Tình yêu không thể đem ra đổi chác

12:06 | 18/03/2014
LĐTĐ - Chúng em yêu nhau đã 7 năm, từ ngày còn học cấp 3. Hai gia đình đều khó khăn nên chúng em cố gắng động viên nhau học tập, lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn để làm đám cưới. Thế nhưng tốt nghiệp đại học đã hơn 2 năm, em vẫn chưa có việc làm.

Nhưng vì để tránh điều tiếng, anh chỉ giới thiệu em với mọi người trong công ty là em gái kết nghĩa chứ không phải người yêu. Mặc dù khá buồn nhưng vì tình thế trước mắt, em cũng gật đầu đồng ý. Mọi người trong phòng cũng cứ trêu chúng em là một đôi, duy chỉ có sếp là không đoái hoài gì đến chuyện đó. Sếp thường hay gọi em vào phòng giao việc riêng. Cách nói chuyện, ánh mắt đưa đẩy cho em thấy sếp có tư tình với mình. Linh cảm của một người con gái cho em biết điều đó. Em tâm sự với anh, hi vọng anh tìm ra cách giải quyết cho hai đứa nào ngờ anh lại động viên em cố gắng “kết thân” với sếp, chiều ý ông ấy một chút, chịu đi chơi với ông ấy rồi nói cho anh để anh nhanh chóng được đề bạt lên vị trí cao hơn. Khi đã ổn định rồi thì tìm cách rút lui và chúng em sẽ đến với nhau.

Em thật sự bất ngờ  với yêu cầu của người yêu. Em phản ứng thì anh dỗ dành, rằng, thứ quý giá nhất em cũng đã trao cho anh, em lại yêu anh nên anh hoàn toàn tin tưởng em và em cứ thoải mái đi hẹn hò với sếp để anh có cơ hội. Dù yêu anh nhiều nhưng những lời anh nói như cứa vào  tim em, đau đớn. Tình yêu đâu phải là hàng hóa để mang ra đổi chác , nhất là sự đổi chác ấy nhằm tiến thân. Em giật mình nhìn lại cả quãng thời gian vào làm cùng anh. Và đặt ngược lại câu hỏi, phải chăng anh không còn yêu em.

Lá đơn xin thôi việc em để ngay ngắn trên bàn sếp và tắt điện thoại. Có thể, sự vắng mặt của em anh cũng có ân hận và cũng có thể là không. Dù thế nào nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em chọn xa anh để làm lại từ đầu, vì cứ cam chịu bên anh, một lúc nào đó anh lại mang em ra đổi chác.

Hà My

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này