Nghe phượt thủ kể chuyện du xuân

20:08 | 07/02/2015
Nhiều người vẫn nghĩ Tết là dịp để sum vầy đoàn tụ, nghỉ ngơi. Thế nhưng có không ít bạn trẻ đã đón tết trên những cung đường mùa xuân. Với họ, tết sẽ trọn vẹn hơn khi được khám phá những cảnh đẹp của đất nước, được sẻ chia với những người dân miền núi khó khăn…

Tây Bắc Mê hoặc

Lê Việt Trường, người kinh doanh hàng nông sản kể, thú “xê dịch” có từ hồi anh là sinh viên ĐH Thương mại. Chuyếnphượt đầu tiên của Trường vào năm 2013. Khi đó sinh viên thường được nghỉ tết dài nên Trường xách ba lô lên đường. Gần hết những cung đường, những địa danh du lịch, di tích văn hóa, lịch sử ở phía Bắc đã in dấu bước chân của Trường và nhóm bạn cùng sở thích. Không chỉ dịp tết Trường mới đi mà ngay cả mỗi khi công việc nhiều áp lực, Trường lại lên lịch trình cho một chuyến đi ( 2- 4 ngày) để cân bằng lại cuộc sống.

Trường đi để khám phá về hoàn cảnh sống của người dân, để cảm nhận độ bền, độ dẻo dai, sự chịu đựng với mọi điều kiện, thời tiết, khí hậu của mỗi vùng miền. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với Trường là những triền núi đẹp mê hồn, là  những món ăn độc đáo của người Tây Bắc. “Không cần phải đi nước ngoài mà ngay tại nước mình, trên đỉnh đèo Pha Luông ( Sơn La) bạn có thể chạm vào cây, vào lá phong đỏ. Hoặc không cần phải chi ra một khoản tiền lớn để đi nhà hàng như ở phố thị, bạn vẫn có thể được thưởng thức những món ăn đặc sản của các vùng miền. Gà mắc kén, cá suối nướng, thịt bản xiên nướng, thịt trâu gác bếp, cá hồi nướng… là những món ăn không thể bỏ qua. Giữa cái lạnh tê người, giữa núi rừng hoang sơ, khách chủ quây quần bên bếp than hồng, vừa nướng thịt vừa uống rượu, ấm áp biết bao. Tôi cũng từng đến Sa Pa vào  mùa xuân -  đúng thời điểm nhiều lễ hội được gặp gỡ người dân và lắng nghe tiếng đàn môi, sáo, khèn da diết của con trai phố núi lãng mạn, tài hoa...”, Trường kể lại.

Nhóm phượt trên đường chinh phục đỉnh Pha Luông

58459

58461

Ấn tượng nhất với Trường trong những chuyến đi phượt là gặp được một phiên chợ tết ở vùng cao Lào Cai. Nhìn từ xa, phiên chợ  rực rỡ sắc màu với váy áo của các chị phụ nữ dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì...  Theo người dân nơi đây, vào những ngày giáp Tết, chợ đông vui hơn rất nhiều. Người người nhà nhà rủ nhau xuống chợ  để bán mua hàng hóa. Những ông chồng trong lúc chờ vợ tranh thủ uống rượu khi gặp bạn còn đám thanh niên thì coi chợ tết như điểm hẹn hò, giao lưu, tìm bạn. “ Nếu bạn từng đi Tây Bắc giữa một sớm tinh sương sẽ cảm giác như mình đang trôi giữa một biển mây bồng bềnh, hư ảo đến vô cùng. Thoáng đây thôi, ta còn cầm tay nhau trên đường, ấy vậy mà chỉ buông tay chốc lát đã chẳng nhìn thấy mặt nhau dù chỉ cách vài bước chân. Thời tiết ấy, không gian ấy khiến cho con người xích lại gần nhau hơn, ý thức rõ hơn về tình người”, Trường tâm sự.

Yêu, tự hào về mảnh đất mình sinh ra và sống có trách nhiệm hơn với bản thân là cái được nhiều nhất mà những người đi phượt như Trường. Trường bảo, mỗi lần đi chứng kiến đời sống thiếu thốn của bà con miền núi Trường thường cùng bạn bè mang tặng họ những vật dụng thiết yếu (đôi dép, chiếc bàn chải hay những chiếc đài nhỏ). Mỗi lần đi, Trường cũng học được tinh thần lạc quan và khả năng sinh tồn mãnh liệt của người miền núi. Giữa khắc nghiệt của thời tiết, giữa thiếu thốn đủ bề nhưng họ vẫn hồn hậu sống giữa trùng điệp núi rừng.

Đem  văn minh cho miền núi

Lê Hồng Quang, chuyên viên Ngân hàng Vietcombank cho biết: Năm nào cũng vậy, ngày mùng 2 tết là anh bắt đầu chuyến phượt đầu xuân.  Bạn bè anh nhiều người chọn đi ở miền Nam nhưng anh thích những chuyến đi khám phá nên thường ngược lên Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai, Hà Giang.

Tết năm 2011, khi ấy Hà Nội vừa tưng bừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, sau một năm tất bật nơi thị thành, Quang quyết định đi Tây Bắc. Trên đường đi anh dừng lại ở Sơn La. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng anh vẫn ấn tượng với hoa đào. Những bông hoa đào chen kín cành, phủ đầy từ gốc đến ngọn, từ cành to cho đến cành nhỏ bé như que tăm cũng ngập tràn hoa. Trước đó 10 năm, khi sân bay Nà Sản (Sơn La) chưa bị đóng cửa, anh từng lên đây theo đường hàng không. Khi đáp xuống đường băng, từng đám trẻ con chạy theo, những đôi mắt trong veo, những nụ cười giòn tan luôn ám ảnh. Giờ những hình ảnh ấy khng còn, thay vào đó là những phụ nữ luống tuổi ngồi thái sắn, cả đường băng phủ trắng sắn. Tiếc vô cùng.  

Quay trở về Mộc Châu, bắt gặp cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khi hoa đào, hoa mận, hoa cải nở trắng núi rừng... Cao nguyên như nàng tiên vừa bừng dậy sau giấc ngủ, khoác trên mình váy áo mới trắng tinh khiết được tạo nên bởi muôn hoa thơm ngát. Mận mọc rải rác khắp xứ cao nguyên và nhiều nhất tại con đường từ thị trấn dẫn tới cửa khẩu Lóng Sập giáp nước bạn Lào. Những đóa hoa phủ kín cành cây khẳng khiu như chiếc khăn choàng tuyệt đẹp. Cả đất trời cao nguyên được nhuộm trắng bởi một màu hoa tinh khiết đến vô ngần...

Lê Hồng Quang (bên trái) hòa mình cùng điệu múa dân tộc

Khi đến cổng trời, cả đoàn dừng lại, Quang lấy kèn acmonica ra thổi. Bản nhạc chưa kết thúc thì xung quanh đã có nhiều dân bản kéo đến. Sau ít phút ngại ngùng, các chàng trai hòa nhịp sáo theo tiếng kèn, những cô gái dập dìu theo điệu múa xòe. Chẳng biết tự lúc nào, đêm buông xuống. Không còn khoảng cách, cả đoàn của Quang kéo nhau về bản, cùng uống với người dân địa phương những chén rượu ngô say nồng bên bếp củi. Để sáng hôm sau lại theo họ đến những lễ hội trong vùng để được nghe thanh âm của sáo,  của khèn gọi bạn tình.

“Nếu ăn tết ở Hà Nội tôi sẽ không bao giờ được hòa mình vào những điệu múa xòe, không được ngắm hoa đào, hoa mận trắng xóa cả cánh rừng. Đặc biệt không bao giờ cảm nhận được cái tình, sự mộc mạc của người miền núi. Họ không tô vẽ, chẳng cầu kỳ, cũng kiệm lời chúc tết mỹ miều như ở thành phố, nhưng cả tấm chân tình họ gửi trong từng chén rượu. Họ sống mộc mạc, giản đơn như núi rừng, nhưng vẫn đẹp như những cây đào mỗi độ xuân về. Mỗi lần đi là một lần so sánh, để thấy yêu đời hơn, sống có trách nhiệm hơn. Qua mỗi lần đi, mỗi lần ngủ lại bản, tôi cùng nhóm bạn thường dạy người dân thói quen sống lành mạnh, văn minh hơn”, Quang nói.

Kim Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này