Sân khấu hài: Gian nan mang lại tiếng cười

10:00 | 12/11/2014
Có một sân chơi, một chương trình tìm kiếm tài năng diễn hài đang là mong mỏi của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây là một thách thức đối với những người làm giải trí bởi để lấy được nụ cười của khán giả không phải đơn giản và làm sao để tiếng cười ấy thâm thúy, lắng đọng trong tâm trí khán giả lại càng gian nan hơn.

Bình mới rượu cũ

Thời gian gần đây, hài kịch bị mất dần chỗ đứng trên sóng truyền hình. Hiện nay có quá nhiều sân chơi, các cuộc thi tìm kiếm tài năng tạp kỹ, người mẫu nhưng lại không có một sân chơi cho các tài năng diễn hài. Nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ sự tiếc nuối cho sân khấu kịch, hài: “Thế hệ của Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng… bắt đầu bước chân vào nghề đã có sự may mắn vì được tham gia những sân chơi lớn như chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ cộng với Gặp nhau cuối tuần. Đây là nơi đưa tên tuổi nhiều diễn viên hài đến gần hơn với khán giả. Các bạn diễn viên hiện nay tuy giỏi, rất năng động, sáng tạo nhưng họ thiếu sân chơi để thể hiện tài năng. Không có sân chơi, không có một con đường để đi và không đặt họ vào đúng vị trí mà nghệ sĩ trẻ cần thì làm sao thể hiện được tài năng.”

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, không riêng gì nghệ sĩ, khán giả cũng là những người luôn mong chờ những thang thuốc tinh thần đúng nghĩa từ sân khấu hài mang lại. Nắm bắt được điều này, chương trình “Ơn trời, cậu đâu rồi” ra đời phần nào khỏa lấp sự trông đợi của khán giả. Đây là chương trình hài thực tế hoàn toàn không có kịch bản được phát sóng hàng tuần trên VTV3.

Tuy nhiên khán giả mong đợi, háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. “Ơn trời, cậu đây rồi” cũng không thể nào thoát ra khỏi tình trạng chung của các chương trình hài trước đây “nhạt và nhảm”. Chính vì không có kịch bản, các nghệ sĩ phải tự ứng biến tình huống nên khiến họ “trở tay không kịp” và đột xuất nảy sinh những ngôn từ và hành động chọc cười vô duyên, khó chấp nhận. Một chiếc bình mới nhưng rượu vẫn cũ, tiếng cười của “Ơn trời cậu đây rồi” vẫn chưa có ý nghĩa gì ngoài tiếng cười sống sượng.

Ơn trời cậu đây rồi không như mong đợi của khán giả

Mong chờ sự “đổi món”

Song hành với “Ơn trời, cậu đây rồi”, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt khán giả truyền hình seri hài Xóm hóng từ ngày 2/1/2015 đến hết năm 2015. Đây là chương trình, dàn dựng theo phong cách mới, quy tụ hầu hết gương mặt nghệ sĩ hài của nhà hát và các đơn vị sân khấu trên địa bàn Thủ đô cùng tham dự như Chí Trung, Minh Hằng, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Thu Hương, Thành Trung… Kinh phí thực hiện chương trình hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Khác với “Ơn trời, cậu đây rồi”, Xóm hóng có dàn diễn viên cố định, được tập luyện công phu và có sự chuẩn bị tốt.

Nghệ sĩ Thu Hương (Hương Tươi) –cho biết, ngoài các diễn viên cố định, Xóm hóng còn có sự tham gia của nhiều diễn viễn trẻ. Đây cũng là một sân chơi, một cơ hội để các hạt nhân mới thể hiện tài năng. “Hay hay không còn phụ thuộc vào sự cảm nhận của khán giả trong buổi đầu tiên Xóm hóng lên sóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng với dàn diễn viên gạo cội với sự luyện tập chu đáo bằng tất cả bầu nhiệt huyết, Xóm hóng sẽ không làm cho khán giả thất vọng.” – Nghệ sĩ Hương Tươi chia sẻ.

Chưa bàn đến sức cạnh tranh của hai chương trình hài Xóm hóng và Ơn trời cậu đây rồi, nhưng đây là một tín hiệu vui thêm cơ hội, thêm sân chơi cho các nghệ sĩ hài và khán giả cũng được đổi khẩu vị thay vì bội thực gameshow truyền hình như hiện nay.Hy vọng rằng sự “đổi món” này sẽ mang lại những tiếng cười thực sự ý nghĩa.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này