Tiếng kêu cứu từ bệnh nhân nghèo

12:50 | 26/01/2015
Trong căn phòng chật kín người của khoa Thần kinh, chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai, cặp vợ chồng trẻ Lê Văn Giỏi đang sống những ngày tháng tuyệt vọng khi mang căn bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa chạy.

 Anh Lê Văn Giỏi (sinh năm 1980) là bệnh nhân khoa thần kinh, chống nhiễm khuẩn từ nhiều tháng nay.

Trò chuyện với chị Mừng- vợ anh Giỏi, chúng tôi không khỏi ái ngại về hoàn cảnh éo le của hai anh chị. Chị Mừng kể hai bên đều mồ côi mẹ từ sớm. Chị Mừng quê ở Hà Nam, là chị cả trong gia đình với 2 người em bé dại cùng người bố già nay ốm mai đau, trong khi đó cuộc sống làm ruộng không đủ để nuôi gia đình nên năm 18 tuổi chị đã ra Hà Nội làm thuê với nghề buôn đồng nát.

Ở xóm trọ tồi tàn cuối phố Vĩnh Tuy, chị đã gặp anh Giỏi. Đồng cảm với hoàn cảnh mẹ mất sớm, gia đình khó khăn luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, chị đồng ý về làm dâu nhà anh mới mong muốn hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng rồi cũng sớm thoát nghèo.

Lấy nhau được ít năm thì anh Giỏi đổ bệnh vào năm 2008. Từ một chàng trai có thể lực hoàn toàn bình thường, anh Giỏi mắc bệnh u tuyến giáp, phải xạ trị gần 5 năm, tốn kém rất nhiều tiền bạc. Chị Mừng kể, để chữa bệnh cho anh, gia đình đã phải bán đi mảnh vườn cùng gần hết đồ đạc trong nhà.

Nhưng tai họa không dừng lại ở đó mà hiện tại anh đang nhập viện Bạch Mai để điều trị căn bệnh viêm đa rễ dây thần kinh. Theo các bác sỹ điều trị trực tiếp cho anh Giỏi thì đây là bệnh hiểm nghèo nên khả năng chữa dứt điểm thành công  không cao. Hiện tại các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai đang tạo điều kiện làm thủ tục để chuyển sang Viện Huyết học truyền máu trung ương để điều trị. Hiện mức chi phí cho ca điều trị bệnh của anh Giỏi là 120 triệu. Mức chi phí cho mỗi ngày nằm viện là 800 ngàn đồng/ngày. Do được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm hộ nghèo nhưng chỉ giảm được 150 ngàn đồng/ngày.

57635

Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị Mừng phải tranh thủ nhận thêm việc chăm sóc những bệnh nhân trong phòng, chủ yếu là những bệnh nhân không hoạt động được cần đến sự trợ giúp của người khác. Bữa ăn hằng ngày của hai vợ chồng cũng chỉ là những miếng ăn thừa người khác bỏ đi hoặc thương tình san sẻ cho để cầm hơi, qua bữa.

“Tuy thế thu nhập từ công việc này không đủ chi phí cho một ngày nằm viện còn với số tiền hơn 100 triệu để lọc huyết tương như lời bác sỹ nói thì gia đình không dám mơ tới. Cách đây 2 ngày gia đình còn tài sản duy nhất là chiếc xe máy cũ để làm phương tiện đi lại cũng phải đem bán nốt được 5 triệu đồng để gửi ra Hà Nội cho anh chữa bệnh” – chị Mừng gạt nước mắt nói trong tuyệt vọng.

Trong thời gian 2 vợ chồng ròng rã đi chữa bệnh, 2 cậu con trai của anh chị phải gửi chị dâu ở quê là vợ của anh trai anh Giỏi mới mất cách đó chưa lâu . Mới đây, bố anh Giỏi lại mới đổ bệnh phải nhập viện 103 nên người bác dâu này lại phải túc trực ở viện chăm bố chồng ốm. Mọi sinh hoạt trong gia đình của mấy đứa trẻ thơ dại đều phải tự lo liệu. “Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bữa đói, bữa no nói gì đến điều kiện học hành...” - Chị Mừng rưng rưng cho biết.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Giỏi chị Mừng, để anh chị có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ, xin gửi về theo địa chỉ: Chị Trần Thị Mừng thôn Ngũ Luân – xã Đại Hùng – huyện Ứng Hòa – Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại:  01629063868

Tuệ Linh

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này