Nữ sinh Vĩnh Long mất tích trở về sau nhiều ngày: Ẩn số cần lời giải

07:46 | 14/03/2015
Mấy ngày qua dư luận tỉnh Vĩnh Long xôn xao chuyện một nữ sinh lớp 7 bị mất tích nhiều ngày giờ lại trở về nhà. Nạn nhân kể lại rằng, em bị kẻ lạ bắt cóc nhốt cùng với mấy cô gái khác và tự giải thoát… Nhưng bí mật của vụ việc đang chờ được vén màn.

Gia nhập hội nhóm trên facebook

T.H.N (13 tuổi, ngụ tại thị trấn Cái Nhim, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), là nữ sinh lớp 7, con anh Trần Quốc Huy (41 tuổi). Anh Huy kể, như thường lệ, 7h sáng  ngày 3/3, anh đưa con mình đến lớp. Đến trưa, anh đón cháu N. về nghỉ trưa rồi chiều tiếp tục đến lớp. Nhưng chiều hôm đó, anh Huy đến đón con thì không thấy cháu đâu, gọi điện thì khóa máy, mất liên lạc hoàn toàn. Hỏi thầy cô, bạn bè thì được biết buổi chiều cháu N. không có mặt trong lớp học. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người ai cũng hoang mang lo lắng vì thường ngày cháu rất ngoan, nghe lời cha mẹ. Gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an vào cuộc tìm kiếm.

Sau khi tìm khắp nơi mà không thấy N., anh Huy vội tìm hỏi thăm bạn bè trong lớp của cháu mới tá hỏa trước thông tin, N. có giữ trong người hơn 20 triệu do một người người phụ nữ nào đó đưa. Anh Huy cho biết, N. thường hay lên mạng xã hội Facebook nên anh vội vào trang của N. và hoảng hốt khi biết N. là thành viên của “Hội những người sống ảo vì thiếu sự quan tâm của người lớn”. “Hàng ngày N. ở nhà không có biểu hiện gì lạ, không giao du với ai, rất hiền và chăm học. Mọi người trong nhà cũng rất thương và quan tâm cháu. Sau khi con tôi mất tích, nghe bạn bè cháu kể lại có người cho số tiền lớn, tôi nghĩ cháu bị người ta dụ dỗ...”, anh Huy nói.

Theo tường trình, trước khi mất tích, N. để điện thoại cũ ở nhà và không biết từ đâu có tiền mua 1 chiếc điện thoại hiệu Samsung có màn hình cảm ứng. Nhưng trong 2 ngày liên tiếp, gia đình N. gọi vào số máy liên lạc của em thì không có tín hiệu. Đến ngày thứ 3 (ngày 5/3) cuộc gọi có lúc được, lúc không. Lúc gọi được thì có người nhận cuộc gọi nhưng để đó không trả lời. Sau đó,  anh Huy nhận được tin nhắn từ số điện thoại của N. với nội dung báo với anh Huy, N. đang ở Sài Gòn nhưng không có một sự ra giá hay đòi tiền chuộc.

“Khi biết con mình ở tận thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã liên lạc với công an huyện và cùng các anh tốc hành lên thành phố tìm kiếm. Đêm 5/3, bất ngờ tôi gọi điện cho cháu thì máy đổ chuông, có người bắt máy trả lời nhưng không nghe được gì. Kể từ đây, máy con tôi mở suốt, tôi mới nhắn tin hỏi thăm sức khỏe thì từ máy N. trả lời lại: “Em ăn rồi ngủ thôi chứ em không biết nói…”. Tôi liền nhắn tin lại đề nghị đưa N. đến điểm hẹn và xin được hậu tạ, thì bên kia nhắn lại: “Được, nhưng cần thời gian cậu ơi!”. Kế đến máy anh Huy lại nhận thêm tin nhắn: “Thôi, mai cháu đưa em về quê cậu ơi…”.

Cuộc truy lùng nghẹt thở

Trước những tin nhắn từ số máy của N. những thành viên tham gia cuộc truy tìm N. đều lo về sự an toàn của cô gái, Công an huyện Mang Thít lại tiếp tục huy động thêm lực lượng trinh sát lên Sài Gòn và bám trụ tại đây. Sáng ngày 6/3, điện thoại anh Huy lại nhận tin nhắn có nội dung yêu cầu đến đường Vườn Lài, quận Tân Phú để gặp N. Mọi người tức tốc tìm đến nhưng hy vọng của họ lại vụt tắt khi biết rằng địa điểm trong tin nhắn chỉ là địa chỉ….ma.

Điện thoại của anh Huy lại nhận tin nhắn nữa. Tin báo rằng đã đưa cháu N. ra bến xe về ngã ba Cái Nhum (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) trên chiếc xe khách. Cuộc truy tìm lại hướng ra bến xe miền Tây, nhưng thông tin về hãng xe, biển số cũng được xác nhận là không có. Điện thoại anh Huy lại đổ chuông nhưng lần này đầu bên kia là giọng một người lạ đang nói từ số máy của N. Đối tượng nói, N. đã về đến Tiền Giang, nhưng xe bị cảnh sát giao thông kiểm tra nên phải chuyển sang xe khác. Một lần nữa cơ quan nghiệp vụ dùng kỹ thuật cao để can thiệp và phát hiện vùng hoạt động điện thoại của N. đang ở Vĩnh Long. “Lúc đó, tôi lập tức gọi vào số của con thì có người bấm nghe rồi để đó không nói gì. Trong lúc để máy, tôi mới nghe giọng nữ nói rằng “Cưng ở đây nha, chị đi vệ sinh một chút…”. Đợi vài phút, tôi đoán người đó đã đi nên vội la to vào máy kêu N. cầm máy và cháu bảo đang xuống xe. Tôi bảo cháu đưa máy cho ai đó để tôi nói chuyện. Sau khi cháu đưa máy cho chị bán quán cà phê nghe máy, tôi mới nhờ chị ấy giữ cháu lại. Tôi vội báo ngay cho Công an huyện Mang Thít phối hợp cùng công an phường đến chỗ cháu N...”, anh Huy kể lại.

Chúng tôi gặp N. tại nhà riêng và ngạc nhiên trước sự lanh lẹ của N.. Khi hỏi về quá trình tham gia facebook và trở thành hội viên của “Hội những người sống ảo vì thiếu sự quan tâm của người lớn” thì N. xác nhận đã biết facebook từ năm học lớp 3, khi ấy dì của em tạo tài khoản và hướng dẫn cho N. sử dụng. Trong quá trình kết bạn trên facebook, N. đã tình cờ và biết đến hội này và tham gia cách đây vài tháng. “Người rủ con đi có ở trong hội không?”, chúng tôi đặt vấn đề. “Con không rành nữa”, N. nói. “Vậy tại sao người ta biết số điện thoại của con?”. “Dì con có đưa số điện thoại lên facebook để xác nhận…”. Còn quá trình tiếp xúc với người phụ nữ lạ và đưa tiền cho N., cháu cho biết, người phụ nữ đó chủ động gọi điện thoại cho N. nhưng N. không biết mặt. Sau đó, người này đã nhờ một người bạn học sinh khác và N. cũng không biết, hẹn gặp sau trường và đưa tiền cho N. 3 lần. Mỗi lần như vậy là xấp tiền toàn tờ 500.000 đồng.

Về cuộc trốn chạy của mình, N. cho biết, bị nhốt trong ngôi nhà đó được vài ngày, N. được phép đi vệ sinh 3 lần. Trong lần thứ 3, lợi dụng lúc người đàn ông say rượu, N. cùng một bạn khác xin phép ông ta đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài trốn. Ông ta phát hiện được đã đuổi theo bắt được cô gái kia còn N. chạy thoát. N. chạy được một đoạn qua 3 ngã tư thì gặp một cô gái tên Trang. Cô gái ấy nói sẽ giúp đưa N. về nhà. “Vậy trên đường về chị Trang có dặn gì con không? Sao điện thoại của con mà chị Trang lại sử dụng?”, chúng tôi nghi vấn. “Dạ không có dặn gì hết. Trên xe con có nghe chị Trang nói với ai đó là “Đưa nó về mà gặp công an thì tao chết. Đưa nó về nhà xong tao về liền... Điện thoại của con chị Trang giật lấy không cho con xài...”, N. nói.

Chiều ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít đã tiến hành lấy lời khai cháu T.H.N. Riêng cô gái đi cùng N. cũng bị tạm giữ. Sau khi được đưa về công an huyện lấy lời khai, cô gái trên khai mình tên Trang (15 tuổi, quê Sóc Trăng), là người gặp cháu N. ngoài đường và dẫn về nhà. Sau 1 ngày làm việc với cơ quan điều tra, xác minh Trang có lý lịch và nhân thân rõ ràng nên được gia đình bảo lãnh về nhà. Một cán bộ thuộc cơ quan điều tra cho biết, xâu chuỗi hệ thống toàn bộ câu chuyện có thể xác định nguyên nhân vụ việc ban đầu xuất phát từ việc N. tham gia vào “Hội những người sống ảo vì thiếu sự quan tâm của người lớn”. Tuy nhiên việc N. tự bỏ đi theo đề nghị của  người lạ mặt và vai trò của Trang cùng toàn bộ lời khai của N. cần phải được xác minh làm rõ. “Chúng tôi đang lập hồ sơ báo cáo lên công an tỉnh và cần xác minh một cách thận trọng, kết luận vụ việc một cách rõ ràng”, vị cán bộ nói.

Trần Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này