Người đàn ông đi bộ xuyên Việt kêu gọi gom sách tặng học sinh nghèo

09:25 | 10/04/2015
Cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt của anh Nguyễn Quang Thạch (SN 1975, quê Hà Tĩnh)  với mục đích tặng sách của nhà tài trợ và kêu gọi các trường học nơi anh đi qua gom sách tặng cho học sinh nghèo.

Từ điểm xuất phát là Hà Nội vào ngày mùng 1 tết (tức 19/02/2015) đến sáng ngày 7/4 anh Thạch đã đặt chân đến Tp.Huế để giao lưu với học sinh Trường chuyên Quốc học Huế.

Anh Thạch tốt nghiệp khoa tiếng Anh của trường đại học Vinh. Khi ra trường anh dành hết công sức của mình cho một niềm đam mê đó là vận động thành lập “Tủ sách nông thôn”. Để thực hiện niềm đam mê đó anh chọn cách đi bộ xuyên Việt, để kêu gọi gom sách về nông thôn cho các em học sinh nghèo đang cần sách để học.

Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô anh cho biết: “Đi bộ xuyên Việt, tôi muốn kêu gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân rộng mô hình “Tủ sách phụ huynh” ra toàn quốc, kêu gọi hội khuyến học đưa tủ sách dòng họ vào trường học”.

Trong buổi giao lưu với Trường chuyên Quốc học Huế, anh Thạch cho biết, khi đi qua mỗi tỉnh, thành anh đều tặng sách của nhà tài trợ cho nhà trường và học sinh, cũng như mong muốn nhà trường và học sinh sẽ xây dựng “Tủ sách nông thôn”. Từ ngày khởi xướng, anh Thạch đã cùng các nhà trường xây dựng được nhiều tủ sách. Bên cạnh đó, anh còn xây dựng các mô hình “Người thầy không đứng lớp”, “Sách hóa nông thôn Việt Nam” “Tủ sách phụ huynh” “Tủ sách dòng họ”…. Hiện tại, anh đã tham gia tạo ra 120 “Tủ sách dòng họ”, gần 3.000 “Tủ sách phụ huynh”.

Trước sự chân thành và ý tưởng xây dựng đóng góp của anh Thạch, thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn, hiệu trưởng Trường chuyên Quốc học Huế cảm ơn anh Thạch đã đến trường, tặng sách và giao lưu với học sinh. Chia tay thầy cô và học sinh trường Quốc học Huế, anh Thạch tiếp tục cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt. Điểm tiếp theo, anh Thạch sẽ đến Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nguyên-Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này