Ca sĩ Tùng Dương: Làm nghệ thuật đừng vội nghĩ đến tiền

07:11 | 01/01/2015
Nổi lên từ sân khấu Sao mai – Điểm hẹn 2004 với các ca khúc Quê nhà, Đen trắng, Ôi quê tôi..., ca sĩ Tùng Dương nhanh chóng trở thành hiện tượng như một món ăn độc, lạ trên một bàn tiệc đã bắt đầu nhàm chán. Hiếm có một ca sĩ nào dám mạo hiểm chọn cho mình một lãnh địa riêng mới mẻ và gai góc như chàng ca sĩ “Chiếc khăn piêu”. Và giờ đây, Tùng Dương tự tin sải bước trên con đường độc đạo của riêng mình.

Phải lao động thực sự

Trong liveshow Áo mùa đông của anh,  khán giả đến nghe anh hát chật kín phòng, thậm chí có người chấp nhận đứngnghe anh hát trong suốt 3 giờ đồng hồ? Cảm xúc của anh lúc đó thế nào?

Đó là niềm hạnh phúc lớn của Tùng Dương vì liveshow nào cũng đông kín khán giả. Được như vậy cũng là nhờ ekip của Tùng Dương đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo cho Tùng Dương một không gian với cá tính riêng. Tôi cố gắng khẳng định thương hiệu của mình không chỉ bằng sự đột phá trong âm nhạc mà còn có sự sáng tạo về mỹ thuật trên sân khấu.

Trong liveshow Áo mùa đông, ngoài việc đầu tư rất lớn cho âm nhạc với những người bạn như ca sĩ Nguyên Thảo, nhạc sĩ Nguyên Lê từ Pháp trở về cùng ban nhạc của mình thì việc dàn dựng sân khấu hai mặt là sự sáng tạo đột phá mà chưa có một chương trình nghệ thuật nào trước đó làm. Dương muốn mang đến điều bất ngờ cho công chúng bằng thái độ lao động nghệ thuật thực sự của mình chứ không chỉ đơn giản là việc tri ân khán giả trong một đêm nhạc.

Trên sân khấu Áo mùa đông, cha anh có tâm sự rằng, anh được thừa hưởng gen nghệ thuật là từ cha. Vậy, gia đình đã ảnh hưởng như thế nào tới anh trong con đường nghệ thuật?

Tùng Dương may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thế nên, Tùng Dương mới hội tủ đủ những yếu tố nghệ thuật của hai bên nội ngoại. Đó là món quà vô giá mà ông trời, cha mẹ đã tặng cho mình.

Áo mùa đông là một liveshow được đánh giá thành công. Liệu anh có thừa thắng xông lên tổ chức thêm một liveshow nữa để dành tặng khán giả hâm mộ phía Nam?

Áo mùa đông nghe tên gọi đã mang đậm tính miền Bắc. Dương đã có kế hoạch cho một liveshow tại phía Nam nhưng chắc là trong năm tới vì bây giờ đã là cuối năm rồi.

Trong nghệ thuật tiền  không phải là tất cả

Hiếm có ca sĩ Việt nào liều lĩnh theo đuổi đến tận cùng con đường không dễ đi, một dòng nhạc "kén" người nghe như anh. Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận xét: “Tùng Dương là một nhân tài lạ lẫm”?

Đã là lời nhận xét khách quan thì luôn luôn khách quan và tôi chỉ biết đón nhận bằng một tâm thế mở. Tùng Dương nghĩ đó là một lời khen nhưng cũng là kỳ vọng đòi hỏi người nghệ sĩ phải có trách nhiệm sáng tạo trong nghệ thuật.

56223

56224

Tại sao anh lại lựa chọn cho mình một phong cách độc lạ như vậy và đã bao giờ anh định thay đổi phong cách của mình chưa?

Tùng Dương tự nhận thấy mình là một nghệ sĩ có một tinh thần sáng tạo trong nghệ thuật, luôn ý thức tự làm mới mình.

Trên con đường độc đạo của riêng mình, phong cách được hình thành qua cả một quá trình chứ không phải trong một sớm một chiều. Nó sẽ thay đổi theo thời gian, và nhận thức cuộc sống ở những thời điểm khác nhau. Một người nghệ sĩ muốn sáng tạo không ngừng thì người nghệ sĩ đó phải luôn vận động , cởi mở để đón nhận những sự thay đổi của thế giới xung quanh.

Anh đón nhận những lời khen chê về giọng hát của anh như thế nào?

Tùng Dương luôn coi những lời khen chê là điều tốt cho bản thân mình. Một người nghễ sĩ phải biết được điểm yếu của mình và nhìn thẳng vào sự thật. Nếu chúng ta không dám nhìn vào những điểm yếu thì chắc chắn chúng ta không có đủ bản lĩnh để phát triển và tồn tại.

Theo anh có nên chỉ kéo khán giả nghe theo con đường độc đạo của mình hay phải dung hòa giữa người thích và người không thích bằng nhiều thể loại khác nhau?

Trước đây Tùng Dương luôn có thái độ cực đoan trong nghệ thuật. Giờ đây thái độ cực đoan vẫn còn nhưng sự cực đoan ấy không còn đúng với bản thân mình trước đây nữa. Dương mở rộng sự cực đoan đó bằng cách cân bằng giữa khán giả và yếu tố nghệ thuật.
Tuy nhiên khi nhắc đến Tùng Dương, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một Tùng Dương phá cách. Kể cả khi hát những bài hát đã quá quen thuộc, nhưng Dương vẫn tìm cách thể hiện bằng dấu ấn riêng. Cá nhân Dương luôn nghĩ, làm một bài hát tươi mới hơn là đóng góp cho sự phát triển của một ca khúc trong lòng công chúng, để ca khúc ấy được yêu mến lâu dài từ thế hệ này qua thế hệ khác và bất hủ theo thời gian.

Vậy bài học anh rút ra được sau hơn 10 năm ca hát là gì?

Tôi thấy rằng khi còn trẻ, đừng bao giờ bạn chấp nhận một cuộc sống gấp gáp. Chúng ta phải nhìn cuộc sống bằng chiều sâu chứ không nhìn ngoài bề mặt. Mọi điều trong cuộc sống, cái cốt lõi mới là giá trị đích thực. Kể cả trong âm nhạc cũng vậy, điều quan trọng là sản phẩm bạn tạo ra, có sức ảnh hướng đến đâu cho công chúng đặc biệt cho nền âm nhạc Việt Nam chứ không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền bạc không quyết định tất cả. Nó chỉ là bề nổi, quan trọng là khi anh nằm xuống, giá trị của anh được mọi người công nhận, được lưu truyền và nhắc tên. Đó mới chính là giá trị vĩnh cửu mà một người nghệ sĩ thực thụ cần hướng đến.

Trong số những ca sĩ nữ Tùng Dương từng song ca như Thanh Lam, Hà Trần, Hoàng Quyên…, anh thấy ăn ý với ai nhất?

Đây là một câu hỏi khó vì mỗi nghệ sĩ đều có một phong cách, cá tính âm nhạc khác nhau. Đối với Tùng Dương, việc song ca với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước có ý nghĩa khác nhau. Khi song ca với ca sĩ trong nước, Dương có nhiều điều chia sẻ, vì có nhiều điểm tương đồng. Nhưng khi song ca với ca sĩ  quốc tế như Julia Sarr - một ca sĩ có sự ngẫu hứng rất bản năng của người châu Phi, Dương có cảm giác rất thú vị vì được khám phá văn hóa đặc trưng của các dân tộc khác nhau trên thế giới.

Nghệ sĩ thì phải yêu nhiều

Là một ca sĩ nổi tiếng, công chúng rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh. Anh có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình?

Dương luôn có niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống. Người nghệ sĩ tất nhiên phải yêu nhiều để có nhiều cảm xúc trình diễn. Yêu nhiều không phải là có nhiều mối tình mà có cảm giác được yêu thương, cảm thấy có nhiều người yêu mình. Khán giả dành cho Tùng Dương tình cảm, và đó là điều quan trọng nhất giúp Tùng Dương giữ vững tinh thần, phong cách cũng như luôn có năng lượng dồi dào, sẵn sàng cho âm nhạc.

Vậy tuýp phụ nữ nào có thể lọt vào mắt xanh của anh?

Phái đẹp là đặc ân tạo hóa ban tặng cho cuộc sống. Trong thi ca cũng không thể thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ và họ luôn đóng vai trò chủ đạo. Trong bất cứ sản phẩm âm nhạc của Tùng Dương, bóng dáng người phụ nữ đều hiện diện từ album đầu tay Chạy trốn đên Ôi quê tôi, Li ti, hay mới đây là Độc đạo. Đặc biệt, liveshow Áo mùa đông vừa rồi cũng là món quà Tùng Dương muốn tri ân những người phụ nữ.

Năm cũ đã qua, một năm mới sắp đến, anh có dự định đột phá nào trong năm 2015?

Năm 2014, Tùng Dương đã có rất nhiều hoạt động như phát hành album Tùng Dương hát tình ca 2, liveshow Áo mùa đông. Sang năm tới, Tùng Dương sẽ hoàn tất DVD Áo mùa đông, DVD Độc đạo. Những show diễn cho học sinh, sinh viên cũng là một trong những kế hoạch trong năm tới của Tùng Dương.

Qua đây, Tùng Dương xin được gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các quý vị độc giả. Chúc các bạn luôn có tinh thần sảng khoái, tìm thấy niềm lạc quan, tin tưởng trong cuộc đời. Chúc quý báo thêm nhiều thành công, là tờ báo được nhiều độc giả yêu thích.

Xin cảm ơn anh, xin chúc anh một năm mới gặt hái được nhiều thành công trên con đường âm nhạc của riêng mình!

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này