Sự thật phía sau chiếc xe dát vàng 40 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng

11:32 | 28/12/2014
Đem xe mạ vàng 40 tỷ lên sân khấu, khoe nhà và gần đây là bộ sưu tập giày hàng hiệu chỉ ngay trước thềm liveshow Thương Hoài Ngàn Năm 2 (THNN 2) diễn ra tối 31.12 tại Hà Nội, không ít ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng "chiêu trò" để pr chương trình "THNN 2". Trước những điều tiếng đấy, nam ca sĩ Tiếng gió xôn xao đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với PV báo điên tử Một Thế Giới.

* "Thương hoài ngàn năm 2" ở TP.HCM tối 13.12 đã để lại cho khán giả yêu nhạc một bữa tiệc đẹp về phần nhìn, trọn vẹn về nội dung ý tưởng. Nhưng vẫn còn ý kiến cho rằng: Đàm Vĩnh Hưng chưa đem đến đủ tràn cảm xúc tới khán giả bởi địa điểm tổ chức tổ chứ có khuôn viên lớn làm cho âm nhạc giảm bớt thăng hoa? Anh nhận thấy điều này ở liveshow của mình?

- Có lẽ mỗi người lâu nay vẫn thích nghe những bản phối cũ và cách hát quen thuộc của tôi. Đồng thời có thể mọi người chưa quen với những bản hòa âm mới mẻ, ngay cả chính tôi cũng phải mất gần hai tháng mới bắt đầu thấy quen thuộc được. Chỉ có một tuần lễ trước ngày show nên khán giả cảm thấy như thế...

Tôi đã phải hát khác đi chính mình, đó là điều rất khó khi mà thói quen đã trở thành quán tính... Tôi đã suy nghĩ đắn đo rất kỹ trước khi quyết định chọn cách hát mới hay cũ. Sau cùng tôi đã quyết định kiểu hát mới, không uốn éo, không hát "võng", hoặc phiêu quãng 3 như thói quen hàng ngày...

Chính vì thế khán giả đã có một cảm giác khác là vậy!

* Cá nhân Đàm Vĩnh Hưng nhận thấy mình đã thành công với Liveshow Thương hoài ngàn năm 2 đêm diễn tại TP.HCM vừa qua?

- Tôi thừa nhận mình là người đã làm tốt công việc đưa nhạc xưa đến gần với khán giả và khiến nó trở thành trào lưu trở lại thông qua dư ấn Dạ khúc cho tình nhân và những liveshow chuyên dành cho nhạc xưa như Thương hoài ngàn năm.

Còn để nói về thành công của một show diễn thì có những yếu tố chính sau đây: Doanh thu (vé bán): đạt 100%. Nội dung ý tưởng kịch bản, sân khấu, công nghệ... đạt 90%. Ca sĩ từ chính cho đến các khách mời đều làm tốt hết khả năng của họ. Khán giả không một ai bỏ về, thậm chí hết chương trình mà họ vẫn không muốn đứng lên...

Sự thật phía sau chiếc xe dát vàng 40 tỷ của Đàm Vĩnh HưngĐãm Vĩnh Hưng chưa bao giờ chê liveshow của Mỹ Tâm.

* Nhiều người nói, việc Đàm Vĩnh Hưng chịu chơi đưa chiếc xe 40 tỷ đồng lên sân khấu (trước đó là chê liveshow "Heartbeat" của Mỹ Tâm), thực chất chỉ để PR cho Thương hoài ngàn năm 2. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi chưa bao giờ tin vào những câu nói đại loại như "nhiều người nói"... hoặc "có ý kiến cho rằng...", "có người cho rằng...". Tôi cần muốn biết cụ thể.

Tôi khẳng định lần cuối cùng! Tôi chưa bao giờ chê show của Tâm. Những gì cần nói tôi đã chia sẻ và viết trên facebook của mình. Nhiều báo đã đưa tin lại rất rõ ràng. Nói chung là người có tư duy thì sẽ hiểu tôi nói gì, ngược lại thì họ có cách nghĩ của riêng họ. Mình cũng chịu thôi, làm sao mà bắt người ta phải giống mình được chứ!

Còn riêng Thương hoài ngàn năm 2, trong kịch bản là có phần tôi xuất hiện trong một chiếc xe, nhưng là xe cổ. Thế rồi tình cờ ngồi bàn bạc kịch bản với vài người bạn Hà Nội, họ lại nói: "Sao không lấy xe to mà dùng? Cả Việt Nam chỉ có một chiếc dát vàng đấy! Dám chơi không?".

"Why not? (Tại sao không)", đó là câu trả lời ngay lập tức của tôi! Nếu nói về chịu chơi thì mấy người bạn tôi mới là người chịu chơi hơn tôi!

* Liveshow là một hình thức quảng bá tên tuổi của mỗi nghệ sĩ. Nếu nghệ sĩ không làm liveshow khán giả sẽ nhanh chóng quên họ, dù có nổi tiếng mấy. Nhưng chắc chắn một điều không thể đánh giá một liveshow đắt tiền (giá vé cao như Thương hoài ngàn năm 2) có siêu xe đẳng cấp hơn một liveshow sân vận động miễn phí như Mỹ Tâm... Đàm Vĩnh Hưng nhận định thế nào về ý trên?

Với tôi, từ lâu tôi đã dị ứng với hai từ "đẳng cấp", mọi người đều có lựa chọn riêng của mình, và đó là quyền bất khả xâm phạm.

Có lẽ những người có suy nghĩ như thế chắc chắn là người không có thiện cảm với mình hoặc họ cố tình muốn đổ dầu thêm vào lửa, để có được một điều gì đó bất an sẽ xảy ra đúng như ý họ đang rắp tâm chăng?

Xin thưa là họ đã chọn nhầm người!

Sự thật phía sau chiếc xe dát vàng 40 tỷ của Đàm Vĩnh HưngChiếc xe hơi 40 tỷ dát vàng gây xôn xao liveshow "Thương hoài ngàn năm 2" của Mr Đàm tại TP.HCM.

* Dựa trên tổng thể sân khấu và cả liveshow, việc đưa chiếc siêu xe đắt tiền lên sân khấu, có hay không khán giả cũng dễ nhận thấy nó chưa có sức ảnh hưởng, quyết định đến nội dung hay dở của Thương hoài ngàn năm 2?

Đúng! có điều nó chạm được đến sự tò mò và trí tưởng tượng của khán giả. Nó chỉ là cái cớ để thay đổi không gian xuất hiện của tôi mà thôi....

Nếu tôi có mang cả một đống xe tới hoặc trát đầy vàng lên áo quần mà chương trình thì dở, người hát không ra gì chắc chắn sáng hôm sau tôi đã "ốm đòn" với khán giả và báo chí, truyền thông rồi...

* Một bài báo mới đây viết: "Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ tham vọng, luôn muốn cái gì do mình làm cũng nhất, cũng kỷ lục từ Dạ Tiệc trắng cho tới Thương hoài ngàn năm 2". Nhưng cũng như một nghệ sĩ mà anh thần tượng, nữ ca sĩ Bảo Yến trò chyện trên Báo điện tử Một Thế Giới: "Ai rồi cũng có một thời hào quang, nhưng quan trọng là biết điểm dừng!", Đàm Vĩnh Hưng cũng đang ở cái tuổi sắp "tứ tuần" anh vẫn tham vọng, vẫn còn muốn lập thêm những kỷ lục?

- Tôi xác nhận ngay luôn, không cần ai nhận định: tôi không tham vọng mà là RẤT tham vọng!

Tôi luôn luôn cầu toàn ngay cả khi đứng trước một cái vòng đã quá tròn, thế nhưng tôi vẫn muốn tìm một cái khác thử xem cái nào tròn hơn, tốt hơn và chất lượng hơn nữa không....

Tôi cầm tiền của khán giả như thế nào thì phải biết đưa ra sản phẩm sao cho xứng đáng và phù hợp với những gì khán giả đã bỏ ra chứ! Không lẽ tôi cứ làm những thứ nhàn nhạt, ẩu tả, hoặc chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận để rồi tự xem thường mình, như thế lần sau liệu còn ai tin mình nữa.

Đó là cách tạo uy tín trong công việc làm ăn của mỗi người..., có thể người khác sẽ chọn cái dễ dàng hơn hoặc sơ sài hơn, riêng tôi thì không!

Tôi có thể cứ như một con trâu, làm show không có lời, mất sức hoặc thậm chí sẵn sàng đối diện với những rủi ro nhất, nhưng phải nhận được ủng hộ, động viên! Chỉ cần thế thôi là tôi và ê-kíp cảm thấy được trả công xứng đáng rồi.

Sự thật phía sau chiếc xe dát vàng 40 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng"Việc giữ hình ảnh tốt và giữ vị trí tốt cho mình thì chỉ có đứa ngu và bị thần kinh mới không muốn điều đó.", Đàm Vĩnh Hưng khẳng định về việc sẽ duy trì phong độ chỗ đứng trước.

* Đàm Vĩnh Hưng nhận mình nhiều tham vọng, anh đã và đang cố lập kỷ lục, cũng là lúc khán giả công chúng cho rằng anh mượn "chiêu trò" để PR, để níu kéo hoặc như để duy trì chỗ đứng của mình trong làng nhạc Việt?

Lại thêm một suy nghĩ hết sức là tiêu cực, cái này nghe lạ lẫm.

Khi duyên còn và nghiệp còn, thời còn thì sẽ không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Một khi nó đã hết rồi thì cho dù bạn có "ba đầu sáu tay", vẫy vùng mưu mô, tính toán cũng không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Đó là chưa nói đến càng tính càng sai, càng vẫy càng đuối.

Khán giả không phải là trẻ con 3 tuổi để mà gạt gẫm họ. Một khi bạn đã không còn được yêu thích thì có trải thảm mời, họ cũng không đến, không quan tâm...

* Vậy Đàm Vĩnh Hưng đã nghĩ sẽ duy trì phong độ ổn định của bản thân như thế nào?

Việc giữ hình ảnh tốt và giữ vị trí tốt cho mình thì chỉ có đứa ngu và bị thần kinh mới không muốn điều đó.

Tôi sẽ làm công việc đó nếu mai này vinh quang phai mờ. Nếu có "chết" thì cũng phải chết cho xứng đáng với khán giả yêu mến mình.

Tôi sẽ làm chứ! Đó cũng là cách mình không bị ngủ quên trên chiến thắng và ăn mòn vinh quang.

* Muốn duy trì phong độ rõ ràng ở mỗi thời điểm không phải dễ với một nghệ sĩ, bởi nhiều lý do tuổi tác, thời thế, xu hương âm nhạc, gu thưởng thức của khán giả. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng từng nghĩ sự thành công của Thương hoài ngàn năm 2 trong thời điểm âm nhạc Việt bão hòa, kinh tế khó khăn như hiện tại sẽ là "điểm vàng" mà những liveshow sau này anh có muốn thực hiện cũng khó vượt qua được?

Mỗi một lần làm show tôi luôn nghĩ lần tới mình sẽ làm cái gì? Mọi người có thể thấy đó là cái gì ghê gớm... nhưng thực ra chỉ là hát....

Với những gì tôi đã từng được xem ở nước ngoài, người ta kinh khủng khiếp lắm, tôi thấy mình chỉ là một trong những phần rất nhỏ để chào sân của họ mà thôi.

Về việc chúng tôi có vượt qua được hay không thì xin mọi người hãy chờ đón xem thế nào... còn bây giờ tôi đang tập trung vào liveshow 31.12 của mình tại Hà Nội.

* Cảm ơn anh và chúc đêm diễn thứ hai của liveshow tại Hà Nội thành công.

Theo Diệu Linh/ Motthegioi.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này