“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

08:34 | 19/09/2024
Đêm rằm năm nay, các cháu trong khu tôi ngơ ngác vì tổ dân phố không tổ chức “đêm hội trăng rằm”. Lý do, toàn dân, toàn quân hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí để tập trung công tác khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng ý thức được tình người, “nghĩa đồng bào” trên tinh thần “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”- không tổ chức Trung thu cho các cháu để tưởng nhớ những nạn nhân, trong đó có các em nhỏ đã bị mất vì bão lũ.
Sơn Tây mang Trung thu đến trẻ em vùng lũ Công an huyện Ba Vì mang "mùa trăng yêu thương" đến trẻ em những địa bàn bị lũ, lụt
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Năm nay, tại Hà Nội từ tổ dân phố, đến trường học tổ chức Tết Trung thu.... (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi con: “Năm nay, khu mình không tổ chức Trung thu con có buồn không?”. Cháu trả lời ngay: “Không bố ạ. Ở trường cũng không tổ chức”. Rồi con nói thêm: “Vui gì mà tổ chức hả bố; vui sao nổi khi chứng kiến cảnh đồng bào bị bão lũ, số người mất nhiều thế”! Tôi lặng người, rồi hai bố con ra hiên đứng ngắm Trăng rằm. Trung thu năm nay chỉ thế…

Ấy vậy, trong khi cả nước đang hướng về đồng bào các tỉnh bị bão lũ, trong khi chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra công văn yêu cầu ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí thì tối 14/9 vẫn diễn ra cuộc thi hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024. Thậm chí, nhiều dòng họ tổ chức Lễ xuất quân đội golf rất hoành tráng đi tranh “giải Golf các dòng họ Việt Nam - 2024” diễn ra trong những ngày các địa phương đang dồn sức cho khắc phục, tái thiết hậu quả bão số 3; trong bối cảnh bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, dự báo mức độ phức tạp cũng không kém so với bão số 3.

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
...Để thể hiện nghĩa đồng bào với bà con, đặc biệt với những nạn nhân bị mất do bão, lũ gây ra. Trong đó, có các em nhỏ!

Vẫn biết, thiên tai, địch họa là một phần của cuộc sống, song từ sâu thẳm mỗi chúng ta, ai cũng có trong mình chữ tình: “Tình người”, “tình nghĩa”, “tình thương” trên nền tảng “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Không có lý do gì khi các cháu “hy sinh” lễ hội trăng rằm vì đồng bào bị thiệt hại, mất mát do bão lũ, thì không ít nơi vẫn tổ chức rình rang giải này, giải nọ. Tất nhiên, có người nói, dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống phải tiếp diễn, đó là quy luật. Tại các giải, các sự kiện, Ban Tổ chức cũng đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Có thể đúng, nhưng chưa đủ. Vì tiền không phải là tất cả.

Cái quan trọng, trong lúc mọi người dân đang đau chung nỗi đau của đồng bào bị thiên tai thì chúng ta đừng có phô trương những thứ xa xỉ, những lễ, những hội, những giải nặng về hình thức, trình diễn rồi tung hô trên nền tảng số, mạng xã hội. Các cháu còn biết “hy sinh” huống gì người lớn!

Tuệ Giang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này