Cây cổ thụ đổ, tiểu thương bỏ hàng chạy nháo nhác

11:35 | 05/03/2015
Khoảng 14h ngày 3/3/2015, khi đang bán hàng tại chợ Ngô Sỹ Liên (Đống Đa, Hà Nội), nhiều tiểu thương giật mình, bỏ chạy nháo nhác khi nghe thấy những tiếng rắc rắc và giọng thất thanh của đám đông hét lớn “cây đổ”.

Vẫn còn gương mặt thất thần, hoảng sợ, tiểu thương Đỗ Thị Loan, kinh doanh tại chợ cho biết: Khi tôi đang dọn hàng ra bán thì thấy tiếng rắc rắc lớn, tiếng kêu cây đổ vang vọng, tiếng chân chạy. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng vội vàng bỏ chạy. Được khoảng hơn chục mét thì thấy cây xà cừ đổ sập xuống nhiều kiot cạnh cửa hàng mình, bụi bay mù mịt. May là có người phát hiện sớm, kêu to nên không xảy ra thương vong.

Hiện trường sự việc

59703

Còn theo một tiểu thương khác cho biết, cây xà cừ này có biểu hiện cằn cỗi, mục rỗng, cành cây khô nhiều. Mới đây, chủ ki ốt cạnh cây xà cừ này kiến nghị với BQL chợ nên cắt đi. Tuy nhiên, BQL chợ chưa kịp làm thì cây đổ. Cũng may ki ốt mà cây đổ vào chỉ bán miến lươn vào buổi sáng. Buổi chiều đóng cửa nghỉ, nếu không chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn, đổ nghiêng vào một dãy ki ốt khiến nhiều mái tôn và đồ dùng bên trong bị đè bẹp, đổ vỡ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, BQL chợ đã có mặt kịp thời để báo cho những tiểu thương có ki ốt bị hỏng đến, đồng thời dùng máy cưa để cắt gọt cây.

Tuấn Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này