Đi xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, một phóng viên bị “kẻ lạ” hành hung

16:09 | 09/06/2023
(LĐTĐ) Vụ phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội bị hành hung trong quá trình tác nghiệp đang gây phẫn nộ trong dư luận thì mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong quá trình xác minh nội dung phản ánh của bạn đọc, anh H.N.Q, phóng viên Báo PLVN – Cơ quan đại diện tại TP.HCM bị “kẻ lạ” đấm tới tấp nhiều lần vào mặt, gây tổn thương sức khỏe và ảnh hưởng tới tâm lý.
Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung Hội Nhà báo Thành phố đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Tạm giữ hình sự hai đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyển hình Hà Nội

Trong bản tường trình gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, anh H.N.Q cho biết: Báo PLVN tại TP.HCM có nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 69/2023/HĐNT/NCT2-AP lập ngày 26/5/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản An Phúc (địa chỉ tại Tòa nhà PLS, số NN1B đường Bạch Mã, phường 15, quận 10, TP.HCM) với bà Chiêu Tô Muối.

Vào ngày lúc 15h ngày 7/6/2023, phóng viên H.N.Q đến Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản An Phúc ở địa chỉ nói trên để xác minh nội dung phản ánh của bạn đọc, có xuất trình thẻ nhà báo.

Đi xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, một phóng viên bị “kẻ lạ” hành hung
Phóng viên H.N.Q bị "kẻ lạ" đánh nhiều cái vào mặt. Ảnh: NVCC.

Khoảng 16h làm việc xong, anh H.N.Q ra về. Khi vừa ra khỏi cổng Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản An Phúc khoảng 5m thì bất ngờ có người ập đến từ phía sau tới đấm đá túi bụi vào đầu, mặt, cổ khiến anh H.N.Q choáng váng, ngã xuống. Hậu quả, anh H.N.Q bị đánh vỡ kính mắt, chảy máu mũi, chảy máu hai bên sống mũi, sưng bầm mắt trái…

Việc anh H.N.Q bị đánh có nhiều người dân chứng kiến, nhưng “kẻ lạ mặt” sau khi đánh đã nhanh chóng chạy thoát. Sau khi bị đánh, anh H.N.Q đã tới Công an phường 15, quận 10 để trình báo.

“Hiện tôi vẫn còn bị đau, choáng váng, đau đầu, bầm sưng những chỗ bị đánh, đặc biệt là tinh thần hết sức hoang mang vì xưa nay tôi không mâu thuẫn với ai. Nhưng khi mới làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản An Phúc xong, vừa ra khỏi khuôn viên công ty này thì liền bị kẻ lạ, đội nón bảo hiểm, mặc đồ màu nâu đen, bịt khẩu trang kín mặt ập tới đánh tới tấp”, anh H.N.Q cho biết và đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp, lên tiếng bảo vệ phóng viên, nhà báo khi tác nghiệp. Đặc biệt xử lý những đối tượng có hành vi hành hung làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của phóng viên, nhà báo cũng như bảo vệ uy tín, danh dự của các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Trung tá Lê Đại Cường, Công an phường 15, quận 10 cho biết: Ngày 7/6 Công an phường 15, quận 10 có tiếp nhận phản ánh sự việc ông H.N.Q công tác tại Báo PLVN bị đánh. Hiện Công an phường 15 đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 10 để điều tra theo thẩm quyền quy định.

Xuân Tình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này