Con đường “đau khổ” giữa Thủ đô

09:45 | 17/03/2015
Dù đã xuống cấp trầm trọng, nhưng hàng ngày con đường “đau khổ” bên bờ sông Lừ đoạn từ cầu Định Công dẫn vào khu đô thị mới Đại Kim – Định Công vẫn phải oằn mình gồng gánh các phương tiện qua lại.

Với chiều dài chỉ 1km, con đường bên bờ sông Lừ đoạn từ cầu Định Công dẫn vào khu đô thị mới Đại Kim - Định Công kết nối các đầu mối giao thông trọng yếu của Thủ đô như: đường Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm, đường vành đai 3... do đó lưu lượng xe cộ đi lại qua đây khá lớn, nhất là vào giờ tan tầm. Thế nhưng từ nhiều năm nay, người dân đi qua con đường này vẫn phải chịu cảnh trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi, thậm chí không ít người gặp tai nạn vì những ổ voi, ổ gà ngập nước và bùn đất. Theo người dân ở đây, con đường vốn đã xuống cấp từ lâu nhưng hàng ngày vẫn phải gồng gánh lượng phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là những xe tải trọng lớn khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn.

Những ổ voi xuất hiện ngày càng nhiều, như những cái ao nhỏ đường kính rộng cả chục mét nối nhau liên tiếp, thậm chí có đoạn đã hư hỏng hoàn toàn. Đã thế, do không được bố trí cống thoát nước nên dù là những cơn mưa nhỏ, mặt đường đã bị ngập úng khiến các phương tiện lưu thông càng gặp khó khăn. Khi di chuyển, để tránh các vũng nước đọng lớn, nhiều xe ô tô phải đánh lái rộng lấn hết cả phần đường ngược chiều. Người đi xe máy, xe đạp qua đoạn đường này nếu không cẩn thận có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Có mặt tại con đường này trong giờ cao điểm, chỉ trong một thời gian ngắn, phóng viên đã ghi nhận được không ít các trường hợp người điều khiển phương tiện mất kiểm soát tự ngã khi gặp phải đoạn đường trơn trượt hoặc những vũng nước đọng sâu.

Mỗi khi trời mưa, những “ổ voi, ổ khủng long” biến thành con mương nhỏ.

60561

Anh Đặng Văn Tam (khu đô thị Đại Kim) người thường xuyên phải đi lại qua con đường này cho biết, ngày nào anh cũng đi lại qua đây, và chứng kiến nhiều người bị ngã dúi dụi. Tình trạng này kéo dài mấy năm nay rồi. Nguyên nhân do cơ quan chức năng không tu bổ, người  qua lại đông, xe tải, xe công trường chạy nhiều khiến đường càng xuống cấp. “Chỉ mong đường được sửa để người dân đi lại đỡ khổ, chứ ai lại để đường ở Thủ đô mà không bằng ở quê mình” - anh Tam lo ngại.

Không chỉ gây nguy hiểm cho phương tiện đi lại, việc đường xuống cấp cũng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của những hộ dân sinh sống bên đường. Ông Nguyễn Quốc Trưởng (56 tuổi) đường Định Công cho biết, con đường này xuống cấp như vậy đã 5-6 năm nay, mùa nắng ngày nào cũng có hàng trăm lượt xe tải lớn, nhỏ chở vật liệu đi qua bụi bay mù mịt. Còn mưa, nước đọng thành vũng lớn, xe chạy qua tạt nước vào nhà, nhất là những nhà sát mặt đường “hứng đủ”. “Chúng tôi phải lấy đất, vật liệu xây dựng lấp vào những hố nước sâu để khi xe đi qua nước không tràn vào nhà nhưng rồi cũng chỉ được mấy ngày, xe lại quần nát tươm”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thăng Long, Phó chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, đoạn đường này là đường công vụ phục vụ dự án Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Sau khi khu đô thị Đại Kim – Định Công hoàn thiện, con đường này trở thành tuyến giao thông thuận lợi cho người dân. Tiếp đó, thành phố đặt một tuyến xe buýt đi qua đây nên lượng phương tiện hằng ngày lưu thông trên con đường này ngày càng tăng. Với đặc thù là đường công vụ nên trước đây chỉ là đường đất, sau được phủ một lớp nhựa mỏng. Với lưu lượng xe qua lại như hiện nay, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. UBND phường đã kiến nghị lên Sở Giao thông vận tải để có biện pháp cải tạo, nâng cấp đoạn đường, giúp dân đi lại  thuận lợi.

T. Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này