cá tầm “khủng” mà cộng đồng mạng phải xôn xao đến nỗi nhiều báo mạng và truyền hình đưa tin. Theo tường trình của Ha Quyên thì ngày 9/4, anh Tiến mang 2 con cá tầm “khủng” trên về thả trong hồ nuôi (không rõ anh Tiến mua ở đâu). Khoảng 9 giờ ngày 11/4, một chiếc ô tô chở 4 người từ TPHCM lên gặp anh Tiến mua 2 con cá tầm này. Kế đến nhóm người này nhờ Ha Quyên cùng 1 thanh niên đến từ TPHCM đưa 2 con cá thả xuống suối cạn chỉ cách hồ nuôi cá của Vạn Phát hơn 10 m. Những người mua cá mượn lưới của anh Tiến để Ha Quyên và thanh niên kia giả kéo lưới bắt cá để quay phim. “Những lời mà Ha Quyên nói trong clip là do người quay phim bày, bày sao Ha Quyên nói vậy”, Ha Quyên cho biết. Tiếp đó, đến lượt ông Lý Nhất Hiếu xuất hiện trước ống kính….diễn. Trước khi rời trại nuôi cá tầm Vạn Phát, ông Hiếu cho Ha Quyên 500.000 đồng.

Hệ thống nhà hàng Hàng Dương trước giờ được xem là bậc thầy trong chiêu trò pi-a khi chọn hình thức mua kịp thời những con cá khủng được ngư dân đánh bắt để mang về bán cho khách sành ăn. Dù ông Hiếu không thừa nhận việc dối lừa khi liên kết với giới truyền thông dựng clip và mua để khai thác thương mại hai con cá tầm “khủng” như lời ông thừa nhận với PV Lao động Thủ đô, song cũng lộ rõ hành vi trục lợi được xem là “cao thủ” của ông ta.

Trần Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này