Bản án thích đáng cho yêu râu xanh trốn nã

11:05 | 08/04/2015
Thấy bé gái mang ốc vào, thú tính trỗi dậy, Nam ôm chầm lấy nạn nhân khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án, Nam bỏ lại mẹ già, người vợ trẻ và 2 đứa con thơ để sống kiếp chui lủi suốt 8 năm ròng
Nam Định: Bé gái 9 tuổi bị gã “yêu râu xanh” hãm hiếp
Bốn “yêu râu xanh” lĩnh 57 năm tù
Xót lòng cháu bé 7 tuổi bị "yêu râu xanh" làm bậy
"Yêu" nhầm bé gái, 4 "yêu râu xanh" lĩnh án
Gia Lai:"Yêu râu xanh" hiếp dâm con bạn lĩnh 12 năm tù

Một phút hóa thành quỷ

Khán phòng xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Hoài Nam (SN 1971, ngụ xóm Hồng Sơn 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) với hành vi “hiếp dâm trẻ em” rất vắng người. Phiên tòa không bị hại, không người dự, chỉ một mình người chú ruột bị cáo ngồi thu mình trong phòng rộng, đôi mắt luôn hướng về phía bị cáo đang ngồi cúi đầu trên chiếc ghế dành cho bị cáo. Thỉnh thoảng bị cáo Nam lại đảo đôi mắt nhìn ra phía ngoài hành lang một cách rụt rè như để trông ngóng một ai đó. Với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, mái đầu bạc trắng, trông Nam già hơn quá nhiều so với ngày bị bắt. Có lẽ những tháng ngày ngồi trong tù đã khiến Nam suy sụp, hối hận về hành vi mình đã gây ra cho đứa trẻ hàng xóm bất hạnh, đáng tuổi con, cháu mình.

Trước giờ xét xử, bị cáo ngồi khúm núm, cặn kẽ hỏi người chú ruột về tình hình sức khỏe của vợ và hai con trai ở quê nhà. Từ ngày bị bắt theo lệnh truy nã đến nay, chưa một lần Nam được vợ con đến thăm. Hơn ai hết, Nam biết vợ con chưa thể tha thứ cho tội lỗi mình gây nên. Sau khi hành vi đồi bại với bé gái hàng xóm bị phát hiện, Nam bỏ trốn khỏi địa phương khi đứa con trai đầu mới hơn 4 tuổi, đứa thứ 2 chưa kịp chào đời. Giờ đến nét mặt hai đứa con trai, Nam cũng không hình dung được. Tại phiên tòa sơ thẩm, Nam bị kết án 8 năm 6 tháng tù giam về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bản án thích đáng cho yêu râu xanh trốn nã
Bị cáo Đặng Hoài Nam trong lúc nghe HĐXX tuyên án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 7/11/2006, cháu Phan Thị Mai (SN 1992, ngụ cùng địa phương với Nam) đến ki-ốt của Nam bán ốc bươu vàng. Sau khi thanh toán tiền, chị Phạm Thị Minh (vợ của Nam) bảo Mai đưa ốc bươu ra phía sau nhà. Cháu Mai mang ốc ra phía sau giếng thì gặp Nam đang chế biến ốc bươu cho vịt ăn.

Khi thấy cháu Mai, thú tính nổi dậy, Nam tiến lại gần ôm bé Mai đẩy sát vào bờ tường nhà bếp. Nam khống chế ép cháu Mai quan hệ tình dục và cố gắng thực hiện hành vi đến cùng. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nam đuổi bé Mai về đồng thời dọa dẫm bé gái này không được kể lại chuyện với bất cứ ai.

Một ngày sau, thấy con gái có biểu hiện lạ, chị Nguyễn Thị Bình (mẹ của Mai) gặng hỏi thì được Mai kể lại vụ việc. Bức xúc về hành vi đồi bại của gã hàng xóm, người nhà nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30/9/2014 Nam bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An.

Trả án

Nam là con út trong một gia đình thuần nông có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bị cáo theo chân đám bạn trong làng dạt vào Đà Nẵng làm thuê kiếm sống. Năm 31 tuổi, bị cáo lập gia đình cùng một người phụ nữ kém 3 tuổi ở làng bên. Không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng Nam thuê một ki-ốt nhỏ để vừa buôn bán, vừa chăn nuôi gia cầm. Hàng ngày Nam ở nhà chăn nuôi và mổ gà, vịt cho vợ mang ra chợ bán. Nam mua ốc bươu vàng của người dân trong vùng làm thức ăn chăn nuôi.

“Nam vốn là người ít nói, hiền lành, lại siêng năng cần cù, chẳng ai ngờ nó lại gây nên chuyện thất đức, làm trò đồi bại với đứa bé hàng xóm ngang tuổi con, cháu mình. Nam bỏ trốn một thời gian thì mẹ nó qua đời. Chẳng ai biết nó ở đâu mà báo tin. Nếu nó biết ăn năn hối lỗi, quay về chịu tội sớm hơn thì giờ đâu đến nỗi như thế này”, chú bị cáo Nam thở dài.

Theo lời khai của bị cáo, suốt 8 năm lẩn trốn, Nam phiêu bạt khắp nơi từ Thanh Hóa, Đà Nẵng, Kom Tum rồi vào Sài Gòn… Vì sợ sự truy lùng của cơ quan chức năng, Nam thay đổi chỗ ở liên tục, cứ vài tháng lại chuyển đi nơi khác. Nam mưu sinh bằng nhiều nghề như phụ hồ, khuân vác, cuốc nương, làm rẫy. Cuộc sống chui rúc của bị cáo cứ trải dài như vậy cho đến ngày bị bắt.

Được biết, gia đình bị hại Phan Thị Mai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà nghèo, cha mất sớm, một mình người mẹ cật lực nuôi 3 con ăn học. Mai là chị cả, thấu hiểu hoàn cảnh nên ngoài những buổi đi học, Mai thường ra đồng bắt ốc về bán kiếm tiền phụ mẹ trang trải thức ăn hàng ngày cho 4 mẹ con. Cứ chiều chiều, Mai lại mang mớ ốc kiếm được sang nhà Nam bán. Cô bé không ngờ lại bị chính người hàng xóm khống chế, dở trò đồi bại. Khi vụ việc xảy ra, Phan Thị Mai mới 14 tuổi 8 tháng 5 ngày.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23/3, Nam cúi đầu thành khẩn khai báo hành vi của mình. Mặc dù phiên tòa không có sự tham gia của bị hại cũng như người thân nhưng bị cáo luôn miệng nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như vợ con mình. Dù lẩn trốn pháp luật suốt 8 năm nhưng khi đứng trước tòa, Nam vẫn một xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù giam đối với Đặng Hoài Nam.

Phiên tòa kết thúc, trước khi bước lên xe, Nam cố gắng ngoái đầu lại nhắn nhủ với người chú: “Cháu mang tội lớn với vợ con, không mong nhận được sự tha thứ. Chú về thuyết phục cô ấy cho cháu cơ hội được gặp vợ con một lần. Cháu rất nhớ vợ, rất nhớ con, cháu muốn trở về. Giá như trước đây cháu sớm nhận ra lỗi lầm, sớm ra đầu thú, giá như…”. Câu nói của phạm nhân Đặng Hoài Nam bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt đầy ân hận do một phút lầm lỗi thú tính trong quá khứ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Hoàng Yến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này