Suốt đoạn đường từ cửa khẩu vào địa bàn phường Phúc Tân lên gần tới chân cầu Chương Dương, người dân lấn chiếm hai bên vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường Hồng Hà, buôn bán nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Đông nhất là vào buổi chiều với đủ các mặt hàng từ rau hoa quả, thịt cá đến gia cầm sống. Rác, nước thải từ việc giết mổ gia cầm, lông gà, lông vịt cứ thế xả thẳng ra đường gây ô nhiễm môi trường. Giờ tan tầm người mua, kẻ bán đứng kín đường, ô tô, xe máy đi vào đoạn đường này chỉ còn biết nhích từng mét. Do là chợ cóc nên có rất nhiều người dân nơi khác kéo nhau tới buôn bán. Xô xát, cãi nhau tranh giành chỗ ngồi giữa người đến trước, kẻ đến sau cũng thường xuyên diễn ra, gây mất ANTT. Gia cầm được chuyển từ nơi khác về chợ cóc không có kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm rất cao.Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị UBND phường Phúc Tân và các lực lượng chức năng nhanh chóng dẹp bỏ chợ cóc, trả lại đường thông hè thoáng cho đường Hồng Hà.
Bùi Văn Don
(Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cho-coc-gay-o-nhiem-moi-truong-18680.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này