Không gian xanh cho cả nhà

14:49 | 11/02/2014
LĐTĐ - Cảm ơn vợ đã chịu khó tạo dựng một không gian xanh nho nhỏ trong nhà, dù thật giản dị, đơn sơ mà ấm áp và đầy ý nghĩa.

Từ ngày chuyển sang nhà mới, có không gian rộng hơn, tôi mới phát hiện vợ có “tay nghề” trồng cây. Vốn liếng đầu tiên là mấy cặp chậu kiểng của anh em tặng, chúng tôi trồng được hai cây tường vi trước cổng, hai chậu mười giờ treo trước sân và một chậu trúc Hawaii đặt ở phòng khách.

Có cây xanh, không gian trong nhà tươi hẳn, vì vậy vợ chồng tôi tậu thêm vài cặp vạn niên thanh, thiết mộc lan, đại phú gia, ngũ gia bì…, toàn là những loài cây sống được trong mát. Thành ra ở góc nhà nào cũng có cây, cảm giác xanh và mát khiến ai nấy như vui hơn.

“Thừa thắng xông lên”, vợ tôi sưu tập hàng chục loại lan treo chật khoảng sân nhỏ. Lâu lâu cây nào ra hoa thì được mang chưng ở phòng khách, bạn bè tới chơi thì đem khoe, còn không thì post lên Facebook để… câu like! Được hơn một năm, lan ngày càng nhiều mà chậm ra hoa do khoảng sân nhà ít nắng, vợ tôi mang treo cả ở song sắt trước cổng. Nhờ vậy, lan nở hoa liên tục; chậu nào nở thì được treo trong nhà, để cả nhà chiêm ngưỡng thành quả hàng tháng chăm sóc.

Tết năm rồi, đi hội chợ hoa, thấy người ta bán cây phú quý trồng thủy canh trong chậu thủy tinh, vợ tôi học tập ở đâu đó rồi mua về một mớ cây và chậu. Tách tách, chiết chiết, so tới so lui, rồi cũng làm được năm sáu chậu đặt ở bàn làm việc, bàn ăn, đầu tủ, các kệ sách. Rồi còn thêm các chậu phát tài, trầu bà nữa. Chỗ nào cũng có cây, có hoa. Nhà tôi thành một “vườn cây” thực sự. Khách đến nhà ai cũng khen vợ tôi có “tay trồng cây”, được thể vợ tôi hào hứng truyền kinh nghiệm, hướng dẫn đủ thứ. Bạn bè nào khéo nói còn được vợ tôi tặng cho chậu mang về nữa!

Cứ cách hai ba ngày, vợ tôi lại bỏ cả buổi để tưới nước, bón phân, sửa sang chậu, thay nước… cho các chậu cây kiểng. Có lúc tôi cũng càm ràm: Việc nhà không lo mà cứ lo cho cây! Tôi cũng “lôi kéo” các con vào “đồng minh” với mình, làm con gái lớn giả bộ “giận”: Mẹ không chăm sóc ba với con mà cứ chăm sóc cây không hà… Vợ tôi bèn “kể công”: Mẹ chăm cây cho nhà mình xanh, đẹp cũng để cho cha con ngắm chứ ai, có phải mình mẹ thưởng thức đâu.

Quả vậy, những cây xanh trong nhà là liệu pháp có tác dụng rất đặc biệt. Nhìn cây đại phú gia mỗi ngày thêm sum sê, mọi người lại nhớ ngày mới mua về chỉ có chín lá, bây giờ đã có lá thứ 15, mỗi lần ra lá hình như thường gắn với một dịp, một kỷ niệm gì đó; chẳng hạn, hồi có lá thứ 11, ông bà nội lên chơi, lúc có lá thứ 12 thì ba đi công tác một tuần… Ai cũng cưng cái cây này, nên đi qua lại đều được nhắc nhau là phải nhẹ nhàng, tránh làm hư lá. Hay ngắm cây phát tài, cây trầu bà từng ngày ra rễ, ai nấy cảm nhận được sức sống căng tràn; lúc bụi tường vi hết mùa hoa thì tàn tạ trông thảm hại, vậy mà đến mùa lại nở hoa từng chùm rực rỡ. Với gia đình tôi, mỗi cây là một người bạn, có tâm hồn, có số phận, bởi vậy đều được nâng niu, chăm chút. Nhất là các con tôi, càng lớn càng biết yêu quý cây xanh, biết bảo vệ môi trường. “Vườn cây” trong nhà có tác dụng giáo dục cho các con tôi bao điều tích cực.

Cảm ơn vợ đã chịu khó tạo dựng một không gian xanh nho nhỏ trong nhà, dù thật giản dị, đơn sơ mà ấm áp và đầy ý nghĩa.

Nguồn PNO

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này